Trường hợp một: Một người tu Pháp Luân Đại Pháp, toàn gia đình được hưởng

Bài viết của một thân nhân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 4-2-2007] Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù các tin đồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nhục mạ Pháp Luân Đại Pháp và những điều mà những người không biết sự thật nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhìn thấy các bản chất tốt của ‘Chân Thiện Nhẫn’ ở nơi mẹ tôi. Bà rất tốt và thành thật với mọi người. Khi bà gặp những chuyện không vui, bà luôn nghĩ đến người khác trước và tỏ ra hiểu biết đối với họ. Bà cũng có thể tự kiểm thảo. Mẹ tôi luôn nói với tôi, “Một người tu luyện, cả nhà đều được hưởng! Sự ủng hộ của các con trong sự tu luyện Đại Pháp của mẹ cũng là một sự đóng góp vào Đại Pháp! Nếu các con thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt!’ khi các con ở trong tình trạng nguy hiểm, Pháp Luân Đại Pháp sẽ che chở cho các con.”

Vào mùa hè 2006, khi tôi đi qua đường, một chiếc xe hơi phóng đến tôi và đụng tôi ngã. Chiếc máy điện thoại cầm tay của tôi bay ra xa. Tôi nằm dài trên mặt đất. Tay và chân tôi bị chảy máu. Tôi rất đau. Tôi mau mắn và trong im lặng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt ! Pháp Luân Đại Pháp tốt!’. Sau đó tôi có thể đứng dậy và bước đi để lấy lại chiếc điện thoại cầm tay của tôi. Chiếc máy vẫn còn nguyên và chạy tốt. Người lái xe bị chấn động đến độ không nói ra lời. Các người xem vây chung quanh nhắc người lái xe giúp tôi dựng lên chiếc xe đạp của tôi. Sau đó ông ta hỏi tôi, “Em có sao không? Chúng ta có cần đi nhà thương khám không?”

Cho dù tôi vẫn còn hơi đau, tôi đã học được gương của một học viên Pháp Luân Đại Pháp và ‘không muốn gây rắc rối cho người khác.” Vì vậy tôi nói, “Tôi không sao! Ông có thể đi!”

Sau vụ đó, tôi nghĩ về nó một thời gian lâu. Tôi cảm thấy rằng vụ xe đụng này thật là một sự mầu nhiệm. Tôi bị đụng xe nặng như vậy, nhưng tôi không sao cả, và cái máy điện thoại cầm tay và chiếc xe đạp của tôi cũng không bị hư hại. Hơn nữa, cơn đau qua đi rất nhanh. Điều này thật như lời mẹ tôi đã nói, “Một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà đều hưởng!” Pháp Luân Đại Pháp quả thật mầu nhiệm!

Trường hợp thứ nhì: Mô phổi đã bị cắt bỏ đi 35 năm trước lại mọc lại sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một vùng quê của Bắc Kinh

Tôi đã về hưu. Tôi là một viên chức cấp tỉnh của quốc gia. Tôi đã 73 tuổi năm nay. Tôi bị một mụn nhọt ung thư trong phổi tôi và đã bị mổ vào tháng ba 1958 để cắt bỏ đi phần mô phổi bị ung thư. Có hậu quả không tốt sau cuộc giải phẫu. Mô nơi ngực tôi và cánh tay mọc lên và dính vào nhau. Tôi bị bệnh tim và có nước tiểu trong máu. Năm 1994, người ta tìm thấy tim tôi không thể cung cấp đủ máu và dưỡng khí cho thân thể tôi, tôi có nước tiểu trong máu, v.v. Đi lên xuống cầu thang rất khó khăn cho tôi. Tôi bị mất ngủ, đau đầu, hụt hơi, và cảm thấy yếu toàn thân.

Năm 1994, tôi may mắn tham dự hai giờ giảng thuyết của Sư phụ tại giảng đường Đại học Gong’an tại thành phố Bắc Kinh. Một sự mầu nhiệm xảy ra. Tất cả cơn đau mà tôi thường bị biến mất, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và đi dễ dàng trên đường về nhà. Tôi không bị hết hơi khi tôi bước đi. Từ đó tôi sâu xa tin nơi Sư phụ và Đại Pháp. Tôi tu và luyện các công pháp siêng năng. Sức khoẻ của tôi càng ngày càng tốt.

Vào mùa Xuân 1996, tôi mang cháu gái tôi đi nhà thường tìm mẹ nó. Con dâu tôi là một chuyên viên chụp hình nội tạng trong nhà thương. Nó không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó đang chụp quang tuyến X cho một người bệnh. Nó cũng chụp quang tuyến X cho tôi. Sau đó nó cười và hỏi, “Phải hồi xưa cha có lần bị giải phẫu để cắt mô phổi không?” Tôi trả lời, “Phải, nhưng đó đã hơn 30 năm rồi.” Nó nói, “Tại nơi đúng chỗ mà mô phổi bị cắt đi, mô phổi mới đã mọc lại. Vùng đó cũng to bằng mô phổi mà đã bị cắt đi. Nếu không phải vì các dấu thẹo của kỳ mổ trước còn đó, không ai có thể nói là đã có sự giải phẫu.” Nó còn nói, “Cha tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi. Các bài tập đó quá tốt!”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/4/148193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/16/82726.html

Đăng ngày 07-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share