Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2022] Bà Tôn Thục Mai, một cư dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt đến Trại tạm giam thành phố Đan Đông và đối mặt với truy tố bởi vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Tôn bị bắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 vì dán biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Mười cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác. Không lâu sau, bà được tại ngoại do tình trạng sức khỏe không tốt.

Ngày 7 tháng 1 năm 2022, công tố viên Chu Hiểu Ba thuộc Viện kiểm sát huyện Chấn An đã triệu tập bà Tôn. Chu Hiểu Ba cho rằng bà Tôn đã chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và nên bị truy tố vì lập trường chính trị sai trái. Gia đình bà Tôn phản biện rằng không một ai nên bị buộc tội chỉ vì suy nghĩ của họ, và yêu cầu Chu Hiểu Ba hủy bỏ vụ án nhưng vô ích.

Chu Hiểu Ba hứa sẽ hủy quyết định khởi tố nếu bà Tôn đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công và thừa nhận tội trạng. Bà Tôn khẳng định bà không làm gì sai.

Sau đây là cuộc nói chuyện giữa bà Tôn Thục Mai và Chu Hiểu Ba.

Chu Hiểu Ba: “Đừng đề cập Chân-Thiện-Nhẫn với tôi. Việc bà dán biểu ngữ về thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc là sai.

Bà Tôn Thục Mai: “Tôi đã vi phạm điều khoản nào khi dán biểu ngữ thông tin thoái đảng đó?”

Chu Hiểu Ba: “Chúng tôi cho rằng bà đã phạm pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật vĩ đại.”

Bà Tôn Thục Mai: “Hiện tại có bao nhiêu Đảng viên đã nhập quốc tịch ở các nước phương Tây? Họ đã chuyển tất cả tiền bạc và đưa gia đình ra nước ngoài rồi. Làm sao mà họ có thể đại diện cho lợi ích của người dân Trung Quốc? Nếu chính phủ Trung Quốc vĩ đại vậy, tại sao sao họ không ở lại trong nước chứ?”

Chu Hiểu Ba: “Chỉ là vài trường hợp cá biệt thôi.”

Bà Tôn Thục Mai: “Nhưng họ vẫn đại biểu cho Đảng.”

Chu Hiểu Ba: “Tốt hơn hết bà nên nói với tôi là bà sẽ không tập luyện Pháp Luân Công nữa. Nếu vẫn luyện thì bà chỉ nên luyện một mình ở nhà.”

Bà Tôn Thục Mai: “Tôi phải luyện Pháp Luân Công chứ. Tôi từng bị bệnh rất nặng (với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vào năm 1999). Nhưng sau khi luyện Pháp Luân Công, tôi đã bình phục và không còn chịu đau đớn nữa.”

Không thể phản bác lại bà, Chu Hiểu Ba tức giận và ném cây bút đi.

Ngày 13 tháng 1 năm 2022, bà Tôn lại bị triệu tập và bị đưa ra Tòa án quận Chấn An. Một nhân viên tòa án hỏi bà: “Những thứ này được tịch thu từ nhà bà phải không? Bà có nhận tội không? Có thuê luật sư hay không?”

Sau đó, cảnh sát đã đưa bà Tôn đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bị bắt phải trả toàn bộ chi phí y tế của mình. Do kết quả bình thường nên bà bị đưa đến Trại giam thành phố Đan Đông vào chiều hôm đó, và bà bị giam giữ ở đây cho đến hiện tại.

Thông tin của những thủ phạm tham gia bức hại bà Tôn:

Chu Hiểu Ba (朱晓波), công tố viên của Viện kiểm sát quận Chấn An: +86-13942509406, +86-415-6276627
Vương Đức Toàn (王德全), Viện trưởng Viện kiểm sát quận Chấn An: +86-15941511666
Ninh Vĩ (宁伟), Chánh án Tòa án huyện Chấn An: +86-13942587528
Tùy Hổ Thành (隋虎成), Trưởng Công an quận Chấn An: +86-13942537286

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/22/437113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/27/198309.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share