Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 14-09-2021] Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh tại Paris. Trong lễ mít-tinh tại Place d’Italie, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, ông Đường Hán Long đã có bài phát biểu. Place d’Italie thuộc quận 13 của Paris và là nơi có Khu phố Tàu lớn nhất thành phố. Trong bài phát biểu của mình, ông Đường yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt ngay cuộc bức hại kéo dài 22 năm ròng đối với Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công.

Ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hiện là Chủ tịch của Normandy, đã viết thư bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trịnh Thụy An, thư ký Ủy ban Nghị viện của Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Pháp, đã tham dự lễ mít-tinh.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nước châu Âu và khu vực khác cũng tham gia chuỗi sự kiện này. Họ đến từ Đức, Thụy Sỹ, Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Séc, Ba Lan cũng như Hoa Kỳ.

Tuyến đường diễu hành bắt đầu từ Place d’Italie, đi qua các trục đường chính ở quận 13 của Paris gồm Italie, Tolbiac, Choisy và Massena, rồi qua phố Ivry và Choisy trước khi quay lại Place d’Italie. Nhiều người từ các cửa hàng và người qua đường đã dừng lại để xem cuộc diễu hành.

114eb1c1076af70efbc2cb1917e7f92d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp và các khu vực khác của Châu Âu tham gia cuộc diễu hành hôm 11 tháng 9 năm 2021.

818bb9f343cc81892f05007adbe34335.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Place d’Italie do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu.

fc886c25e5ae704ee481cd94e7cc286f.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành qua các khu thương mại ở Khu phố Tàu.

d5f4f244c55e6de7436c4557741de7ad.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Place d’Italie.

8f342813d763320e9bfdda640d9485aa.jpg

42414a80905fc4fdec9ab55c5dcbd6de.jpg

Đoàn diễu hành đi qua các khu thương mại ở Khu phố Tàu.

6e04fb773890ab76ce95bfabf1c95640.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong suốt cuộc diễu hành.

aa1676e3c24c0d28a16ef2f056a97ee7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trang trọng tưởng niệm các đồng tu bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

92bfeba65eba2c51e232e4ae42bd27d4.jpg

Biểu ngữ với thông điệp kêu gọi người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Các quan chức chính phủ lên tiếng ủng hộ

Ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hiện là Chủ tịch của vùng Normandy, viết trong thư ủng hộ, “Các học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng gian khổ trong hơn 22 năm qua. Tháng Bảy năm nay đã diễn ra nhiều cuộc mít-tinh để kêu gọi sự chú ý đến những hành vi tàn bạo đã có tác động nghiêm trọng đến toàn thế giới. Nhiều quan chức chính phủ đã tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công để cho công chúng biết đến câu chuyện của các bạn.“

fba8104e72283696b0c1cd9213d1f9af.jpg

Ông Trịnh Thụy An (bên trái), thư ký ủy ban Nghị viện của Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Pháp, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Trịnh Thụy An, thư ký Ủy ban Nghị viện của Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Pháp, đã tham dự lễ mít-tinh ngày hôm đó. Ông cho biết, từ những năm 1980, Đài Loan đã bắt đầu tiến tới dân chủ và rất nỗ lực trong việc bảo vệ các quyền cơ bản, như tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, v.v… “Đây là lý do tại sao các bạn có thể thấy hiện nay có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đang tập luyện một cách tự do trong an toàn ở Đài Loan,” ông nói. “Với tư cách là công dân Đài Loan, chúng tôi rất vui khi tham dự các hoạt động của các bạn ngày hôm nay.”

Các học viên sẽ không ngừng phơi bày cuộc bức hại

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Theo ông Đường, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã gây ra cái chết phi tự nhiên của 80 triệu người dân Trung Quốc. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới, và nó vẫn không ngừng tăng lên.

“Cho đến nay, được biết có 4.686 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết. Tuy nhiên, vì ĐCSTQ luôn che giấu thông tin về cuộc bức hại nên con số này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm,” ông nói.

