Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 13-06-2022] Sau hai năm gián đoạn do đại dịch, ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2022, Lễ hội Meadow ở Endinburgh đã được tổ chức tại Công viên Meadows. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Scotland, Newcastle và London đã tham gia lễ hội. Họ trình diễn các bài công pháp và phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người háo hức muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4e3186b421f0c61cc6ea5186c86892c9.jpg8f224ecff19ef16b172f7d76731b9d22.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Meadow ở Edinburgh ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2022

Năm nay có nhiều người hơn từ đủ các dân tộc ngỏ ý muốn học các bài công pháp. Các học viên đã giải thích rằng trên trang web Falundafa.org, họ có thể tìm được các địa điểm và lịch hướng dẫn luyện công miễn phí ở Edinburgh và trên toàn thế giới, cũng như các tài liệu hướng dẫn trực tuyến.

299aa8de5d9be6af15fb6291f301d748.jpg

Bà Karen (bên trái) chụp ảnh cùng một phụ nữ khác (bên phải) và học viên Rosemary

Bà Karen, đến từ Edinburgh, xúc động trước các bài công pháp tường hòa, và chăm chú đọc tấm bảng giới thiệu năm bài công pháp. Khi biết có một lớp hướng dẫn miễn phí ở Edinburgh, bà vui mừng ôm lấy học viên Rosemary, người điều phối lớp học này. Bà nói bà hay bị mất thăng bằng khi đi bộ, nhưng lần này bà đã ổn.

55dfb90079e1013d66d537d8d9830575.jpg

Bà Kurdish học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Bà Kurdish muốn học các bài công pháp, vì vậy học viên Rosemary đã hướng dẫn bà bài công pháp thứ nhất. Bà Kurdish nói với con gái: “Thật tuyệt vời!” Bà cảm thấy bụng và lòng bàn tay ấm áp, và vô cùng thoải mái. Bà nói, cuối cùng, bà đã tìm thấy điều mình hằng tìm kiếm.

76a9f2abff0f03a0714b67914acf2da8.jpg

Một người đàn ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông làm việc tại Tập đoàn An ninh Pegasus cho hay ông từng tập Thái Cực Quyền và theo Phật giáo, nhưng đã dừng trong thời gian phong tỏa do đại dịch. Để hiểu sự khác biệt giữa Pháp Luân Đại Pháp và các môn ông đã tập trước đây, ông đứng lặng lẽ quan sát khi các học viên luyện các bài công pháp. Một học viên giới thiệu với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói ông hết sức tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hy vọng được học các bài công pháp.

Bà Rosemary trả lời phóng viên Minh Huệ rằng bà liên tục bận rộn chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra sự kiện. Nhiều người tỏ ý muốn học Pháp Luân Đại Pháp và bà đã cung cấp cho họ thông tin về điểm luyện công và đầu mối liên lạc ở Edinburgh. Nhiều người cũng đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

1a36cc92c8171495d5960eebea115e7e.jpg3f74646fb1a9ad680ce3b92ef547b4f7.jpg9a931dcd0c2cb2b8d1fd47ab964dce39.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Mọi người ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Một phụ nữ là phụ tá cho các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng đã kể cho những người bạn đi cùng về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống như thế nào. Bà cũng nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và về việc môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Sau đó, tất cả mọi người đều ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.

faf370ecd80dba4220c589744b981219.jpg

Một phụ nữ phụ tá các ca cấy ghép nội tạng nói với mọi người các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại như thế nào.

Bà nói với một học viên rằng bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một hội nghị về cấy ghép nội tạng tại Boston, Hoa Kỳ. Bà biết rằng ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ còn sống. Bà đã ký bản kiến nghị và kêu gọi chính phủ Anh hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông đến từ Glasgow nói với các học viên rằng ông đã biết về Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem bộ phim có tiêu đề “The Bleeding Edge” (Lưỡi dao rỉ máu) và ông vẫn còn nhớ từng chi tiết của bộ phim. Bộ phim kể về một phụ nữ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, sau đó cô đã có những thay đổi tích cực ra sao. Bất chấp cuộc bức hại điên cuồng của ĐCSTQ, cô vẫn kiên định vào đức tin của mình. ĐCSTQ đã tống giam cô và theo lệnh của cai tù, những tù nhân nghiện ma túy đã lạm dụng và tra tấn cô. Sau khi được trả tự do, cảnh sát lại bắt giữ cô trên đường phố, rồi mổ cắp nội tạng của cô. Người đàn ông nói, ông biết ông phải làm gì đó để chấm dứt cuộc bức hại này.

f322e8885b38b4f0d41ee4f257887970.jpg826f46c1a0ffc2552e8923f5c8dc3754.jpg

Người Trung Quốc tìm hiểu Pháp Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Người mới nhập cư từ Hồng Kông: Thật tuyệt vời khi gặp được các bạn!

Một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đã dừng lại trước bảng trưng bày. Khi một học viên lại gần để trò chuyện, ông liền thốt lên: “Thật tuyệt vời khi gặp được các bạn! Tôi rất vui!”

Người đàn ông giải thích rằng ông từ Hồng Kông, mới di cư sang Edinburgh vào năm ngoái. Ông nói rằng trước năm 2019, năm nào ở Hồng Kông cũng có thể thấy các cuộc diễu hành quy mô lớn của Pháp Luân Đại Pháp, và ông rất ấn tượng. Tuy nhiên, ông nói, hiện nay, ở Hồng Kông không còn tự do nữa. Ông cũng nói người Hồng Kông không thích ĐCSTQ vì họ phái người đến quẫy nhiễu và phá hoại các điểm thông tin chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên ở Hồng Kông vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng cho người dân Hồng Kông cũng như người dân đến từ Trung Quốc tại các điểm du lịch.

Một cặp vợ chồng cao tuổi từ Hông Kông không nói được tiếng Trung Quốc phổ thông cũng mới nhập cư, đã dừng lại và đọc thông tin. Khi nhìn thấy chữ Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp trên áo phông của các học viên, người vợ liền chỉ vào các chữ này và nói bằng tiếng Anh rằng bà đã biết các chữ này. Sau đó, bà chia sẻ với các học viên về những trải nghiệm của họ ở Hồng Kông và tình hình các điểm chân tướng ở đó.

Trong hai ngày lễ hội, các học viên đã gặp nhiều người khác nữa cũng mới nhập cư từ Hồng Kông. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Họ cũng lên án cuộc bức hại vô căn cứ của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một nam thanh niên cho biết anh sẽ dặn cha mẹ ở Hồng Kông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ngoài những người Trung Quốc đến từ Hồng Kông tới tham dự lễ hội, còn có người Trung Quốc từ Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc và các nơi khác. Một số người Trung Quốc cho biết, họ không chỉ được trực tiếp tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, mà sẽ chủ động giới thiệu với những người Trung Quốc khác truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp và xem các video về Pháp Luân Đại Pháp.

Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Cũng có những người đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên cũng giải thích ĐCSTQ đã dàn dựng màn tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn như thế nào và chỉ ra từng sơ hở trong đó. Các học viên cũng nói với họ lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi lắng nghe, một số người đã lấy tờ rơi, một số người hỏi về cách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới trên mạng và nói họ sẽ thoái sau khi trở về.

Một nam thanh niên từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cũng nhờ các học viên giúp anh tìm bộ phim “Lửa giả” trên điện thoại di động của mình, bộ phim này tiết lộ sự thật về vụ tự thiêu giả mạo do ĐCSTQ dàn dựng.

Trong sự kiện này, 19 người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, trong đó có hai người chủ động đến nhờ các học viên làm tam thoái.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/15/201826.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share