Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2022] Còn nhớ ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ nhất vào năm 2000, khi đó, đệ tử Đại Pháp ở khu vực chúng tôi bị bức hại rất nghiêm trọng. Những đệ tử Đại Pháp bước ra chứng thực Pháp, có người bị bắt giữ phi pháp, lao động cưỡng bức, còn có người bị cầm tù.

Để phơi bày những dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vu khống Đại Pháp, khiến thế nhân hiểu được chân tướng Pháp Luân Công, các học viên đã sử dụng một số hình thức như phát tài liệu chân tướng, dán và treo biểu ngữ.

Khi thấy Minh Huệ công bố ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, các đồng tu đều rất vô cùng cảm động — chúng tôi cảm thấy đây là một ngày lễ trọng đại khắp chốn mừng vui. Đó cũng là sự khích lệ các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục kiên định tu luyện bất chấp cuộc bức hại điên cuồng.

Một số đồng tu chúng tôi đã giao lưu và thống nhất rằng chúng tôi cần dùng một số hoạt động trên diện rộng, giúp thế nhân liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công để được cứu độ. Chúng tôi quyết định hễ ở đâu có người ở thì đều treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Như vậy có thể thanh trừ các tà linh, đồng thời khởi thiện niệm của thế nhân.

Với sự giúp đỡ từ các học viên ở nơi khác, chúng tôi bắt đầu làm biểu ngữ lớn nhỏ. Một số đồng tu nam lên núi chặt cành cây làm gậy; mấy đồng tu nữ mua vải và làm băng rôn.

Cuối cùng, chúng tôi có 7 biểu ngữ dài 7 mét, khoảng 10 biểu ngữ dài 5 mét, và hơn 200 biểu ngữ nhỏ hơn, dài từ 1-3 mét, tổng cộng là 270 biểu ngữ. Tờ rơi và áp phích chân tướng cũng đã chuẩn bị xong.

Trước khi triển khai, chúng tôi đã tiến hành giao lưu, và các đồng tu, bất kể già trẻ, nam nữ đều muốn tham gia phối hợp chỉnh thể. Vì vậy, chúng tôi phân thành các nhóm nhỏ và quyết định hành động vào đêm ngày 12 tháng 5. Các đồng tu được giao đi dán và phát tài liệu thông tin dự kiến hoàn thành trước 9 giờ tối, sau đó phát chính niệm cho các nhóm treo biểu ngữ lúc 1 giờ sáng.

Các biểu ngữ dài 7 mét phải treo ở nơi bắt mắt, chúng tôi bàn bạc và quyết định treo ở các tháp viễn thông, cầu vượt ở các con đường lớn, cây to, tòa nhà và lối vào đường hầm để những người đi làm hoặc tập thể dục trong công viên có thể nhìn thấy chúng vào buổi sáng. Còn lại phân ra mỗi người ba đến năm cái và tự tìm chỗ thích hợp để treo.

Chúng tôi đã thông báo cho tất cả các đồng tu trong khu vực, đề nghị mọi người tập trung phát chính niệm suốt đêm cho việc này. Chúng tôi cũng cầu Sư phụ Lý gia trì chính niệm cho chúng tôi và bảo hộ cho các đệ tử trở về nhà an toàn.

Đêm ngày 12 tháng 5, chúng tôi triển khai theo kế hoạch. Hơn 100 học viên đã ra ngoài lúc 1 giờ sáng, trước tiên mau chóng treo các biểu ngữ tại các địa điểm đã chọn. 270 biểu ngữ với những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” phất phới khắp nơi trên núi, đúng là “Phật quang phổ chiếu”! Không ít đồng tu đã cảm động đến rơi lệ.

Treo xong các biểu ngữ, chúng tôi về nhà phát chính niệm để mọi người có thể nhìn thấy các biểu ngữ, và giải thể tà ác bức hại.

Sáng hôm sau, khi mọi người ra khỏi nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ hỏi nhau: “Bạn đã thấy các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp chưa?“ Ai cũng đáp: “Tôi thấy rồi, chỗ nào cũng có! Pháp Luân Đại Pháp này thật đáng nể! Tháp cao thế, làm sao mà họ treo được nhỉ?”

Cảnh sát địa phương được một phen hoảng loạn, xe cảnh sát chạy qua chạy lại hú còi khắp nơi. Mọi người truyền nhau: “Cảnh sát huyện được điều động hết cả. Họ nói sẽ thu thập dấu vân tay để tìm ra học viên Pháp Luân Công treo biểu ngữ.”

Cho dù tà ác điên cuồng đến đâu, với sự bảo hộ của Sư phụ và chính niệm mạnh mẽ của chỉnh thể học viên, tà linh đã bị thanh trừ và giải thể, người của tà đảng cũng đành bỏ cuộc. Chúng tôi đoán họ cho rằng để tìm ra người làm ra gần 300 biểu ngữ chân tướng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/449875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/25/204450.html

Đăng ngày 27-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share