Từ Đại hội Tâm đắc Thể hội lần thứ ba trên mạng Internet cho các học viên tại Trung Quốc

Bài của Tian Liang, một học viên tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 21-10-2006]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới chỉ mới bắt đầu học Đại Pháp một thời gian ngắn gần đây. Tôi muốn chia sẻ các kinh nghiệm của tôi trong Đại Hội Tâm Đắc Thể Hội lần thứ ba trên mạng Internet.

Vợ tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt. Đảng Cộng sản tà ác cấm người ta tập luyện Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999. Vợ tôi và các học viên khác đi Bắc Kinh và chính quyền tỉnh để khiếu nại. Họ nói với người ta sự thật về Đại Pháp, trong khi tôi ủng hộ bà ta tại nhà. Tôi không tu luyện Đại Pháp nhưng xuyên qua ba cuộc khó nạn quan trọng mà không bị gì, điều đó chứng minh các lời nói của Sư phụ là cả nhà được lợi ích khi một người tu tập.

Tôi đạt được một sự hiểu biết đúng đắn qua ba kinh nghiệm đó. Tôi rất hiểu rằng tôi không còn được ngồi nơi đây hôm nay nếu không phải là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Lúc bấy giờ tôi không ý thức rằng vợ tôi đang đi giao phát các tài liệu giảng rõ sự thật từ mạn lưới Minghui/Minh huệ. Vợ tôi và các học viên khác trong vùng chống lại áp lực và hết lòng làm mọi điều để chứng thực Đại Pháp, truyền bá Đại Pháp, và cứu dân chúng. Dù lúc bấy giờ tôi không tập luyện Đại Pháp, tôi vẫn im lặng ủng hộ bà ta trong nhiều mặt.

Nơi sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong vùng chúng tôi bị tiêu huỷ năm 2001. Các học viên bi bắt và máy móc bị tịch thu. Kết quả, các học viên không còn có được các bài kinh văn của Sư phụ hoặc các tài liệu giảng rõ sự thật. Chúng tôi không thể có được một tài liệu gì để nói cho dân chúng biết về Đại Pháp, và tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài.

Một ngày kia vợ tôi nói muốn thành lập một nơi sản xuất tài liệu tại nhà chúng tôi vì nhu cầu truyền bá mau lẹ Đại Pháp và tình thế nghiêm trọng mà chúng tôi phải đối đầu. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất khó vì chúng tôi cần sự can đảm, tiền bạc và phải biết làm kỹ thuật. Đảng Cộng sản vẫn đang khủng bố Pháp Luân Công. Tôi không nói lời gì trong một thời gian lâu, nhưng tôi biết mọi điều các học viên Pháp Luân Công làm là chân chính đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp đã cho tôi một đời sống thứ nhì và cả nếu như có những vấn đề quá lớn xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi biết rằng chúng tôi sẽ có thể vượt qua được. Tôi lấy quyết định giúp vợ tôi và tôi quả quyết trả lời, “Không thành vấn đề!”

Chúng tôi dùng chính tiền của chúng tôi để mua máy vi tính, máy quét và bộ máy in, và tôi mua sách vi tính để học. Không có người chuyên môn về vi tính lúc bấy giờ, và tôi cũng không thể tin vào một ai để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Nơi sản xuất của chúng tôi có thể chạy êm ả qua một thời gian đầu thử và làm sai. Tôi rất mừng khi các bài Minghui và các tài liệu giảng thanh được in xuất ra khỏi bộ máy in của chúng tôi.

Dù tôi vẫn chưa là một học viên Đại pháp, tôi cương quyết giữ một nơi sản xuất cao cấp, mà chạy đều từ khi nó được thành lập. Nhìn lại, thì thấy các khó khăn không là gì cả.

Đầu tiên chúng tôi đối diện với các vấn đề khó khăn về kỹ thuật, bắt đầu từ con số không với cho chạy máy vi tính, máy in, và máy quét. Chúng tôi vừa học vừa tiến lên. Chúng tôi cũng phải học cách cài đặt chương trình, cập nhật hoá chúng và thay mực máy in. Hơn nữa, chúng tôi đã vượt qua các khó khăn vì phẩm chất kém của các giấy in và cuối cùng chúng tôi tìm được nơi cung cấp vật liệu với giá phải chăng. Vì số lượng cung cấp vào và ra khỏi nhà của chúng tôi rất to lớn, nên sự đi giao phát trở thành là một vấn đề. Đôi lúc chúng tôi in suốt ngày đêm. Các tài liệu đã hoàn tất được mang ra trong những bao nhựa. Chúng tôi phải cố gắng rất nhiều ở mỗi bước đi. Truyền bá sự thật về Đại Pháp là một việc làm cao quí, và cứu độ được càng nhiều dân chúng. Chúng tôi cần nhớ rằng chúng tôi vẫn có thể tiến bộ, cả khi việc xem như rất khó khăn.

Tôi bắt đầu thật sự tập luyện Đại Pháp sau khi tôi kinh qua ba khó nạn quan trọng và sau khi tôi có thể buông bỏ một số lo lắng qua việc giảng rõ sự thật và chứng thực Đại pháp.

Vào đầu năm 2006, vợ tôi, các học viên khác, và tôi làm việc rất nhiều để bảo đảm cho nơi sản xuất của chúng tôi chạy êm ả, từ tải xuống các tin tức cho đến in ra các tờ bướm. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng đó là kết quả của sự giúp đỡ của Đại pháp. Đại pháp đã ban cho chúng tôi trí huệ, can đảm, và sức mạnh. Khi chúng ta kính trọng Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta có thể làm nó, cả cho dù nó xem như khó khăn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/21/140237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/30/80418.html

Đăng ngày 8-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share