Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Warsa, Ba Lan

[MINH HUỆ 14-09-2022] Pháp hội Châu Âu đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Warsaw vào ngày 11 tháng 9 năm 2022 với sự tham dự của hơn 1.300 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các quốc gia trên khắp Châu Âu và Việt Nam. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc tới Pháp hội. 18 học viên đã trình bày các bài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của họ.

0d23768244ed5353f977c4cffb10e003.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Châu Âu năm 2022 được tổ chức tại Warsaw, Ba Lan vào ngày 11 tháng 9 năm 2022.

Học hỏi từ sự chân thành của các học viên

Sau Pháp hội, cô Tracy đến từ Ireland đã trả lời phỏng vấn, “Chúng tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp hội lần này và cần thời gian để lĩnh hội tất cả những gì chúng tôi đã học được.“

“Các bài chia sẻ của các đồng tu đều rất chân thành. Họ đã có thể cởi mở thảo luận về những thiếu sót của bản thân với mọi người. Họ chia sẻ cách làm tốt hơn sau khi rút ra bài học từ những sai lầm và đối xử nghiêm túc với việc tu luyện của họ,” cô cho biết.

Đầu óc sáng suốt hơn sau khi lắng nghe các bài chia sẻ

Anh Anatolijs Poliscuks đến từ Latvia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Anh đã tham dự Pháp hội cùng vợ, mẹ và con gái 7 tuổi của mình. Sau khi nghe lời chúc từ Sư phụ, anh Anatolijs cảm thấy Sư phụ đang nhắc nhở anh học hỏi từ mỗi bài chia sẻ và tìm ra những thiếu sót của bản thân trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong tính cách của mình.

Sau khi nghe các bài chia sẻ, anh cho biết, “Tâm trí của tôi trở nên sáng suốt hơn và tôi cảm thấy như thể nó được tẩy tịnh. Tôi đã có thêm trí tuệ và suy nghĩ tích cực hơn. Tôi cũng được thụ ích khi lắng nghe các học viên khác nói về những bước đột phá trong tu luyện và cách họ vượt qua khó khăn trong khi giảng chân tướng.”

Anh Anatolijs sở hữu một công ty du lịch nhỏ. “Trong thời gian đại dịch, công ty của tôi đứng trước bờ vực phải đóng cửa vì tôi nợ hàng nghìn Euro. Điều này đối với tôi mà nói chính là một khảo nghiệm. Nhưng vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể suy nghĩ tích cực và coi mọi thử thách là quan mà tôi cần phải vượt qua”.

Anh Anatolijs đã không đổ lỗi cho người khác. Thay vào đó, anh cho biết, “Tôi đã đưa ra các kế hoạch, giải pháp và tiếp tục trả các khoản nợ trong thời kỳ đại dịch. May mắn thay, đại dịch đã được kiểm soát vào mùa xuân. Khách du lịch bắt đầu đổ về và tôi đã có tiền để trả nợ. Bởi chúng ta là học viên, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống và công việc của mình. Hiện giờ, tôi đã trả hết nợ rồi”.

Chân chính đề cao bản thân

Cô Rachel đến từ Israel cho biết, “Khi tôi bước chân vào hội trường Pháp hội, tôi cảm thấy như được bước vào một không gian khác. Hội trường được chiếu sáng tốt và được trang trí bằng hoa, tạo nên bầu không khí trong lành và tràn đầy năng lượng.”

Cô cảm nhận được sự triển hiện uy lực của Đại Pháp khi các học viên nói về trải nghiệm tu luyện của họ. “Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều khi một học viên chia sẻ về quá trình anh ấy loại bỏ những thói quen xấu của mình. Anh ấy đã từng nóng tính và có nhiều tật xấu. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến anh ấy trở nên tốt hơn. Gia đình của anh cũng trở nên hòa thuận. Anh ấy đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ, thậm chí anh ấy ngủ rất ít. Tôi rất xúc động bởi tôi bị chấp vào việc tôi ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày.

“Mục đích của việc tham dự Pháp hội là để đề cao tu luyện của bản thân. Tôi được khích lệ rất nhiều khi chứng kiến ​​cách các học viên khác tu luyện và giải quyết xung đột. Pháp hội lần này rất tuyệt vời. Tôi có thể nhận rõ hơn những thiếu sót của mình.”

Cô Rachel cho biết cô rất xúc động khi nghe lời chúc của Sư phụ và được khích lệ để tu luyện tốt hơn nữa trong tương lai. “Tôi hy vọng sẽ toàn tâm học Pháp và thực sự đề cao bản thân. Tôi đã không thể thực sự tuân thủ các nguyên tắc của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi nhận ra rằng mình cần phải gạt bỏ mọi căng thẳng và tĩnh tâm học Pháp cũng như tu luyện bản thân. Đây là điều mà Sư phụ thực sự mong muốn”.

