Bài của một học viên tại  Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-12-2010] Tôi sẽ 40 tuổi vào năm nay và may mắn thay tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2008. Ngay từ đầu, tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và Sư Phụ Lý rất là từ bi. Mặc dù tôi có cảm giác tích cực này, tôi đã không học Pháp  hay tu luyện nội tâm nhiều. Mặc dù tôi thiếu tinh tấn, Sư Phụ Lý đã không bỏ tôi, và đã cứu mạng tôi khi tôi gần chết.

Vào tháng 7 năm 2009, tôi phát hiện thấy một khối u nhỏ ở phía bên trái  cổ tôi. Tôi đã bị đau nhức đầu cho đến tận tháng 11. Tôi đã vào bệnh viện và được cho biết là bị ung thư mũi và họng và nó đã đến giai đoạn trầm trọng. Tôi thuyết phục chồng tôi và người thân trong gia đình  cho tôi ở nhà và học Pháp và tập công pháp. Sau đó tôi không thể đọc sách Đại Pháp và tập luyện, cho nên thay vào đó tôi bắt đầu nghe băng giảng Pháp của Sư Phụ.

Ngày 20 tháng 11, do gia đình nài nỉ, tôi vào bệnh viện địa phương để khám. Bác sĩ nói họ không thể làm gì hơn nữa.  Những người thân trong gia đình tôi không phải là học viên, nên  họ không thể giữ bình tĩnh được trong lúc đó. Chồng tôi nói anh sẽ bán tất cả mọi thứ trong nhà chúng tôi để tôi có thể được điều trị. Do sự nài nỉ của gia đình, tôi đồng ý để cho bệnh viện điều trị. Các bác sĩ đồng ý rằng họ có thể cho tôi xạ trị và hóa trị, nhưng không phẫu thuật. Vào lúc đó tôi đang dùng một vài đơn thuốc bắc và điều trị bằng thuốc bắc. Bỏ ra hàng trăm nghìn nhân dân tệ và chịu rất nhiều đau khổ, mà tình trạng của tôi không cải thiện. Tệ hơn nữa, tóc tôi cứ rụng dần và cơ thể của tôi đã rất yếu. Chỉ ngồi một chút sẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Tại thời điểm này, các học viên Đại Pháp đã đến để giúp đỡ tôi. Họ cùng tôi học Pháp và phát chính niệm để thanh lý thân thể  tôi. Họ chia sẻ với tôi dựa trên Pháp và giúp đỡ tôi tăng cường chính niệm của mình để tin vào Sư Phụ và Pháp. Họ giúp tôi nhìn vào trong và nâng cao tâm tính của mình bằng cách đánh giá mọi việc với Pháp. Thông qua việc học Pháp, tâm tính của tôi tăng lên nhanh chóng. Ngày hôm sau, khối u tại hạch bạch huyết của tôi đã phát triển lớn như một cái bát, và tôi cảm thấy ở hai chỗ khác nhau nó đã bắt đầu tiêu đi. Tôi không còn cần phẫu thuật nữa, vì đó chính là những gì các bác sĩ muốn phẫu thuật cắt bỏ đi. Tôi biết đây là ơn huệ của Sư Phụ đang bảo vệ tôi. Để loại trừ nghiệp lực của tôi, không ai biết được Sư Phụ đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ cho tôi. Để phản bổn quy chân, tôi phải tu luyện tinh tấn.

Rất nhiều các chất bẩn thải ra từ hai nơi, có thể là một nữa bát chất đẫm máu. Các bác sĩ nghĩ đây là một tình trạng không bình thường. Họ nói với gia đình tôi là nên chuẩn bị cho điều tệ nhất. Bệnh viện ngưng điều trị cho tôi.

Lần này tôi rất bình tĩnh và nhận thức được những gì đang xảy ra. Tôi không quên tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi giữ một ý nghĩ mạnh mẽ: “Sư Phụ sẽ cứu tôi.” Tôi nghe băng Đại Pháp và ngồi thiền định. Cơ thể của tôi trở nên khá hơn, và các lỗ trên cổ của tôi dần dần lành lại. Các bác sĩ không thể hiểu những gì đang xảy ra và nói rằng chắc hẳn tôi có một thể chất phi thường. Nhưng tôi biết rằng đó là ơn huệ của Sư Phụ và quyền năng của Đại Pháp. Sư Phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Bệnh viện bắt đầu sắp xếp một qui trình điều trị cho tôi. Việc này đòi hỏi phải uống nhiều loại thuốc, và cơ thể của tôi đã có một số phản ứng xấu. Tôi biết là bệnh viện không thể làm gì cho tôi nhưng Sư Phụ có thể cứu tôi. Tôi thuyết phục người thân trong gia đình tôi cho tôi về nhà để học Pháp và tập công.

Bây giờ tôi khỏe mạnh. Hàng ngày tôi đều học Pháp và tập công. Tôi cũng cố gắng hết sức mình để làm ba điều. Tôi dùng câu chuyện của mình để thuyết phục mọi người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và điều đó rất hiệu nghiệm. Những người đã biết tôi trước đây và từ chối sự thật giờ tin tưởng rằng Đại Pháp là siêu thường khi họ nhìn thấy sự  hồi phục đáng kinh ngạc của tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/10/法轮大法给了我第二次生命-233460.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/31/122204.html

Đăng ngày 24-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share