Theo học viên Đường Tố Thanh

[MINH HUỆ 2-2-2011] Vào đầu năm 1996, con gái tôi đến thăm và kể cho tôi một số câu chuyện mầu nhiệm về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi đã 78 tuổi và có nhiều bệnh tật. Tôi quyết định bắt đầu toàn tâm tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp thật sự tuyệt vời. Tôi bị ho kinh niên hằng chục năm, và không có một bác sĩ nào có thể giúp được tôi. Khi tôi vừa bắt đầu tập luyện, cơn ho của tôi đã biến mất. Tôi cũng không còn sỏi mật nữa, tôi có thể ăn trứng, và không còn phải kiêng thức ăn lạnh, nóng, chua hoặc có gia vị. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tôi không còn có bất kỳ bệnh tật nào cả.

Cơ thể của tôi đã thay đổi trong 15 năm qua. Tôi không còn bị lãng tai và không còn vết nhăn trên mặt. Da dẻ tôi trở nên sáng sủa. Tôi không dùng thuốc nữa và trông không giống như bà lão 94 tuổi. Đây là sự mầu nhiệm đầu tiên đến với tôi.

Sự mầu nhiệm thứ hai là có liên hệ đến cặp mắt kính của tôi. Không bao lâu sau khi bắt đầu tập luyện, tôi đã tháo kính ra. Tôi không còn cần cặp mắt kính để đọc hoặc xỏ kim nữa.

Tôi bị ngã rất nặng năm lần từ khi tôi bắt đầu tập luyện. Sự mầu nhiệm thứ ba là mỗi lần bị ngã, tôi hoàn toàn không bị sao cả. Năm 2004, khi đã 86 tuổi, tôi bị ngã trong phòng tắm tại một trung tâm dành cho người già. Có người nhìn thấy tôi ngã xuống nhưng không giúp tôi đứng dậy. Với sự che chở và ban phước của Sư phụ, tôi đã có thể đứng dậy một mình và trở về nhà. Hai lần tôi bị ngã ngoài đường. Mặt tôi bị thương, nhất là ở miệng và trán, cũng như hai bàn tay và đầu gối, nhưng tôi cũng không sao cả. Một lần, khi đã hơn 90 tuổi, lúc đang tắm một mình ở nhà thì tôi bị ngã và đập gáy vào thành tường gạch trong phòng tắm. Tôi sau đó bị ngã vào một thùng nhựa bẩn. Cái thùng bị bể, nhưng tôi không sao cả. Một lần khác, tôi bị ngã trong phòng khách và đập gáy xuống đất. Con rể tôi giúp tôi đứng dậy và hỏi tôi có sao không. Tôi nói là sau đầu hơi đau một chút. Con rể muốn tôi nằm trên giường. Sau một lúc, một số bạn già của tôi đến thăm và tôi lập tức đứng dậy trò chuyện với họ. Tất cả đều lo lắng cho tôi, nhưng không có gì xảy ra cả. Mỗi lần bị ngã, tôi biết rằng Sư phụ đã che chở cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/2/七十八岁修大法,十五年奇迹不断-235741.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/13/123227.html
Đăng ngày 29-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share