Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-06-2021] Bà Thu Quế là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Bà sinh ra ở một làng quê nhỏ hẻo lánh chỉ có bốn hộ gia đình sinh sống. Khi còn nhỏ, bà luôn có một giấc mơ thường xuyên lặp lại nhiều lần. “Tôi thường mơ thấy mình có thể bay cao đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Trong giấc mơ, tôi không đi bộ đến trường — mà có một lực vô hình giúp tôi bay lên. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi mơ thấy mình bay ngày càng thấp và cảm giác như có ai đó đang truy đuổi mình vậy”, bà Thu Quế kể lại. “Tôi không biết tại sao tôi luôn mơ thấy cùng một giấc mơ như thế, hoặc tại sao tôi bay càng lúc càng thấp. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu trên thế gian này thực sự có Thần tồn tại hay không”.

Tìm đến tu luyện để chữa bệnh

Bà Thu Quế kết hôn với một người thợ sửa xe trẻ thuần phác và chân thành khi bà 24 tuổi. Chồng bà bị bệnh gút rất nặng, khiến các khớp của ông ấy bị đau và sưng tấy. Bà đã lo lắng tìm cách chữa trị cho chồng. “Tôi chỉ cần nghe nói đến một loại thảo dược thần kỳ nào đó có thể chữa được bệnh, là tôi sẽ tìm cho ra để chồng mình dùng thử. Nhưng theo thời gian, bệnh tình của ông ấy cứ ngày một trầm trọng hơn, cho dù ông ấy đã thử mọi phương thuốc của Trung y và Tây y”.

Bà Thu Quế đã cảm nhận sâu sắc sự bất lực và khổ sở của sinh mệnh con người. “Mẹ chồng tôi sức khỏe cũng kém. Tôi phải đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc cho bà nên vô cùng bận rộn. Tôi đã nhìn thấy nhiều người ngồi trên xe lăn và bị tiêm tĩnh mạch (IV), tôi cảm thấy một đời người không nên trải qua như thế”.

Cuộc gặp gỡ của bà với những người đang đang mắc bệnh và sắp chết, cũng như giấc mơ lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu đã thôi thúc bà đi tìm lời giải đáp cho tất cả những bất hạnh trong cuộc đời. “Tôi muốn tìm ra con đường nhân sinh mà mình nên đi. Tôi biết về nhiều tôn giáo khác nhau, cũng từng nói chuyện với một sư trụ trì trong một thời gian dài, và tụng kinh Phật trong 6 năm, nhưng tôi cảm thấy tất cả những thứ này đều không phải là điều mà tôi hằng tìm kiếm”.

Nhiều thập kỷ trôi qua. Bệnh gút của chồng bà trở nên nghiêm trọng hơn, vì vậy bà đã mở một cửa hàng bán đồ dùng văn phòng để giảm bớt gánh nặng kiếm tiền cho chồng mình. Ngay sau khi cửa hàng của bà khai trương, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến để sao chép các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và giới thiệu với bà Thu Quế về môn tu luyện này. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân với bà.

Chồng của bà Thu Quế đã rất cảm động trước những lời nói của họ. Khi bà Thu Quế hỏi các học viên rằng liệu họ có nghĩ môn tu luyện này sẽ giúp chồng bà khỏi bệnh không, họ đã đề nghị ông ấy nên thử luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã mời hai vợ chồng bà đến dự một khóa học Pháp Luân Đại Pháp trong 9 ngày.

Ban đầu, cả hai vợ chồng bà đều không có nhiều hiểu biết về tu luyện, nhưng môn tu luyện này đã mang lại những hiệu quả chân thực đối với sức khoẻ. “Chồng tôi đã khỏi bệnh gút sau khi tập luyện trong sáu tháng. Trước đây, căn bệnh sẽ tái phát hai đến ba lần mỗi tháng, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện thì chỉ tái phát hai tháng một lần, và đã hoàn toàn khỏi bệnh trong ba tháng tiếp theo. Lúc trước cho dù ông ấy thử đủ loại phương pháp điều trị thì đều vô phương cứu chữa. Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn bệnh biến mất sau khi ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Sức khỏe của bà Thu Quế cũng được cải thiện sau khi tu luyện. Bà cho biết: “Do nhiều năm làm việc nên tay tôi bị đau khá nghiêm trọng. Tôi phải lắc cổ tay vài lần mới viết được một con chữ. Vào buổi tối tôi thường phải đi xoa bóp để làm dịu cơn đau một chút. Nhưng sau khi tôi luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau ở tay tôi đã biến mất”.

Khi hai vợ chồng bà tiếp tục học Pháp, họ cảm thấy bản thân như được khai sáng từ trong đêm tối tịch mịch. Cuối cùng họ cũng minh bạch được căn nguyên của mọi bệnh tật và khổ nạn của sinh mệnh con người. Bà Thu Quế ngộ ra rằng cảnh tượng trong giấc mộng lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu của bà là để truyền cảm hứng cho bà phản bổn quy chân. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng bà đã tìm được ý nghĩa nhân sinh đích thực của cuộc đời.

Một gia đình được Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành

Bà Thu Quế và chồng bắt đầu sống theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp với các thành viên trong gia đình họ.

