Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2011] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hơn mười hai năm. Tôi đã trải nghiệm nhiều phép màu trong quá trình tu luyện của mình. Tôi muốn chia sẻ một vài trong số những phép màu đó sau đây.

1. Sư Phụ đã cài đặt phần mềm vi tính cho tôi

Tôi cần tải về một số thông tin cho công tác Đại Pháp từ Internet, nhưng phần mềm vượt tường lửa của tôi không thể mở được trang web. Tôi cần một phiên bản mới của phần mềm vượt tường lửa Tiêu Dao Du. Tôi đã hỏi các bạn đồng tu khác xem họ đã cập nhật lên phiên bản Tiêu Dao Du v1.3 chưa, và họ trả lời là chưa. Tôi bắt đầu nghĩ, “Thật tốt biết bao nếu như tôi có thể cập nhật được phiên bản mới! Tôi không thể trì hoãn công việc được.” Một vài giây sau khi có suy nghĩ này, máy tính của tôi nhấp nháy, cho dù tôi không hề di chuyển tay hay chạm vào chuột chút nào. Sau đó, bất thình lình, phần mềm Tiêu Dao Du được hiển thị trên màn hình máy tính của tôi! Trước khi tôi biết được điều đó, một thông điệp hiện lên phía trên biểu tượng của phần mềm, “Cảm ơn vì sự hỗ trợ của bạn”. Tôi liền hiểu rằng Sư Phụ từ bi đã nhìn thấy tâm cứu người của tôi, vì vậy Ngài đã cài đặt phần mềm này cho tôi. Tôi rất phấn khích, và tôi nhanh chóng tải về những thứ tôi cần. Hai bạn đồng tu khác cũng đã chứng kiến sự từ bi của Sư Phụ và sự mầu nhiệm của Đại Pháp cùng với tôi.

2. Sư Phụ và Thần mưa đã phù hộ chúng tôi

Mùa Hè năm trước, tôi đang cố gắng để đi đến nhiều nơi khác nhau vào một buổi chiều. Sau khi phát chính niệm vào buổi trưa, tôi đi cùng với một đồng tu trên chiếc xe máy của anh ấy. Mây đen che phủ bầu trời, báo hiệu rằng một cơn bão sắp đến, do vậy tôi đã mang theo áo mưa. Tôi hỏi người đồng tu đã có áo mưa hay chưa. Anh ấy nói nhẹ nhàng và cương quyết, “Chúng ta đang làm công việc chân chính nhất. Thần mưa sẽ giúp chúp ta.” Trước chính niệm kiên định của anh ấy, tôi đã ngượng bởi khoảng cách giữa tôi và anh. Chính niệm của tôi xuất ra, “Chúng ta chỉ nghĩ về việc cứu người. Chúng ta làm tất cả mọi việc dựa trên Pháp. Sư Phụ luôn bên cạnh chúng ta và bảo vệ chúng ta. Thần mưa cũng sẽ giúp chúng ta. Hãy để mưa xuống sau khi chúng tôi hoàn thành công việc.” Tôi không suy nghĩ về điều này nữa cho đến một lúc sau.

Chúng tôi lái xe đến nhà một đồng tu và dán những mảnh giấy nhỏ giảng thanh chân tướng lên các cột điện dọc con đường. Công việc diễn ra an toàn, và hầu như không có ai trên đường. Chúng tôi lái xe 20 dặm (gần 32 km) và dán hết các mảnh giấy trước khi chúng tôi đến điểm đến đầu tiên. Trời vẫn chưa hề bắt đầu mưa. Sau khi thảo luận về một vài vấn đề với các học viên khác, chúng tôi đương đầu với điểm đến thứ hai của chúng tôi. Khi chúng tôi rời khỏi làng, chúng tôi vượt qua một người phụ nữ ướt sũng hoàn toàn. Cô ấy đi cùng một tuyến đường với chúng tôi, chỉ sau chúng tôi một vài phút.

Khi chúng tôi lái xe đi được một quãng, chúng tôi trông thấy con đường đã ướt và có vũng nước trên đường. Trông cứ như là trời vừa mới tạnh mưa. Không khí trong lành và mát mẻ. Chúng tôi đến thăm nhà những đồng tu khác để bàn những công việc khác. Sau đó chúng tôi rời đi và đến điểm đến thứ ba. Bầu trời tối sầm trở lại. Trời bắt đầu mưa lất phất, nhưng điều này không làm chúng tôi khó chịu. Chúng tôi đến nhà người đồng tu thứ ba. Vào lúc chúng tôi rời khỏi đó, trời đã rất tối cứ như là ban đêm, mặc dù vẫn còn lâu mới đến lúc mặt trời lặn. Tuy nhiên, mưa vẫn còn rơi. Sau khi chúng tôi trở về nhà, khoảng tầm 5 phút sau, trời bắt đầu mưa như trút nước.

Nhìn cơn mưa, tôi rất cảm kích, và nghĩ, “Sư Phụ ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi và điểm hóa cho tôi mọi lúc. Để cho việc tu luyện trong Đại Pháp là việc làm an toàn nhất, bởi vì những việc tốt mà chúng ta làm nhiều bao nhiêu, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta, và những Chính Thần trợ giúp Sư Phụ cũng sẽ bảo hộ chúng ta.

