Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 20-08-2022] Ngày 14 tháng 8 năm 2022, sự kiện City2Surf nổi tiếng đã diễn ra tại bãi biển Vịnh Rose của Sydney. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức luyện công tập thể để giới thiệu môn tu luyện, và Đoàn nhạc Tian Guo cũng tham gia biểu diễn.

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, trang phục màu vàng bắt mắt của họ cùng các biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn” đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người tham gia cuộc thi đã vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo khi họ chạy bộ qua.

10d6004e487707e5df218dcea3647f4f.jpg930e0bea0c5cd9af92c2e11276738998.jpg

ada97153b5d5970bdf4b5d01875dfebc.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong khi những người tham gia giải City2Surf chạy ngang qua

Giải thi chạy City2Surf thường niên lớn nhất thế giới này đã có lịch sử 50 năm và vô cùng truyền cảm hứng. Sau hai năm bị gián đoạn do đại dịch, những người thi chạy đã có cơ hội cùng nhau hội tụ dưới ánh nắng ban mai của một sớm mùa đông (ở Nam bán cầu). Sự kiện nhằm gây quỹ cho hơn 300 tổ chức từ thiện.

426522e94980e57269cded214060dad5.jpg

045058b4aa8b16a188656a93314e387c.jpg

Người qua đường tham gia cùng các học viên và học các bài công pháp

Khi các vận động viên chạy qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã cảm ơn các học viên vì đã tham gia sự kiện. Một số người đã ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Những người khác hỏi địa điểm họ có thể học các bài công pháp.

211d60e0a58a7c3fd8864614e9adbd72.jpga9328147726d94879fa8961f42c05453.jpgcd2bf1b212234dd2b7ec615352c9cf32.jpgc3c7a8b988a38c08ce207b78b03c1144.jpgbc639437601576cf52ce9673f5a6233c.jpg57b2f01a1fc55c8c8762ad2c23cbfacd.jpg

Nhiều người tham gia giải chạy ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Chân-Thiện-Nhẫn rất hữu ích cho cộng đồng của chúng ta

68e8f42be2cbd67f49a6288f768b6e86.jpg

Anh Adithya Kareanam

Anh Adithya Kareanam đến từ Ấn Độ đã tham gia sự kiện. Anh đã dừng lại khi thấy các học viên đang đả tọa. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia giải City2Surf và khi thấy các học viên tọa thiền, anh cảm thấy rất bình an. Anh nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý vô cùng tốt. Nguyên lý này vô cùng hữu ích cho cộng đồng của chúng ta.”

Sau khi biết các học viên bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Điều này thật tồi tệ. ĐCSTQ đúng là chuyên quyền. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ là đang tu luyện bản thân.”

Anh nói rằng ĐCSTQ kiểm soát lãnh thổ và người dân Trung Quốc, đồng thời nỗ lực đồng hóa tất cả người dân thành một loại người mà họ muốn.“

Anh cho biết: “Chúng ta cần chấm dứt cuộc bức hại này. Mọi người đều có thể làm những gì họ muốn. Không ai đáng bị ĐCSTQ kiểm soát. Tôi nghĩ mọi người cần đi con đường riêng của họ, giống như họ cần có tự do tín ngưỡng. Những người khác không nên can thiệp.”

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

4c0b7650c62054645e496a77db213497.jpg

Ông Santiago, chủ doanh nghiệp

Ông Santiago, một chủ doanh nghiệp tham gia sự kiện, cho biết ông bị thu hút bởi sự điềm tĩnh của các học viên. Ông đã dừng lại để xem và chụp nhiều ảnh.

Ông chia sẻ: “Tôi rất thích buổi chạy hôm nay bởi chúng tôi có cơ hội được chạy cùng nhau và mang theo năng lượng tốt đẹp. Tôi dừng lại ở đây vì Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi nghĩ phương thức tu luyện này thật tốt. Trông họ thực sự an hòa.”

Ông Santiago ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Ông nói: “Thiện là điều thực sự rất quan trọng đối với chúng ta hiện nay bởi điều đó đã bị thế giới lãng quên, và mọi người có xu hướng quan tâm đến thành công của bản thân hơn là quan tâm đến người khác.”

Sau khi biết việc các học viên ở Trung Quốc bị bức hại, ông Santiago cho biết những hành vi tà ác như vậy cần phải chấm dứt và ông kêu gọi mọi người ủng hộ và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Hòa bình thì có gì sai sao? Hòa bình không có gì sai cả. Tất cả mọi người trên thế giới đều muốn có một môi trường hòa bình. Đó là kim chỉ nam cho cuộc sống.”

Ông cho hay ông biết ĐCSTQ đang lừa dối để duy trì quyền lực: “Việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là khá hiển nhiên, bởi vì bất kỳ nhóm nào ở Trung Quốc cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với cái Đảng ấy.”

Các học viên nỗ lực phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

9dfad705f26bc523b287abbe9eaade09.jpg

Bà Susan và ông Bryan, chồng bà, ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Bà Susan và ông Bryan, chồng bà, những người chạy bộ địa phương, đã dừng lại khi họ thấy các học viên trình diễn các bài công pháp. Họ cho hay họ đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy khi họ thấy hoạt động của các học viên, họ lập tức dừng lại để ký bản kiến nghị.

Bà Susan khen ngợi các học viên và nói: “Tôi nghĩ họ thực sự rất nỗ lực để cho mọi người biết rằng họ rất vui khi có thể biểu đạt nguyện vọng và tiếng nói của mình ở một xã hội tự do, và được làm những việc họ yêu thích hàng ngày, như thiền định.”

Bà Susan cũng cho biết hai ông bà đã du lịch khắp thế giới, trong đó có cả Trung Quốc và họ rất đau lòng trước cách ĐCSTQ đối xử với người dân. Bà nói thêm: “Chúng tôi yêu tự do mà nước Úc mang lại cho chúng tôi. Tất cả chúng ta đều là những sinh mệnh độc lập. Chúng ta có thể thể hiện tín ngưỡng của mình và tôn trọng ý kiến của người khác. Tất cả mọi người đều cùng chung một ý kiến là điều không bao giờ tồn tại cả, điều đó là không thể.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/447895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202895.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share