Ông Đường còn cho biết, “Trong 22 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã dùng quân đội của nó để khủng bố các học viên Pháp Luân Công, đe dọa khai trừ các học viên làm việc trong các cơ quan chính phủ, giam giữ các học viên trong các trại lao động, nhà tù và giết hại họ một cách có hệ thống để lấy nội tạng.”

Trong lời kết bài phát biểu của mình, ông nói các học viên sẽ không ngừng vạch trần những tội ác của ĐCSTQ, yêu cầu trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ và kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

“Thế giới cần phải thức tỉnh”

Một số khán giả đã tham gia cùng các học viên và đi bộ suốt toàn bộ tuyến đường diễu hành.

f1e0a5bcd9f8b9815b6b1e9b000ae12e.jpg

58072c35e62a49be9db58b08ab81158b.jpg

Người dân Paris lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Các bạn thật tuyệt vời!” Ông Trương vừa nói vừa giơ ngón tay cái hướng về phía các học viên. Ông Trương là người gốc Trung Quốc, đã sinh sống tại Pháp vài chục năm và thường xem các chương trình truyền hình NTD. Ông nói, “Tôi biết rõ về cuộc bức hại.” Ông khâm phục các học viên vì sự kháng nghị ôn hòa của họ. Ông cho hay, “Tôi biết những cuộc diễu hành như thế này đã được tổ chức trên khắp thế giới.”

Ông Lý đến từ Trung Quốc cầm trên tay một tờ thông tin mà ông nhận được từ một học viên. Ông chăm chú theo dõi màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, ông nói: “Thật tuyệt vời!” Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một cuộc diễu hành như vậy và ông rất khâm phục màn biểu diễn.

Nhờ nói chuyện với các học viên tại Place D’Italie, anh Jean-Louis mới biết đến cuộc bức hại. Anh nói, “Có rất nhiều cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trước đây, tôi đã không biết về cuộc bức hại này. Nó thật kinh hoàng, nhưng tôi không bất ngờ về việc ĐCSTQ có thể tàn ác như vậy.”

Về cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh cho biết, “Đây là một hình thức khủng bố khác. Tôi nghĩ chính quyền Trung Quốc đang [tiến hành] chủ nghĩa khủng bố cấp nhà nước.”

Anh Jean-Louis còn nói rằng ĐCSTQ là mối đe dọa đối với toàn thế giới. Anh cảm thấy hổ thẹn vì Pháp đã và đang giao thương với Trung Quốc. Anh cho hay, “Lợi ích kinh tế đã làm lu mờ mọi thứ. Nếu chúng ta để yên cho ĐCSTQ làm những gì nó muốn, nó sẽ không ngừng gây hại cho thế giới — chỉ vì tiền thôi! Thật đáng hổ thẹn, quả là một nỗi ô nhục!”

Anh Bahis Mael là nhân viên bảo vệ tại một siêu thị Trung Quốc. Khi đoàn diễu hành đi qua Khu phố Tàu, anh được biết đến việc các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc, cũng như bị mổ lấy nội tạng khi họ còn sống. Anh nói: “Tôi không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một việc nghiêm trọng như thế này lại không được nhắc đến ở châu Âu hoặc Pháp. Cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được.”

Anh cũng cho biết, “Ý thức hệ cộng sản chưa bao giờ là điều tốt cả. Chúng ta thấy những việc mà ĐCSTQ đã làm kể từ khi nó lên nắm quyền ở Trung Quốc. Tôi nghĩ Trung Quốc bây giờ thực sự còn tồi tệ hơn.

“Cưỡng bức mổ lấy nội tạng được tiến hành trong các bệnh viện và do chính quyền quân sự kiểm soát. Điều này hết sức nghiêm trọng. Những việc như thế này vẫn đang diễn ra vào thế kỷ 21 — thế giới cần phải thức tỉnh, tất cả mọi người cần phải thức tỉnh!” anh nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/430788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/16/195087.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share