Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-11-2021] Từ tháng 7, khi các hạn chế vì đại dịch bị đình chỉ, các học viên lại tiếp tục các hoạt động nâng cao nhận thức tại các điểm danh lam thắng cảnh. Họ tổ chức các hoạt động ở Khu phố Tàu, bên ngoài Bảo tàng Anh, và trên Quảng trường St. Martin vào mỗi chiều thứ Bảy. Mọi người đã nhận tờ rơi và ký vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi ngày càng có nhiều người đến những nơi này, các học viên chào đón họ bằng thông tin về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này và một thông điệp đầy hy vọng về cuộc phản kháng của các học viên ở Trung Quốc vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

5197ccc7d39ebe6fdf527f13fefd2766.jpgbd1e987763d6426ced2ddfdb04265bd9.jpgNâng cao nhận thức ở Khu phố Tàu

5126af9b520a2b58199d1ddd48f1b9c2.jpg8efc99806f049fe10cb324ad0b5ff782.jpg1a1c8f4afcf5d88e1e3b98c35d90dab9.jpgNâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường St. Martin

628cda330459e139b0e94e9e4ef817f0.jpgCác học viên nói chuyện với mọi người bên ngoài Bảo tàng Anh

Một cậu bé 10 tuổi nhìn thấy thông tin về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và gọi mẹ cậu đến đọc. Sau khi lặng lẽ đọc bảng trưng bày, họ đến bàn để ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

Một học viên tặng cho cậu bé một bông hoa sen gấp tay và cậu nâng niu nó. Mẹ cậu hỏi họ có thể quyên góp tiền không. Các học viên nói, “Chị thật tốt bụng quá. Chúng tôi không nhận quyên góp. Cảm ơn chị.“

Một nhóm người ăn mặc sang trọng sau khi đi ngang qua, một phụ nữ quay lại và hỏi xin một tờ rơi. Cô ấy nói, “Tôi biết việc này đã diễn ra mấy năm rồi. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực bền bỉ để nói lên tiếng nói ​​của mình. Điều này thực sự quan trọng. Hãy tiếp tục nỗ lực nhé!”

Anh John Stocks đã ký vào bản kiến ​​nghị, rồi nói, “Tôi không nghĩ tất cả mọi người trên thế giới đã hiểu những gì đang xảy ra. Có bao nhiêu người biết kiểu diệt chủng này đang xảy ra? Không nhiều. Chỉ có các bạn ở đây nói cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra. Người ta quan tâm đến tiền bạc và kinh doanh hơn là nhân quyền. Đây mới là vấn đề. Nguyên nhân sâu xa là do lòng tham. Nhưng không có quyền lực nào tồn tại được lâu. Tôi sẽ trở lại vào tuần sau.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp –– dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn –– và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hạn và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/434179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196817.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share