[MINH HUỆ 08-04-2021]

Rạng sáng ngày 25/4 người người đạp xe giống như bao ngày nhưng lúc đi ngang qua phố Phủ Hữu và đại lộ Tây An Môn nơi tọa lạc Văn phòng Kháng cáo Quốc gia, ai nấy cũng ngạc nhiên trước một cảnh tượng khó quên. Dòng người thỉnh nguyện dài như vô tận đứng dọc trên vỉa hè nhìn không thấy điểm cuối. Mọi người yên lặng đứng chờ nhân viên của Phòng kháng cáo bước ra lắng nghe mọi người phản ánh tình huống.

Số người rất đông nhưng vẫn ngay ngắn trật tự, không có tiếng ồn, không có khẩu hiệu, không có biểu ngữ, dòng người vẫn liên tục bổ sung từ tứ phương tám hướng đổ về không ngớt, già có trẻ có, có cả cán bộ, nông dân, giáo sư, sinh viên. Ai nấy cũng thần sắc ôn hòa, cử chỉ trầm tĩnh

Đây chính là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4 chấn động cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Những ai đã từng nếm trải sóng gió chính trị lúc đó bắt đầu nhắc nhở những người bạn luyện Pháp Luân Công của mình phải chú ý, xem chừng một cuộc vận động sắp diễn ra Tuy nhiên, lại có một số người sau khi đọc tin tức về sự kiện 25/4 đã lần lượt bước vào tu luyện và trở thành những học viên Pháp Luân Công. Bà Loan Sảng là một trong số đó.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=mi9jq9sr1cA

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share