Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 13-03-2022] Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện cho công chúng tại Công viên Trung tâm và Quảng trường Marasti ở thành phố Cluj, Romania. Họ nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại kéo dài gần 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên.

ce761be10c7affacf09d4f60227b8840.jpg

Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong Công viên Trung tâm của Thành phố Cluj

a101dc8a05f0a36c3eae07f7f1f40086.jpg

4b8f91e6250885b1f1306c36f00be426.jpg

Một nhóm sinh viên dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

7b1d1f97481bebeddae875f4b49fa376.jpg

5ecb230af8b4f5c1b8defa911938cd5a.jpg

7cb73aeab969a695def35c298bb66473.jpg

55532d8ce6decb35c42a0ecddcf5b1e6.jpg

d9e4fd11857d4dd19b24c85f1dde70f1.jpg

c1579af37e1b4c2065f0092e1320a580.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước ĐCSTQ hậu thuẫn

Bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người dân địa phương đi ngang qua đã vui vẻ nhận tài liệu thông tin và hỏi về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những người lần đầu tiên nghe đến Pháp Luân Công đã rất ngạc nhiên khi biết về cuộc bức hại. Nhiều người tin rằng ĐCSTQ có thể phạm bất kỳ tội ác nào, vì họ nhớ những tội ác mà Đảng Cộng sản Romania đã gây ra đối với người dân nước này.

Có một số người đã biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), họ rất vui khi nhận hoa sen giấy và tài liệu thông tin từ các học viên. Họ đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

3ba3c0fb2e9954847e16125b32c9334c.jpg

Một người qua đường nhận hoa sen giấy và tài liệu thông tin

Một phụ nữ cho biết bà đã từng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và bà muốn đến công viên để tham gia nhóm luyện công.

Một phụ nữ khác đọc biểu ngữ rồi nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật mỹ diệu!” Hai phụ nữ lần đầu biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã hỏi họ có thể làm gì để trợ giúp chấm dứt nó.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, bà Emilia đã ký vào bản kiến nghị tại Quảng trường Marasti. Bà cho biết: “Tôi rất buồn vì những gì đã xảy ra. Làm sao mà nhân loại lại trở nên tồi tệ đến vậy.”

Hai người tị nạn từ Odessa ở Ukraine, Gerard và Victoria đã nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Mỗi người đã nhận một bông sen. Người học viên đã động viên bà Victoria bằng cách nói với bà rằng dù ở đâu, bà cũng nên ghi nhớ ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Người phụ nữ Ukraine gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và biết ơn.

Vào ngày 27 tháng 2, hai phụ nữ ở Công viên Trung tâm Cluj đã xem các học viên Pháp Luân Công luyện công và thể hiện mong muốn được học. Khi một học viên nói với họ rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, họ hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Người học viên giải thích rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, rất ghen tị với Pháp Luân Công. Trước khi cuộc bức hại diễn ra vào năm 1999, có đến 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hai người phụ nữ hiểu và gật đầu.

fc7dab916caa9ae374d33301d73e1cad.jpg

Hai phụ nữ (đầu tiên bên trái và đầu tiên bên phải) tìm hiểu về Pháp Luân Công

Cha mẹ và các con tìm hiểu về Pháp Luân Công trong công viên

Một số trẻ em nhìn thấy bảng trưng bày Pháp Luân Công ở Công viên Trung tâm đã dẫn bố mẹ chúng đến.

43d50e18a2b2103d1507536caf392332.jpg

Trẻ em tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một phụ nữ tiến thẳng tới quầy thông tin cùng với con gái tám tuổi của mình. Cô cho hay cô rất tò mò về những gì đang diễn ra vì con gái cô thích thú với sự kiện này. Người học viên giải thích về Pháp Luân Công cho người phụ nữ và bảo con gái cô chọn một bông hoa sen.

Một nhóm người gồm ba gia đình, trong đó có bốn trẻ em, đến quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho các phụ huynh và nói với các bậc cha mẹ rằng trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công từ hơn 100 quốc gia trên thế giới đã nâng cao nhận thức về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Các học viên hy vọng mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ thấy được bản chất của ĐCSTQ và không bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng này.