3. Ma quỷ không cách nào khóa được Website của chúng tôi

Hầu như mỗi ngày tôi đều đọc các bài viết trên Minh Huệ(phiên bản tiếng Trung). Tôi luôn luôn để tâm đến những bài viết đó, và tôi nhận ra rằng điều này giúp cho sự tu luyện của tôi rất nhiều. Tôi hy vọng các đồng tu cũng được hưởng lợi ích từ việc đọc Minh Huệ. Ông không chỉ làm giảm bớt áp lực lên các học viên tại những trung tâm sản xuất tư liệu, mà còn giúp cho chúng tôi hoàn thiện hơn nữa.

Bất cứ khi nào Minh Huệ phát hành phiên bản mới nhất của phần mềm vượt tường lửa, tôi luôn tải nó về. Nó thường rất dễ sử dụng. Máy vi tính của tôi là một máy đời cũ, nhưng nó chưa bao giờ từng bị khóa trong 2 năm gần đây, cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng chặn việc truy cập Internet.

Tôi không biết nhiều về máy vi tính, máy tính của tôi rất kém bảo mật, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm nhiều đến “Bức tường lửa khổng lồ của Trung Quốc.” Tôi đã nhận ra từ Pháp rằng tất cả mọi thứ trong Tam Giới đều được tạo ra vì Pháp. Tất cả mọi thứ là tồn tại cho các đệ tử Đại Pháp đề cao tầng thứ của họ, và do vậy mọi thứ phải phục vụ Đại Pháp! Minh Huệ là trang web uy tín nhất mà chúng ta có, mà đã được Sư Phụ đặt định cho các đệ tử Đại Pháp để chứng thực Đại Pháp. Máy vi tính mà các đệ tử Đại Pháp sử dụng đã chờ đợi để được trợ giúp Sư Phụ trong việc chứng thực Pháp. Làm sao mà chúng lại bị can nhiễu bởi những tà ác mà sẽ sớm bị thanh trừ?

Sư Phụ giảng,

“Nhất chính áp bách tà” (Chuyển Pháp Luân)

Đó là chân lý tuyệt đối của vũ trụ. Không ai có thể thay đổi điều đó. Sau khi tôi có được sự hiểu biết rõ ràng và chính niệm trong lĩnh vực này, tôi đáp ứng được yêu cầu của Pháp tại tầng thứ của tôi. Cho nên, không kể là tà ác hung hãn như thế nào, hoặc chúng kiểm duyệt Internet ác liệt như thế nào, điều đó sẽ không có ảnh hưởng đến tôi, hoặc là ảnh hưởng đến máy tính của tôi. Tôi sử dụng Internet mỗi ngày. Chủ nguyên thần chúng ta phải thật mạnh mẽ, và chúng ta phải có niềm tin và Sư Phụ và Đại Pháp. Pháp khí của chúng ta phải được điều khiển chỉ bởi chúng ta, và tà ác sẽ không được phép can nhiễu đến chúng. Chúng ta phải giữ đúng nguyên tắc như một đệ tử Đại Pháp tốt để xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư Phụ và sự tin tưởng mà vô số chúng sinh đã kỳ vọng vào chúng ta.

4. Mọi thứ đều đến vì Pháp

Trong một lần khác, máy MP3 của tôi, vốn được tôi sử dụng trong nhiều năm để bật các bài nhạc tập công, bỗng nhiên không phát ra tiếng. Tôi cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để sửa nó, nhưng không cách nào hiệu quả. Tôi liền nhận ra rằng đó là can nhiễu của tà ác, mà đã lợi dụng tình trạng tu luyện kém tinh tấn của tôi. Tôi phát chính niệm, “Diệt trừ hết thảy tà ác và các nhân tố can nhiễu đến máy MP3 làm nhiệm vụ của nó. Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi có Sư Phụ. Không ai có thể bức hại tôi.” Sau đó tôi liền hướng nội và tìm ra một vài chấp trước mới. Tôi cũng nói chân thành với chiếc máy MP3, “Bạn có may mắn được chọn bởi đệ tử Đại Pháp hôm nay. Chúng ta phải hợp tác với nhau để hoàn thành thệ ước trợ Sư Chính Pháp. Hãy cùng nhau loại trừ can nhiễu và tăng cường chính niệm của chúng ta. Hãy đi tiếp con đường cho đến cuối cùng của Chính Pháp. Sau đó chúng ta sẽ trở về nhà của chúng ta.” Sau tất cả những ý niệm này, tôi bấm nút để bật máy MP3 lên, và nó hoạt động như bình thường! Một lần nữa tôi đã kinh ngạc sửng sốt. Ngay lập tức tôi có một hiểu biết mới về “ân huệ.” Mọi thứ đều được tạo ta từ Pháp và mọi thứ đến vì Pháp. Sư Phụ từ bi với tất cả chúng sinh. Sư Phụ chính Pháp để cứu tất cả chúng sinh. Khi đệ tử Đại Pháp chọn một chúng sinh, đó là một sự cứu rỗi. Trạng thái tu luyện của một đệ tử Đại Pháp liên hệ trực tiếp đến việc họ có thể cứu độ hay hủy hoại mọi thứ có liên hệ với họ. Do vậy chúng ta phải siêng năng trong việc duy trì một trạng thái tu luyện tốt, dựa theo các yêu cầu của Đại Pháp, và đối đãi hòa ái với tất cả chúng sinh để xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/12/征文选登–师父帮我安装软件-236966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/2/124177.html
Đăng ngày06-05-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share