Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-07-2021] Sau tuần thứ hai của tháng 5 năm nay, virus corona đã bùng phát trở lại tại Đài Loan và trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở nước này đã phải áp đặt các biện pháp hạn chế ở cấp độ 3 trên toàn đảo. Để hạn chế sự lây lan của virus, ban quản lý một chợ truyền thống đã yêu cầu các chủ quầy hàng đứng ở các lối ra vào để đo thân nhiệt cho người mua hàng và để đảm bảo mọi người tuân thủ các quy tắc vệ sinh phòng dịch và giãn cách xã hội.

Thu nhập của các quầy hàng đã giảm một nửa do ảnh hưởng của đại dịch. Hiện nay, các chủ cửa hàng không chỉ bị yêu cầu phải luân phiên thực hiện các quy trình này, mà họ còn phải đối mặt với nguy cơ sẽ bị phơi nhiễm và mắc virus. Họ đã miễn cưỡng phải làm công việc này. Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hổ Vĩ, Vân Lâm biết tình hình, họ đã tình nguyện đến chợ đêm Hổ Vĩ, Vân Lâm và hỗ trợ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus.

eb76d76a3a59fe371e8d3cbb6de0328e.jpg

Các học viên tình nguyện giúp giảm gánh nặng cho các chủ cửa hàng và thực hiện các quy trình vệ sinh phòng dịch tại chợ đêm Hổ Vĩ, Vân Lâm. Các chủ cửa hàng vui vẻ tiếp nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và những bông hoa sen gấp giấy.

Theo Hạnh Dao, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì ngoài việc đứng ở ba lối vào của chợ nhằm hỗ trợ thực hiện các quy trình phòng dịch, các học viên cũng lập các quầy thông tin để bày các tờ rơi thông tin về môn tu luyện, thẻ kẹp sách hoa sen cùng các thông tin khác. Các chủ cửa hàng đã vui vẻ tiếp nhận thông tin và gần như ngày nào các tài liệu này cũng được phát tặng hết.

Quản lý khu chợ đã cúi chào các học viên và nói: “Tôi vô cùng cảm động trước những gì các bạn đã làm. Cảm ơn các bạn!” Ông nói ông thích những bông hoa sen gấp thủ công mà các học viên tặng. Ông đã lấy một số bông rồi đem tặng cho từng cửa hàng ở chợ.

Một phụ nữ bán đậu phụ và sữa đậu nành chia sẻ: “Mọi người đều có ấn tượng vô cùng tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp và rất cảm động khi các học viên đến đây trợ giúp chúng tôi và tặng những bông hoa sen này. Họ hết lời ca ngợi những gì các bạn đã làm!” Sau khi đóng cửa hàng, một chủ cửa hàng đã đi ra lối vào để cảm ơn các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông vui vẻ nhận bông hoa sen và đã treo bông hoa sen ở phía trên quầy hàng của mình. Một chủ cửa hàng khác và người dân địa phương đã chụp ảnh cùng và trao đổi thông tin liên lạc với các học viên.

Bà Bích Yến, một học viên, và là quản lý của một doanh nghiệp, cho biết: “Chủ cửa hàng hoa quả đã tặng chúng tôi một túi hoa quả to sau khi đóng cửa hàng để cảm ơn các học viên đã nỗ lực hỗ trợ. Bà ấy đã nói: ‘Các bạn đã vất vả rồi. Cảm ơn các bạn!’”

Các học viên cũng đến các khu dân cư để phát tặng tờ rơi và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người dân đã chạy theo sau các học viên để hỏi lấy thêm hoa sen và tài liệu. Du khách từ các quốc gia khác cũng hỏi lấy hoa sen. Sau khi tặng hoa sen cho mọi người, các học viên đã hướng dẫn họ scan mã QR trên tấm thẻ gắn bên dưới bông hoa sen để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp bằng các ngôn ngữ khác nhau.

d73a51f8ce458e07b72ca33d16625208.jpg

fd06fe81d61f677288ccc4a8076f1184.jpg

1373946f7e18604766991895cca36bf6.jpg

Song song với việc nhắc các chủ cửa hàng về quy trình vệ sinh phòng dịch, các học viên còn tặng họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cùng những bông hoa sen tại chợ đêm Đẩu Lục

Các học viên đã lập một quầy thông tin khác tại chợ đêm Đẩu Lục ở Vân Lâm. Vào các ngày nghỉ lễ, các học viên bận rộn trò chuyện với mọi người và phát tặng thông tin đến mức họ thậm chí còn không nghỉ ngơi để uống nước. Cô Lý, một học viên, cho biết: “Có rất nhiều người hỏi chúng tôi hoa sen và tài liệu. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ ai, vì thế chúng tôi đã không nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ hy vọng mọi người có thể biết đến sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, thành tâm niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và được phúc báo.”

Sau khi biết cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục, một người đàn ông thường đến Trung Quốc đã nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc vì đã kiên trì nhiều năm đến vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sụp đổ, tôi đảm bảo là vậy. Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng cho người dân ở Trung Quốc. Tôi sẽ niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ khi về nhà”. Ông cũng nói: “Các bạn có biết Sư phụ của các bạn là người vĩ đại nhất không? Ngài quả là vĩ đại!”

Chồng của học viên Thục Trinh là giảng viên tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Vân Lâm. Cô đã gặp các học viên đang học ở trường và nhân cơ hội này để chia sẻ trải nghiệm của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Thục Trinh cho biết cô đã gặp một tai nạn xe hơi và bất tỉnh. Bác sỹ đã nói với gia đình cô rằng nếu tỉnh lại thì cô cũng sẽ phải sống thực vật. Tuy nhiên, chồng cô không từ bỏ hy vọng. Trong khi cô đang trong tình trạng hôn mê, anh đã liên tục bật các bài giảng của Sư phụ Lý cho cô nghe. Vài ngày sau, cô tỉnh lại và hoàn toàn hồi phục. Các bác sỹ đã rất ngạc nhiên.

Hai sinh viên cho biết họ sẽ đọc tài liệu cẩn thận. Một giáo viên tiểu học khác đã nghỉ hưu rất muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp sau khi nghe câu chuyện của cô Thục Trinh. Ông đã lấy thông tin để đem về nhà đọc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/7/427832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193991.html

Đăng ngày 09-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share