[MINH HUỆ 08-02-2011]

Bệnh viện chữa không khỏi, học Pháp Luân Công thì khỏi

Tôi sống ở thôn nhỏ Tiểu Lý thuộc thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh. Chồng tôi năm nay 41 tuổi. Vào một ngày tháng 7 năm 2010, chồng tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, mọi việc cũng không thể làm, nằm đó chỉ muốn ngủ. Ngày 20 tháng 8, anh đến bệnh viện thành phố Trang Hà tỉnh Liêu Ninh để khám bệnh, kết quả kiểm tra là hoại tử tế bào gan, bác sĩ nói loại bệnh này không thể trị khỏi, quả thực tôi cảm thấy bầu trời sắp sụp rồi. Sau đó chúng tôi đành ở lại bệnh viện 4-5 ngày, nhưng bệnh tình anh càng thêm nặng, tôi nói: “Không được, bác sĩ, chúng tôi phải chuyển viện!” Bác sĩ nói: “Chuyển viện cũng là “2 không” (mất cả tiền và người).” Tôi nói: “Nếu người không còn, tiền có dùng làm gì?

Ngày 25 tháng 8, chồng tôi từ bệnh viện Trang Hà chuyển trực tiếp đến bệnh viện số 6 ở thành phố Đại Liên, kết quả kiểm tra ở bệnh viện này và bệnh viện Trang Hà là giống nhau — hoại tử tế bào gan.

Lúc này chị tôi gọi điện cho chúng tôi, chị tôi là người luyện Pháp Luân Công, trước kia cũng nhiều lần từng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ nghe một chút và không nhập tâm. Chị bảo tôi: “Bảo em rể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chị sẽ bảo con gái chị tới cài MP3 các bài giảng Pháp của Sư Phụ Pháp Luân Công cho, lúc nào em rảnh thì mở cho chồng em nghe.

Sau hai ngày nghe giảng Pháp, chồng tôi bắt đầu bị nấc, và ợ hơi một ngày hai đêm, sau thì nôn 3 lần, nôn ra những thứ màu đen, mùi rất khó chịu. Lại thêm hai ngày nữa, khi chồng tôi thấy khoẻ nhiều rồi thì muốn về nhà học lái xe, bác sĩ không đồng ý, nói “Anh đã như vậy còn muốn học lái xe à?” Ngày thứ 2 kết quả kiểm tra đưa ra, kỳ tích xuất hiện: Tế bào gan đã tăng trở lại!

Chồng tôi kiên trì đòi về, ngày 8 tháng 9 hôm đó chúng tôi trở về nhà. Trở về thì tiếp tục nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư Phụ, chị tôi cũng tới đưa đĩa DVD tập công, chúng tôi dựa theo đĩa dạy công học động tác luyện công, hàng ngày chúng tôi đều nghiêm túc học Pháp và luyện công, chị tôi cũng khuyến khích chúng tôi nhất định phải học Pháp thật tốt, nhất thiết không được phụ lòng Sư Phụ cấp cho em rể sinh mệnh thứ hai.

Chị hàng xóm tôi hầu như mỗi ngày đến chơi, đều kinh ngạc nói: “Ôi chao! Anh Hồng Nham (tên mụ của chồng tôi) sao mỗi ngày một sáng sủa, sắc mặt cũng đẹp lắm.

Như vậy bệnh chồng tôi đã khỏi, vào ngày 10 tháng 10 thì anh đi làm lại, sau 2 tháng đến bệnh viện kiểm tra tất cả đều bình thường, bệnh viện trị không khỏi nhưng học Pháp Luân Công thì khỏi.

Mỗi khi bạn bè người thân tôi tới nhà, tôi đều bảo họ nguyên nhân khỏi bệnh của chồng tôi, mọi người đều cảm thấy Đại Pháp quá thần kỳ! Rất nhiều người đã bắt đầu học Pháp Luân Công, đặc biệt là mẹ chồng tôi, cụ nói: “Thật cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, tôi cũng phải học Pháp Luân Công thật tốt! Hãy nói với tất cả mọi người Đại Pháp là tốt đẹp và thần kỳ!

Đại Pháp thật tuyệt vời, đã thay đổi cuộc sống chúng tôi, Đại Pháp thần kỳ đã cứu độ rất nhiều những người mê lạc, đã cứu vớt sinh mệnh chồng tôi trong cơn thập tử nhất sinh.