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-6-14-taiwan-qiugui_01.jpg

Bà Thu Quế (thứ hai từ phải sang) đang cùng gia đình học Pháp.

“Các con trai và con dâu của tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, bà Thu Quế cho biết. “Các cháu thường nói: ‘Tạ ơn Sư phụ!’ và thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Các con tôi cũng đề nghị tôi dạy cho các con của chúng đọc sách Đại Pháp. Các cháu nội của tôi đã giúp đỡ tôi trong một số hoạt động hồng dương Đại Pháp. Toàn gia đình tôi được Đại Pháp ban cho một thân thể khoẻ mạnh và trong những tình huống nguy hiểm đã hoá nguy thành an”.

Một trong những người con trai của bà Thu Quế và ba người bạn của cậu đã có mặt ở công viên nước Bát Tiên (Formosa Fun Coast) ở thành phố Tân Bắc vào ngày 27 tháng 6 năm 2015 – ngày mà công viên nước xảy ra vụ cháy thảm khốc. Bà Thu Quế kể lại: “Ban đầu con trai tôi dự định ở lại cho đến khi kết thúc sự kiện, nhưng đến khoảng 8 giờ tối, cháu đột nhiên cảm thấy không còn nhiều hoạt động diễn ra nữa nên muốn rời đi, nhưng hai người bạn của cháu không đồng ý. Đến 8 giờ 30 phút, chúng lại trao đổi với nhau, nhưng một người vẫn không muốn rời đi. Con trai tôi đã phải lôi họ ra ngoài. Chỉ sau đó vài phút, một vụ nổ chất bột màu xảy ra khiến 15 người thiệt mạng và 199 người ở trong tình trạng nguy kịch. Con trai tôi sau đó nói với tôi rằng chỗ mà các cháu đứng trong công viên chính xác là nơi xảy ra phần lớn các trường hợp thương vong, ba người bạn của cháu đã vô cùng hoảng sợ sau khi nghe tin này. Con trai tôi liên tục nói: ‘Con xin tạ ơn Sư phụ!’ Tất cả chúng tôi đều biết rằng Sư phụ đã cứu mạng cháu và các bạn của cháu”.

Một người con trai khác của bà Thu Quế bị nhiễm trùng tai nghiêm trọng kèm theo biểu hiện sốt và viêm. Bác sĩ nói với cậu này rằng căn bệnh đã phát triển thành viêm mô tế bào và sẽ phải phẫu thuật nếu nó trở nên tồi tệ hơn. Bà Thu Quế nói: “Tôi đã hỏi con trai xem cháu có muốn nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ không. Cháu đã đồng ý. Sau hai tiếng nghe Sư phụ giảng Pháp, cháu đã hết sốt và có thể ăn được một chút”.

Anh trai cả của bà Thu Quế từng là một con nghiện cờ bạc. Quan hệ giữa hai vợ chồng anh trai bà có thể nói là như nước với lửa. Có lần bà Thu Quế nói với anh trai rằng: “Chỉ cần anh thử luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh sẽ biết công pháp này tốt như thế nào. Lúc đó cho dù có đặt 10 triệu đài tệ trước mặt anh, anh cũng sẽ không chọn số tiền đó mà sẽ lựa chọn Đại Pháp”.

Sau khi anh trai bà tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày, ông đã bỏ được thói quen cờ bạc và trở thành một người chồng, một người cha mẫu mực. Các bệnh dạ dày và viêm xoang mãn tính của ông cũng được cải thiện đáng kể.

Bà Thu Quế nói tiếp với phóng viên: “Chị dâu tôi còn trải qua những thay đổi lớn hơn. Chị ấy vốn toàn thân đầy bệnh và phải đến gặp 5 bác sĩ chuyên khoa khác nhau vào 5 ngày mỗi tuần, bao gồm bác sĩ phụ khoa, bác sĩ thần kinh và bác sĩ chỉnh hình. Còn đến cuối tuần thì chị ấy phải đi xoa bóp và làm vật lý trị liệu. Không có ngày nào chị không phải điều trị bệnh. Thậm chí, chị dâu còn xuất hiện ảo giác vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Một ngày nọ, đầu chị ấy bị đau đến mức chị phải đập đầu vào tường. Chị ấy đã gọi cho tôi và nói: “Vì chị chưa chết nên chị sẽ đến học lớp 9 ngày ngay”.

Khoảng ba tháng sau khi chị dâu bà Thu Quế bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị dâu bà đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Bà Thu Quế cho biết: “Bệnh của chị dâu đã khỏi, tinh thần phấn chấn hẳn lên và trông chị ấy trẻ ra đến 20 tuổi. Sau khi chứng kiến những thay đổi ở mẹ mình, con trai, con gái của chị mà con dâu của chị ấy cũng theo học Pháp Luân Đại Pháp. Còn anh trai tôi thì nói với tôi rằng hiện tại bất kể anh ấy nhận được bao nhiêu tiền cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Gia đình bà Thu Quế thu được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Thu Quế nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi thấy mục đích tồn tại chân chính của sinh mệnh. Bây giờ tôi tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn của mình, đồng thời nắm bắt mọi cơ hội để giúp nhiều người hơn minh bạch Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/3/193933.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share