Nhìn vào khuyết điểm của bản thân thay vì hướng ngoại

Cô Diana Chifor đến từ Romania sở hữu một công ty điện tử. Cách đây 4 năm, khi cô đang tìm kiếm một phương pháp tu luyện thì chồng cô hỏi cô, “Em đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Hóa ra anh ấy đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ khi anh 14 tuổi. Anh ấy biết Đại Pháp là tốt, vậy nên anh đã nói với cô Diana. Cô Diana bước trên con đường tu luyện kể từ đó.

Đây là lần đầu tiên cô Diana tham dự Pháp hội và cô cảm thấy rất vui khi được tề tựu cùng các học viên khác. Cô cho biết cô đã học được nhiều bài học tích cực và muốn áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Sau khi lắng nghe lời chúc của Sư phụ, cô nhận ra, “Tôi cần phải nhìn ra khuyết điểm của bản thân thay vì luôn xem xét vấn đề của người khác. Trong khi lắng nghe các bài chia sẻ, tôi vẫn tìm lỗi của người khác. Rồi tôi lập tức điều chỉnh suy nghĩ của mình và bắt đầu hướng nội.”

“Tôi được khích lệ và truyền cảm hứng rất nhiều bởi cách các học viên khác vượt qua khó khăn và đề cao tâm tính của họ bằng cách tín Sư tín Pháp. Tôi hiểu sâu hơn rằng điều quan trọng là phải thực sự tin tưởng vào Sư phụ. Mọi thứ đã được Sư phụ an bài. Chúng ta chỉ cần làm tốt vai trò của mình”.

Vượt qua mọi trở ngại bằng niềm tin vững chắc vào Sư phụ

Anh Lun Dvorskyi đến từ Croatia là sinh viên đại học chuyên ngành khoa học máy tính. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 tháng. Trước kia, anh rất hứng thú với các môn khí công và bắt đầu tìm hiểu trên mạng. Và anh đã tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lun đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân xuống và cho biết, “Tôi có thể cảm thấy cuốn sách này vô cùng thuần khiết và tôi không thể ngừng đọc. Tôi biết mình đã tìm thấy chính đạo và tôi không còn tìm kiếm các phương pháp tu luyện khác nữa”.

Anh Lun đã liên hệ với người điều phối ở Croatia và tham gia điểm luyện công của địa phương. Anh ấy cũng chia sẻ với người bạn của mình, anh Borna Lusic, về Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đã tham dự Phap hội ở Warsaw.

722e3621f05063d0dc1ac7c383e224b2.jpg

Hai sinh viên đại học đến từ Croatia, Lun Dvorskyi (bên trái) và Borna Lusic (bên phải) tham dự Pháp hội diễn ra tại Warsaw, Ba Lan.

Sau khi nghe các học viên chia sẻ về trải nghiệm của họ, anh Lun cho biết, “Một số học viên lâu năm đã tu luyện hơn 20 năm, và cũng có một số là học viên mới, mới chỉ tu luyện trong vài tháng. Điều này cho thấy vẻ đẹp của tu luyện. Con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau, nhưng vẫn có những điểm tương đồng ở tầng sâu hơn. Mọi người đều được Pháp dẫn dắt.”

Anh cho hay anh đã được tiếp thêm động lực sau khi nghe bài chia sẻ của các học viên, “Lúc đầu, tôi cảm thấy buồn ngủ và tôi cho rằng đó là sự can nhiễu. Tôi muốn vượt qua điều này. Khi nghe bài chia sẻ đầu tiên, tôi ngộ ra rằng điều quan trọng nhất của tu luyện là tin tưởng vững chắc vào Sư phụ. Bất kể con đường có khó khăn như thế nào, chúng ta cần phải tiến về phía trước. Miễn là chúng ta vững tin vào Sư phụ, luôn giữ Pháp trong tâm, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại. Khi tôi quyết tâm kiên trì và giữ tập trung, tôi đã có thể giữ được sự tỉnh táo trong suốt Pháp hội”.

Mọi thứ đều có vẻ rất tươi sáng

Anh Borna Lusic là sinh viên đại học chuyên ngành y tế. Anh cho biết, “Bài chia sẻ nào cũng có điều gì đó khiến tôi xúc động. Một số học viên cũng có những trải nghiệm tương tự như tôi và điều đó giúp tôi bảo trì tâm trí thanh tỉnh và tìm về chân ngã của mình.”

Các bài chia sẻ trong Pháp hội còn giúp anh nhận ra: “Rất nhiều tâm chấp trước giống như là con hổ giấy. Tôi cần dũng cảm đối mặt với mọi chấp trước của mình và nói với nó rằng tất cả chỉ là giả tướng. Tôi cần giữ vững bản thân và không bị khống chế bởi những thứ khác. Tôi cần phải tìm ra con người thật của mình và tinh tấn bước trên con đường tu luyện.

Cuối cùng, anh Borna chia sẻ, “Tôi rất vui khi được gặp rất nhiều học viên khác. Năng lượng phát ra khiến mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mọi thứ ở đây thật tươi sáng”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/449585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203907.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share