Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 29-11-2021] Cứ vào chiều thứ Bảy hàng tuần, người đi bộ từ trung tâm thành phố Stockholm đến Khu Phố Cổ (Gamla Stan) đều có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường công cộng Mynttorget. Khi biết về việc các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngược đãi vì đức tin, nhiều người qua đường đã xúc động sâu sắc. Một người nói, “Cảm ơn sự lương thiện và can đảm của các bạn. Thông tin này thật sự quan trọng.”

3b59b0e110d7230e1d6ecb2de0d0dbb2.jpg

6d42fcbf1f005eb63c74779ae975d2d1.jpg

Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên lại tổ chức hoạt động tại Mynttorget để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người dừng lại xem họ biểu diễn các bài công pháp và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

dca7342cf340b9f6626cd28267e2acc1.jpg

6c9165530745b836b57c3e0a70295662.jpg

f113c82eee6c8f57fd54f2e7a26a3c88.jpg
Người qua đường nói chuyện với một học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, sau đó ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mynttorget là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bên cạnh Tòa nhà Quốc hội. Trái ngược với các nhóm biểu tình khác, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn điềm tĩnh và ôn hòa, kể cả khi họ giải thích về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ rất xúc động bởi vẻ ôn hòa và nghị lực của các học viên. Một số đã quyết định học các bài công pháp.

b937a843c9e2409555e7ceec52f5fbaa.jpg

Một phụ nữ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát: Tôi muốn thử thực hành môn này

Hôm 13 tháng 11, hai nhân viên cảnh sát đã đến ngay khi các học viên vừa dựng xong quầy thông tin. Họ cho biết ngày hôm đó sẽ có hai nhóm biểu tình lớn tại quảng trường công cộng. Họ bảo nếu các học viên lo lắng về những xung đột có thể xảy ra thì có thể kết thúc sớm hơn.

Người học viên điều phối đã xuất trình giấy phép của họ cho ngày hôm đó và trò chuyện với hai cảnh sát. Anh giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt, bị giam giữ và bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn, một số học viên đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Hai cảnh sát yên lặng lắng nghe và nói họ sẽ có mặt trong trường hợp cần giúp đỡ.

Một cảnh sát hỏi thêm về môn tu luyện và nói rằng anh ấy muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đang phải đối mặt với đủ loại vấn đề và rắc rối trong công việc, anh hy vọng môn tu luyện sẽ giúp anh bớt căng thẳng và nhẹ nhõm hơn. “Tối nay, tôi sẽ đọc.” anh vừa nói vừa đút một tờ thông tin vào túi.

Tầm quan trọng của lương tâm

Cô Cynthia, đến từ Chile, cùng chồng sống tại miền Bắc Thụy Điển. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo ở Trung Quốc, cô đã nói chuyện với một học viên một lúc lâu.

Cô đặc biệt cảm ơn các học viên vì đã giúp nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. “Rõ ràng, mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là phá hủy các giá trị đạo đức và hủy diệt nhân loại,” cô cho biết, “Giờ đã quá rõ rồi.”

Cô nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp chúng ta sống đúng với lương tâm của mình, điều này rất quan trọng đối với xã hội chúng ta,” cô cho biết thêm.

Một miền tịnh thổ

Ông Basel, một cư dân Stockholm, cho biết ông cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của các học viên khi trò chuyện với họ hôm 27 tháng 11. “Nơi này thường đông đúc và ồn ào, nhưng ngay khi tôi đến gần quầy thông tin của các bạn, tôi có thể nói đây là một miền tịnh thổ tuyệt vời,” ông giải thích.

Ông đã từng du lịch đến nhiều quốc gia và chứng kiến ​​nhiều điều, ông nói hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật xấu xa. “Chính quyền coi sinh mệnh người dân chỉ như những con số. Nó không chỉ bưng bít đại dịch ở Trung Quốc mà còn khiến đại dịch lan ra khắp toàn cầu.”

Ông Basel cho biết các học viên là những người tốt và can đảm. “Tôi sẽ luôn đứng về phía các bạn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói. “Sự lương thiện của các bạn sẽ làm cho mọi người và thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

ĐCSTQ diệt vong

Một người đàn ông đến từ Albania đọc thông tin trên tất cả các tấm áp phích. Ông không ngạc nhiên khi nghe nói ĐCSTQ giết hại và thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đức tin của họ. Đến từ một quốc gia từng là cộng sản, ông biết ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì đã bức hại những người vô tội.

Ông cho biết việc các học viên tổ chức các hoạt động phổ biến cho mọi người là rất ý nghĩa. Sau khi chụp ảnh tất cả các tấm áp phích và bản kiến ​​nghị mà ông vừa ký, ông đã đăng tải chúng lên trang cá nhân của ông và đưa cho một học viên xem. “Có nhiều người theo dõi tôi đang làm việc tại các lãnh sự quán ở các quốc gia khác nhau,” ông nói, “Tôi sẽ giúp thông báo cho họ về thảm kịch này để chấm dứt nó.”

Sinh viên Trung Quốc tìm hiểu sự thật

Một hôm, có hai sinh viên Trung Quốc tầm 20 tuổi đến. Họ chỉ vào một tấm áp phích và hỏi một học viên, “Cô có bằng chứng cho việc này không? Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì?”

Biết họ đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, người học viên đã giải thích việc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hàng triệu người trên thế giới đã có những cải biến tích cực về sức khỏe và tinh thần như thế nào. Cô nói, môn tu luyện này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng lại đang bị bức hại ở đó, cô còn nói thêm rằng các học viên bên ngoài Trung Quốc đã và đang kháng nghị ôn hòa để chống lại những lời dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

“Ở Trung Quốc, ĐCSTQ tịch thu các sách của Pháp Luân Đại Pháp để mọi người không được biết sự thật,” cô cho biết. “Nếu các bạn đọc Chuyển Pháp Luân, các bạn sẽ hiểu những gì ĐCSTQ nói về Pháp Luân Đại Pháp đều là dối trá.”

Cả hai sinh viên đều yên lặng lắng nghe và cảm ơn người học viên về những thông tin đó. Một người lập tức truy cập ngay vào trang web của the Epoch Times và thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ mà cô từng gia nhập từ khi còn nhỏ. Cô cũng chụp ảnh giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ và lưu vào điện thoại của mình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/434182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/30/196801.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share