Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Baltimore

[MINH HUỆ 07-12-2021] Không khí lễ hội tràn ngập ở Baltimore khi Lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên lần thứ 48 diễn ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2021. Cuộc diễu hành có sự góp mặt của hơn 160 đoàn với hàng ngàn người tham gia. Một khán giả lần đầu tiên thấy đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho hay các học viên đã mang năng lượng tuyệt vời đến cho sự kiện này, và “Chân-Thiện-Nhẫn chính là điều mà thế giới cần”.

3bda70a14a6c07b9bac0dc1b15d5cd06.jpg

Các học viên đến từ Vùng đô thị Washington D.C tham gia Lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên lần thứ 48.

80d77934cc9e6217c8e1671abe5dbb0a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên xe diễu hành.

2f9d428a707b2b214c64aa0b870cfad2.jpg

de44fa9a00373a14929d3b309673e9b1.jpg

Âm nhạc của đội trống lưng trong cuộc diễu hành truyền đi thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Năm ngoái, lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên đã phải tạm hoãn bởi COVID-19. Năm nay, sự kiện này được tổ chức trở lại và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia với đội trống lưng và xe diễu hành. Ông Brandon Scott, thị trưởng của Baltimore cảm ơn các học viên vì đã tham gia sự kiện. Ông nói: “Thật tuyệt vời khi có sự góp mặt của Pháp Luân Đại Pháp, đoàn đại diện cho cộng đồng người Hoa tại lễ hội năm nay. Cảm ơn các bạn!”

Theo bà Tammy, người đã sinh sống tại Baltimore 17 năm, lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên đã trở thành một phần của cộng đồng nơi đây. Bà nói: “Mọi người tới đây để xem diễu hành cũng giống như truyền thống của một gia đình vậy. Thậm chí có nhiều du khách từ các khu vực khác đến đây chỉ để tham gia sự kiện này”.

aa35e249352e6cfea8326628963584e9.jpg

Ông Brandon Scott (ở giữa), thị trưởng Thành phố Baltimore, chụp ảnh cùng các học viên.

34fb7f561fb062ae31822267f305b615.jpg

Các học viên phát tặng tờ thông tin và những bông sen nhỏ xinh tự làm mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho khán giả dọc theo tuyến đường diễu hành.

1662871a65d93f68ea7dfcd65763b156.jpg

Bà Catalina đến từ Florida vui vẻ nhận hoa sen và tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Catalina đến từ Florida đã nhận hoa sen và tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên. Bà nói: “Đẹp quá! Đội trống lưng thật ngoạn mục! Mọi điều tốt đẹp mà bạn có thể tưởng tượng ra đều có thể tìm thấy ở đoàn Pháp Luân Đại Pháp này. Sự tử tế, tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng mà họ thể hiện đã mang tới cho mọi người hy vọng”.

4e2e0de6cb17ae076f60dd95e3b1e734.jpg

Ông Alex Paradise, một cư dân ở Baltimore, rất vui khi thấy đoàn của các học viên tại cuộc diễu hành.

Đây là lần đầu tiên nhiều cư dân Baltimore trông thấy các học viên tại cuộc diễu hành mừng Giáng sinh, và ông Alex Paradise là một người trong số họ. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi thấy họ tới đây. Thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn” mà họ truyền đi chính là điều mà thế giới cần lúc này”.

ce19ae6614eabbfc9e6a14d20357237e.jpg

Bà Debbie (bên trái) sinh sống tại Baltimore nhận cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và vui vẻ chụp ảnh cùng một học viên.

Bà Debbie, sinh sống tại Baltimore, cho biết: “Họ mang tới cho mọi người cảm giác bình yên và khiến tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Dường như học viên nào cũng rất hạnh phúc, giống như một tia sáng vậy. Các học viên truyền tải thông điệp ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, tôi đồng tình với điều này 100%”.

2e85fe035d1256f0e12c741cb33a44a3.jpg

Ông Phillip sống ở một thị trấn nhỏ gần đó, chăm chú lắng nghe khi một học viên giới thiệu với ông về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Phillip đến từ Towson, một thị trấn nhỏ địa phương, đã hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Thông điệp mà các bạn truyền đi là rất tốt. Đây thực sự là điều chúng ta cần lúc này. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa bởi có đủ loại mâu thuẫn giữa các quốc gia. Tôi không biết Chúa đã sắp đặt điều gì. Đoàn của các bạn giúp tôi mở mang tầm hiểu biết, đồng thời cũng khiến mọi người phải suy nghĩ, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh năm nay. Tôi cần phải tĩnh tâm lại và suy ngẫm về những điều này”.

3c9d382c1bf1dd974cb988ae3d00aed2.jpg

Nhiều khán giả cho biết họ rất vui khi gặp các học viên. Họ cũng ngay lập tức đọc thông tin trên các tờ rơi.

Bà Lynn cho hay bà rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành. Bà nói: “Nhịp điệu thật hoàn hảo và màu sắc mới đẹp làm sao! Những biểu ngữ này thật tuyệt! Chân-Thiện-Nhẫn [trên những biểu ngữ này] rất quan trọng. Chúng mang năng lượng tuyệt vời tới cho cộng đồng chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ điều này!”

adf60904be1388ee72f436242b220c40.jpg

Ông Daniel cùng vợ, bà Suzanne, yêu thích màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ diễu hành.

Ông Daniel cùng vợ, bà Suzanne, yêu thích màn trình diễn của các học viên tại lễ diễu hành. Ông nói: “Đoàn này hoàn toàn khác biệt so với những đoàn khác. Quả là một sự đổi mới tươi sáng. Các bạn đã làm cho cuộc diễu hành này thêm rực rỡ!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/7/434490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/9/196918.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share