Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 12-10-2021] Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, Đảng Bảo thủ Anh đã tổ chức cuộc họp thường niên tại Manchester, thành phố lớn thứ ba của Anh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Manchester và các thành phố lân cận đã tổ chức một sự kiện tại trục đường chính gần quảng trường trung tâm thành phố. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

Các học viên trưng bày các biểu ngữ, bảng thông tin và giảng chân tướng cho người qua đường thông qua màn trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ. Họ cho biết họ rất sốc trước cuộc bức hại kéo suốt trong 22 năm ròng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

ab47f9dbb74fc22517da891a1b8558cd.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc họp thường niên của Đảng Bảo thủ

Sinh viên đến từ Trung Quốc: Mình muốn nghe sự thật

Ba sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc đã ghé qua quầy thông tin của các học viên. Khi một học viên giảng chân tướng cho họ, một nam thanh niên chăm chú lắng nghe. Hai cô bạn gái giục anh rời đi nhưng anh nói: “Mình muốn nghe sự thật.”

Khi người học viên nói với anh rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó để tránh bị liên lụy, người thanh niên cho hay anh đã nghe điều đó khi đi du lịch ở Đài Loan và đã thoái ĐCSTQ rồi. Trước khi rời đi, anh vui vẻ nhận một tờ thông tin và nói anh sẽ bảo hai người bạn của anh đọc.

Người làm truyền thông biết sự thật

Một phụ nữ nhận thấy các học viên trình diễn các bài công pháp và cô rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay cô tập Thái Cực Quyền và sở hữu một kênh truyền hình trực tuyến thường phát sóng các chương trình liên quan đến Thái Cực Quyền. Cô đã phỏng vấn một học viên và nói cô muốn đưa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào chương trình phát sóng truyền hình của cô để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về môn tu luyện.

Anh David Smith và anh Samir Aslam, hai phóng viên tạp chí của trường Đại học Manchester Metropolitan, cũng dừng lại và đọc thông tin về cuộc bức hại. Họ cho hay họ đã biết về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Họ phỏng vấn các học viên địa phương và cho biết họ sẽ đăng thông tin này lên tạp chí của trường.

Kỹ sư CNTT: Chính phủ của chúng ta hầu như không hành động gì cả

Vào giờ nghỉ trưa, anh LK, một kỹ sư CNTT làm việc gần đó, đi ngang quầy thông tin của các học viên cùng các bạn của anh. Ngay sau khi đọc biểu ngữ, anh bước thẳng đến quầy thông tin và ký vào bản kiến ​​nghị. Anh nói: “Chính phủ của chúng ta hầu như không hành động gì cả.” Anh cho hay anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài suốt nhiều năm nhưng chính phủ Anh vẫn chưa có hành động gì đáng kể về vấn đề này. Anh cũng bảo các bạn của anh ký vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh LK biết rất nhiều về Trung Quốc và nói anh thường xuyên xem các video về Trung Quốc trên mạng xã hội. Anh cho biết: “ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ sớm thôi.”

“ĐCSTQ đúng là phát xít”

Gần quầy thông tin của các học viên cũng có nhiều nhóm hoạt động khác. Vào buổi sáng, khi một học viên vừa sắp đặt xong các bảng trưng bày thì một nhóm người ghé qua. Một người đàn ông có vẻ như thuộc một tổ chức bảo vệ động vật. Ông lấy một tờ chân tướng và cho biết ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây.

Người học viên nói với ông về việc Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới như thế nào và ĐCSTQ bức hại môn tu luyện ra sao. Người học viên cũng chỉ ra rằng mọi người tin rằng nhiều hiện tượng xảy ra trên thế giới ngày nay, trong đó có virus corona, đều có liên quan đến ĐCSTQ. Người đàn ông ngay lập tức đồng ý và nói: “ĐCSTQ đúng là phát xít.”

Nghệ sỹ: “Anh ấy là một thiên thần”

Khi sự kiện sắp kết thúc, ông Elton Darlo, một nghệ sỹ, đã đi ngang qua quầy thông tin của các học viên, và có một học viên đang luyện các bài công pháp. Khi ông Darlo nhìn thấy người học viên đó, ông liền dừng lại và vẽ chân dung anh ấy. Ông giải thích rằng ông nhìn thấy hai người đang luyện công: “Có một người nữa đứng bên cạnh người học viên này. Anh ấy có ngoại hình giống như người học viên, nhưng trên đầu anh ấy có một vầng hào quang. Anh ấy là một thiên thần.”

9541a082f6e487fa156d5a35799eb446.jpg

Ông Elton Darlo, người nghệ sỹ vẽ chân dung của một học viên

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/432410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/15/196181.html

Đăng ngày 18-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share