“Tôi đã tìm thấy người hiểu tôi”

Một người đàn ông 60 tuổi tiến đến địa điểm của các học viên. Khi ông nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Công, lúc đầu ông không hiểu nên đã hỏi: “Chúng ta phải làm gì với người Trung Quốc? Nền văn hóa Romania của chúng ta có nhiều giá trị tốt đẹp, và nó rất khác với văn hóa Trung Quốc.”

Người học viên nói với ông rằng sự khác biệt về văn hóa là điều bình thường. Trung Quốc có nền văn minh 5.000 năm huy hoàng, nhưng nó đã bị ĐCSTQ phá hủy một cách có hệ thống. Nghe đến từ chủ nghĩa cộng sản, ánh mắt và giọng điệu của ông dịu lại. Ông kể lại những trải nghiệm bi thương của người Romania dưới thời chủ nghĩa cộng sản. Ông nói thế giới đã thay đổi rất nhiều: mọi người theo đuổi danh vọng, xe hơi sang trọng và các sản phẩm nổi tiếng, nhưng họ lại keo kiệt và trống rỗng trong lòng. Thế giới dường như đã tiến bộ, nhưng chúng ta đã đánh mất nhân tính của mình.

Người học viên nói với ông rằng ở một mức độ nhất định, công nghệ bắt đầu lợi dụng con người, vốn đang bị lạc lối. Hai người đã có một cuộc trò chuyện sâu về ý nghĩa của đời người. Người đàn ông hỏi: “Tại sao thế giới này lại tồi tệ và ích kỷ? Làm thế nào để chúng ta nhận ra điều gì là tốt và điều gì là xấu trong thế giới hỗn loạn này?” Người học viên liền mở một tờ rơi và cho ông xem nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nói với ông rằng đây là tiêu chuẩn để đánh giá đúng sai trong thời kỳ hỗn loạn.

Người đàn ông trở nên cởi mở và tiếp tục trò chuyện với người học viên một lúc. Người học viên tặng ông một bông hoa sen nhỏ để nhắc ông về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người đàn ông nói với người học viên: “Cảm ơn anh. Tôi đã tìm kiếm một người thực sự hiểu tôi trong suốt cuộc đời mình. Hôm nay cuối cùng tôi cũng tìm được người hiểu mình.” Ông rời đi trong tâm trạng rất vui.

Những hiểu lầm của giới trẻ được xóa bỏ

Khoảng bảy hoặc tám thanh niên dừng lại để xem sự kiện. Một người trong số họ đã nói điều gì đó không tốt về Pháp Luân Công. Một học viên lịch sự trả lời: “Những gì bạn nói là không đúng sự thật. Pháp Luân Đại Pháp không phải là một tà giáo, mà là một môn tu luyện của Phật gia do nhà sáng lập Pháp Luân Công truyền bá trên thế giới.”

Sau đó, người học viên đưa cho mỗi người một tờ rơi và nói với họ rằng có thể tìm đọc thông tin về Pháp Luân Công trên trang web www.falundafa.org bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Người học viên nhắc nhở họ không bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ.

38586d5172d3f78325df42b4ade17be4.jpg

Nhóm thanh niên tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Người học viên nói với nhóm thanh niên này rằng mọi người tập Pháp Luân Công để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn, đồng thời trở thành những người tốt hơn theo Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên trên khắp thế giới đều hướng dẫn luyện công miễn phí.

Sau khi nghe người học viên giải thích, nhóm thanh niên cho biết họ là sinh viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Estonia và Bulgaria, và họ đang đi du lịch Romania. Họ muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Người học viên nói với họ rằng Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, đưa họ đến các nhà tù và trại lao động cưỡng bức, thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng các học viên dưới sự hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc.

Cả nhóm đi theo người học viên đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm thông tin. Mỗi người đã nhận một bông sen.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/440018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/16/199548.html

Đăng ngày 17-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share