Theo một học viên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2011] Vào một ngày mùa Thu năm 2007, hai vợ chồng chúng tôi đến một công viên đường phố để giảng rõ sự thật và thuyết phục mọi người thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gần cái hồ trong công viên, chúng tôi thấy một người lớn tuổi xuất hiện với cái lưng bị gù. Ông ấy đang đi về phía chúng tôi. Khi ông đến gần hơn, chúng tôi nhận ra rằng ông là một trong những đồng nghiệp của tôi. Ông rất xanh xao, gầy giơ xương, già nua và đau khổ. Tôi chào ông, “Giám đốc, ông vẫn khỏe chứ?” Ông trông rất lo lắng và nói, “Tôi bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ có thể sống từ ba đến năm tháng nữa. Hiện thời tôi đang chờ chết.

Sư phụ dạy chúng ta rằng mọi chúng sinh đều đến thế gian này vì Pháp. Đây phải là an bài của Sư phụ để cho chúng tôi có cơ hội cứu ông ấy. Sau đó chúng tôi đã giảng rõ sự thật cho ông và kể với ông những câu chuyện về các bệnh nhân ung thư khác mà đã hồi phục sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông rất vui mừng khi biết như vậy. Tất cả mọi người đều mong muốn được sống lâu hơn.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà ông và đưa cho ông cuốn sách quý giá Chuyển Pháp Luân và các tài liệu khác gồm cả Cửu Bình. Chúng tôi kể cho ông về những trường hợp người có nhiều bệnh được chữa lành do tập Pháp Luân Công. Mọi người từ các quan chức cấp cao đến dân chúng bình thường đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt và nhiều người đang tập luyện môn này. Chỉ có chế độ Giang Trạch Dân là đàn áp môn này. Vì chúng tôi rất chân thành nên ông lắng nghe chăm chú. Chúng tôi học Pháp cùng nhau và hướng dẫn ông năm bài tập. Một vài tháng sau, sức khỏe của ông đã cải thiện rõ rệt. Lưng ông thẳng lên và cân nặng cũng tăng lên. Khuôn mặt ông trông hồng hào. Ông hạnh phúc nói, “Cám hơn vì sự giúp đỡ của các bạn. Tôi đã gần sắp chết mà giờ đã được hồi phục. Tôi làm sao có thể sống sót nếu các bạn không cứu cuộc đời tôi?” Tôi nói, “Chính nhờ Sư phụ đã cứu ông. Pháp thân của Sư phụ đã tịnh hóa thân thể ông và ban cho ông một thân thể khỏe mạnh. Tất cả những gì chúng tôi làm đơn giản là cho ông biết về việc này.

Bốn năm đã trôi qua và ông ấy ngày càng khỏe mạnh hơn. Gần đây ông nói với chúng tôi, “Bác sĩ yêu cầu tôi uống thuốc ba lần mỗi ngày và thỉnh thoảng đi tiêm thuốc. Miễn là tôi sống thì tôi phải dùng thuốc. Nhưng từ khi tôi bắt đầu tập luyện và học Pháp, bốn năm đã trôi qua. Tôi không bao giờ uống thuốc hay tiêm thuốc nữa. Trong quá khứ, tôi cần nghỉ ngơi mỗi khi tôi cố đi lên cầu thang, nhưng bây giờ tôi có thể đi mà không cần nghỉ ngơi nữa. Tôi đã có quyết tâm. Tôi sẽ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Vào một ngày mùa Hè năm 2008, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn học cũ. Anh ấy bảo tôi rằng anh phải nhập viện. Chúng tôi đã đến bệnh viện để thăm anh. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay tôi. Anh nói, “Bạn tôi ơi, tôi sợ rằng cuộc sống của tôi đang dần kết thúc. Bác sĩ nói rằng tôi bị chẩn đoán ung thư thận giai đoạn cuối và tôi chỉ còn sống được nửa năm.” Tôi nói với anh, “Đừng sợ! Đừng lo lắng!” Chúng tôi đã giảng rõ sự thật cho anh và nói với anh rằng sẽ có hiệu nghiệm nếu anh theo các nguyên lý của Pháp. Anh đã bị thuyết phục sau khi nghe như vậy. Chứng trầm cảm và bi quan của anh đã biến mất.

Anh đã đọc hết các tài liệu chúng tôi đưa. Anh chân thành niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Trước và sau cuộc phẫu thuật, gia đình anh thay phiên nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh nói, “Tôi đã niệm hai câu này ngay trước khi gây mê có hiệu lực. Đây là một ca phẫu thuật lớn. Các bác sĩ đã chuẩn bị hơn 1.000 ml máu. Tuy nhiên họ không bao giờ dùng đến nó. Họ gỡ bỏ các vết khâu một tuần sau đợt phẫu thuật. Vết thương đã lành lặn và gần như không có sẹo. Bác sĩ nói rằng đó là một phép lạ, một phép lạ chưa từng xảy ra trước đây.

Anh đã xuất viện nửa tháng sau đó. Khi gặp nhau, anh cảm ơn chúng tôi vì đã cứu anh. Anh đưa cho chúng tôi danh sách bốn người trong gia đình anh và thông điệp từ họ là “đảm bảo rằng chúng tôi thoái xuất ĐCSTQ.

Hai trường hợp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối này đều được bảo là họ chỉ có thể sống tối đa nửa năm với sự hỗ trợ của bệnh viện. Tuy nhiên, ba hay bốn năm đã trôi qua và họ ngày càng khỏe hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/21/从两个癌症晚期患者康复想到的-237737.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/2/124183.html
Đăng ngày 09-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share