Bài viết của Yan Jingfen, học viên Pháp Luân Công tại Houston

[MINH HUỆ 19-08-2022] Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 vừa qua, Lễ hội Good Ole Days đã được tổ chức tại Hitchcock, Texas và các học viên Pháp Luân Công tại Houston đã tham gia sự kiện. Tại lễ hội, mọi người dựng hàng chục chiếc liều nhỏ trên bãi cỏ để thưởng thức đồ ăn và các màn biểu diễn. Chiếc lều của các học viên Houston khá đặc biệt, thu hút sự chú ý của những người tham gia lễ hội. Họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ và thoải mái với các học viên và tìm hiểu về môn tu luyện.

699c169c7cd7b37ad44ff6695cfdbd46.jpg

Những người tham gia lễ hội chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công

Cách học viên đã thông tin cho người dân địa phương về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và nói rằng ĐCSTQ đã thông qua các phương thức khác nhau để thâm nhập và lừa gạt thế giới. Các học viên cũng khuyên người dân Mỹ đọc các cuốn sách điện tử miễn phí như Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta và Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Nhiều người đã chụp lại ảnh bìa của những cuốn sách này bằng điện thoại di động của mình. Họ cho biết họ nhất định sẽ xem chúng trên mạng và giới thiệu cho bạn bè và gia đình mình. Một số người đã đến quầy thông tin của các học viên để học cách gấp những bông hoa sen nhỏ và chụp ảnh cùng các học viên.

Ở gian hàng khác có một cặp vợ chồng là bà Donna và ông Robert. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho họ và chia sẻ về cuộc bức hại. Hai ông bà đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Ông Robert cũng tán đồng rằng chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập vào Hoa Kỳ và cho hay ông sẽ lên mạng đọc Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta và Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Họ cũng treo bông hoa sen nhỏ gấp thủ công mà các học viên đã tặng họ trên gian hàng của mình.

ed6759b21c67e327fc8fa6530226392f.jpg

Bà Donna và ông Robert

Việc thu thập chữ ký ngay tại sự kiện diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô Lỗ, một học viên mới, cho biết cô đến từ Trung Quốc. Khi còn học tiểu học, cô đã xem màn tuyên truyền về vụ tự thiêu giả mạo của ĐCSTQ nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Mãi đến năm 2017, sau khi vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, cô mới minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, cô thực sự sửng sốt: “Thực sự kinh ngạc khi dưới áp lực như vậy mà vẫn có quá nhiều người kiên định trở thành người tốt.” Kể từ đó, cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cô nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cô thoát thai hoán cốt.

Cô chia sẻ: “Tôi đã kể với những người đến đây rằng tôi đến từ một quốc gia độc tài nên tôi cảm nhận được sự tự do ở Hoa Kỳ. Mọi người đang ở thế giới tự do nên không biết ĐCSTQ tàn bạo và tà ác đến thế nào. Sau đó, họ rất vui và cảm ơn chúng tôi đã đến và nói cho họ điều này.”

Điều khiến cô Lỗ ấn tượng nhất chính là có một phụ nữ sẵn lòng ký bản kiến nghị rồi sau đó còn đề nghị một số bạn bè của mình ký và giải thích cho họ ý nghĩa của việc làm đó.

b74c4eb7998cea3f40dc80cd942287f7.jpg

Một người đàn ông ký bản kiến nghị

Các học viên ở Houston đang tổ chức một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí và một số người tỏ ra rất quan tâm đến khóa học.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202899.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share