Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 05-11-2021] Nhà báo tự do Bettina Gorzolla đã thực sự xúc động khi cô thấy các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Marienplatz ở Munich vào ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Các học viên khi đó đang tổ chức mít-tinh giới thiệu với mọi người vẻ đẹp của môn tu luyện cả tâm lẫn thân và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Gorzolla nhận xét: “Tích cực và phấn chấn đến không ngờ. Họ mỉm cười từ sâu thẳm nội tâm, điều đó khiến tôi rơi lệ.”

8f089f7cc5fe02d6aa5e8919bee1d1cd.jpg

162be496a5ceb07df8f8c6d47ce51da7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Marienplatz ở Munich, Đức vào ngày 29 tháng 10 vừa qua để thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện cả tâm lẫn thân và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

674bf4bd67e76c6df402d532deb7ef54.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên

1cf94561af8c77059918c664ff3329ee.jpg

Bà Bettina Gorzolla, nhà báo tự do

Ngày 29 tháng 10, khi đang đi ngang qua Quảng trường Marienplatz, bà Bettina Gorzolla thấy các học viên đang tổ chức mít-tinh ở đó. Cảnh tượng đó khiến bà khá ấn tượng, vì thế bà đã dừng lại để nghe các bài diễn thuyết. Bà chia sẻ với một học viên rằng ĐCSTQ cổ xúy hệ tư tưởng cộng sản cùng những hành động tàn bạo và còn đang mở rộng những thứ này sang các quốc gia khác. Bà cảm thấy việc các học viên đứng lên và phản đối những tội ác của ĐCSTQ là điều rất trọng yếu.

Bà Gorzolla là một phóng viên tự do và có kênh riêng trên YouTube. Sau khi xem buổi mít-tinh của các học viên ở Quảng trường Marienplatz, bà đã đi cùng các học viên suốt chặng đường diễu hành của họ cho đến điểm kết thúc. Bà cũng đồng ý nhận lời mời phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ và ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phản đối một cách ôn hòa những hành vi nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

Bà cho biết cuộc bức hại thật kinh hoàng, “đặc biệt là ở Trung Quốc khi người dân không được phép sống mà có tín ngưỡng tinh thần.”

“Chân-Thiện-Nhẫn dạy con người làm người tốt và có đức tin, điều đó giúp chúng ta không bị mất đi bản tính thiện lương của mình”, bà Gorzolla chia sẻ.

Bà cho rằng bản kiến nghị của các học viên là quan trọng. Bà nói: “Tôi phải nói rằng, càng nhiều người đứng lên thì sẽ hình thành một phong trào tự do toàn cầu. Chúng ta hãy đoàn kết lại, sát lại cùng nhau và củng cố cho nhau, khi đó chúng ta sẽ bước đúng đường.”

Bà hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thiền định. Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Công đứng lên để nói với mọi người rằng: những việc khủng khiếp, gồm cả việc cưỡng ép lấy nội tạng từ những tù nhân bị giam giữ, đang xảy ra; kêu gọi ngừng mổ cướp nội tạng, giải thể ĐCSTQ. Tôi muốn tham gia vào việc này, vì thế tôi đã ký bản kiến nghị chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.”

Trong suốt 22 năm qua, ĐCSTQ đang đàn áp các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Bà Gorzolla cho rằng việc đưa chủ đề về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ra những nơi công khai là một ý tưởng tuyệt vời. Bà chỉ hướng về những học viên đang tham gia các hoạt động và nói: “Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, mọi người không thể bỏ qua việc này, họ sẽ có được thông tin và tôi thấy các hoạt động này thật xuất sắc!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/433303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/9/196510.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share