Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 20-03-2022] Hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 2, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cùng nhau tổ chức sự kiện tại Quảng trường Rambam ở thành phố Ramat Gan, miền Trung Israel, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra ngoài trời tại một quảng trường nằm giữa hai con phố thương mại, nơi có nhiều người đến đây vào các ngày thứ Sáu để mua sắm cho dịp cuối tuần. Thứ Sáu thường là ngày nghỉ của hầu hết người dân Israel, và họ dùng ngày này để mua sắm. Nhiều người đến mua sắm vào sáng hôm đó đã gặp sự kiện Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã đặt một chiếc bàn để các tài liệu thông tin, tờ rơi, hoa sen giấy gấp nghệ thuật và bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ cũng biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem nhóm học viên Đại Pháp mặc áo vàng đang tập năm bài công pháp trong giai điệu nhẹ nhàng của nhạc luyện công. Âm nhạc và động tác của họ thu hút mọi người tiến lại gần, nhiều người tỏ ra quan tâm và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

Họ được phát tặng tờ rơi và những bông hoa sen giấy gấp thủ công rực rỡ mà các học viên đã làm. Họ tìm hiểu về môn tu luyện, lợi ích của pháp môn, cũng như về cuộc bức hại tàn bạo và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân, trong đó các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện–Nhẫn trong cuộc sống của họ. Môn tu luyện này bao gồm bốn bài tập đứng và một bài tọa thiền. Pháp Luân Đại Pháp được giảng dạy miễn phí trên toàn thế giới và tất cả các sách, tài liệu đều có sẵn miễn phí trên mạng.

Các học viên cũng phát tờ rơi và tặng hoa sen cho những người đang ngồi trò chuyện trên các băng ghế xung quanh quảng trường, để họ có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Đối với nhiều người, thông tin này là hoàn toàn mới bởi họ chưa bao giờ từng nghe nói đến cuộc bức hại trước đây.

aad2d8042f6594b691ae5916668e7356.jpg

Người qua đường nhận tờ rơi giảng chân tướng và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

b502382d85c9ec6d56a800f90ab617bd.jpg

8e23738884d591b40a916f634bb5854f.jpg

Luyện các bài công pháp ở Ramat Gan

Một số học viên đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn để dạy cho trẻ em và người lớn cách gấp hoa sen giấy. Trong khi làm hoa sen, các học viên đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ giải thích rằng hoa sen tượng trưng cho một loài hoa trong sạch và tinh khiết, vươn lên từ bùn lầy để hướng tới ánh mặt trời rực rỡ.

b757c36cfba85b362965c6baf9c1d156.jpg

67e352cda57803a1a9e1eb43aa3a5d2c.jpg

Trẻ em gấp hoa sen giấy.

Nhiều người đã chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Naama, 45 tuổi, đến từ Ramat Gan, làm việc trong lĩnh vực văn hóa, nhận xét: “Nếu cho tôi quyết định, thì Trung Quốc không được tổ chức Thế vận hội mùa đông vì họ không xứng đáng. Thế giới đang giữ im lặng… họ giữ im lặng với vấn đề của người Tây Tạng, im lặng với vấn đề của người Duy Ngô Nhĩ và im lặng với vấn đề về Pháp Luân Công. Trung Quốc có nền kinh tế phát triển, nhưng chính quyền này không tôn trọng tính mạng con người và nhân quyền, gây nguy hiểm cho toàn thế giới.“

Một phụ nữ lớn tuổi nhiệt tình nói với chúng tôi rằng bà đã từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng tại một buổi thuyết trình của Giáo sư Jacob (Jay) Lavee, Giám đốc Khoa Cấy ghép Tim tại Trung tâm Y tế Sheba, trung tâm y tế lớn nhất của Israel, ở Ramat Gan. Giáo sư Lavee cũng là một trong những người đồng sáng lập Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một tổ chức phi chính phủ về đạo đức y tế hàng đầu chuyên ngăn chặn hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng bất hợp pháp, đặc biệt diễn ra ở Trung Quốc. Trong bài thuyết trình, Giáo sư Lavee đã trình bày về hoạt động thu hoạch nội tạng và cách thức mà nó được thực hiện ở Trung Quốc, và bà đã vô cùng sốc vì điều đó. Bà lấy một số tờ rơi và cho biết bà sẽ chuyển chúng cho chị gái ở Canada và những người còn lại trong gia đình của bà.

Một phụ nữ trẻ, người cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho bệnh nhân, đến gần các học viên và nói, “Thật tuyệt vời! Tôi rất vui khi thấy các bạn tập luyện ở đây”. Cô ký vào bản kiến nghị và cho biết cô hết lòng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và cô đã biết đến môn tu luyện này trong nhiều năm. Cô cho hay cô rất đau lòng khi nghe nói về cuộc bức hại các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một người đàn ông đã nghỉ hưu của Hãng hàng không Israel cho biết ông đã từng nghe nói về cuộc bức hại và lên án nó. Ông nói thật không dễ dàng để ông bày tỏ ý kiến của mình ngày hôm đó ở bất cứ đâu, ngay cả với gia đình ông.

Một người qua đường cho hay anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp tại một điểm giảng chân tướng ở khu đi dạo Tel Aviv-Jaffa tuần trước và đã ký bản kiến nghị tại đó. Anh nói, “Chúa ban phước cho các bạn!”

Một người khác nói rằng anh đã làm việc với các nhà công nghiệp ở Trung Quốc được mấy năm và đến Trung Quốc mỗi năm hai lần. Anh cho hay ở Trung Quốc cuộc sống của con người không có giá trị gì và anh tin có một cuộc bức hại đang diễn ra ở đó. Đây là lần đầu tiên anh nghe về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện này.

cba7c1ca9602f5fb627d9b83b311cdb7.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/20/199598.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share