Ở Dự Đông có hai cụ già bệnh hiểm nghèo chỉ trong 3 ngày đã hồi phục và xuất viện

Trường hợp 1

Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở Dự Đông. Tháng 9 năm 2010, bố chồng tôi đột nhiên mắc bệnh, sốt cao trên 40 độ, thậm chí đã bị hôn mê. Chúng tôi phải dùng xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói sốt đã thành viêm phổi nghiêm trọng. Trải qua mấy ngày trị liệu, tuy ông tạm dừng sốt nhưng vẫn liên tục ho. Bố chồng tôi sợ chết trong bệnh viện, liên tục la hét đòi về nhà.

Tôi đến bệnh viện thăm bố, bảo bố niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cụ liền niệm theo tôi. Tôi chăm sóc cụ tại đó hơn 2 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng nhắc cụ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Thật thần kỳ, tôi thấy cụ tựa như không ho nữa.

Trước khi rời đi tôi bảo bố chồng: “Bố đừng nghĩ là bố không ổn, không thể sống. Bố hãy liên tục niệm trong tâm Đại Pháp là tốt. Chỉ cần bố thành tâm niệm, không quá 3 ngày thì bố có thể khỏi bệnh và ra viện.” Cụ vui vẻ nói: “Được.

Kết quả không đến 3 ngày thì bố chồng tôi đã bình phục và được xuất viện.

Trường hợp 2

Ở Dự Đông có một học viên Pháp Luân Công, người cha già của chị bị tiêu chảy, lên cơn sốt, và phải ở lại bệnh viện điều trị. Lúc ấy đối diện giường bệnh là một bà già hơn 60 tuổi, nhiều ngày sốt cao không giảm, bệnh tình nghiêm trọng, bác sĩ luôn thúc giục bà xuất viện (xuất viện chính là về nhà chờ chết). Người học viên Pháp Luân Công này liền giảng chân tướng cho bà và ông chồng bà, hơn nữa dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Vì bà không biết chữ, một lát thì quên. Người học viên liên tục dạy bà. Chính như vậy mà hôm đó bà giảm sốt, cũng có thể ngủ. Chồng bà thỉnh thoảng lại nhắc nhở bà niệm, ngủ một lát thì đánh thức, bảo bà hãy nhanh niệm, một lúc lại nói: “Chị ơi, chị lại giảng một chút cho bà nhà tôi.

Ngày thứ 2 con bà tới thăm, ông già nói với con: “Chị gái này bảo niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, mẹ con khỏi rồi.” Người con gái định mở miệng thì ông liền nói: “Sợ gì? Chúng ta tin tưởng“, rồi cho con gái một cái bùa hộ mệnh của Đại Pháp, lúc đó ông đang đeo trên cổ. Về sau người nhà bà, cháu nội đều đến muốn có bùa hộ mệnh.

Vậy là một bà già sắp chết, sau 3 ngày mà xuất hiện kỳ tích, được xuất viện. Sắp đến lúc đi, bà nói: “Sau khi tôi trở về, tôi sẽ bảo những người thân thích niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Thành tâm niệm Đại Pháp hảo, cụ già khỏi bệnh lo âu

Tôi ở một trấn nhỏ trong một huyện của tỉnh Hồ Nam. Một ngày mùa Xuân năm 2010, trong một chuyến về thăm quê nhà, vì tôi đã lâu chưa từng về nhà, người nhà tôi đều muốn tôi ở lại mấy ngày này. Bác trai và bác gái nghe nói tôi về cũng vội vàng qua gặp tôi. Bác trai 78 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, lương tháng mấy nghìn nhân dân tệ, cuộc sống rất tốt. Nhưng lần này gặp bác trai, tôi cảm thấy rõ ràng dường như bác trai đã thay đổi thành một người khác, trong lời nói rất chán nản.

Sau khi bác trai đi tôi hỏi mẹ: “Bác trai làm sao thế ạ?” Mẹ bảo tôi: “Đầu năm nay tới giờ bác trai luôn lo lắng sợ sệt, ít lời ít nói, nói là sáng sớm một ngày kia của năm mới, trước cửa rơi một con chim chết, điềm báo không tốt, luôn nói là lành ít dữ nhiều, đã sớm tính số mệnh, nói số mệnh đã định không quá tháng 3, bỗng chốc trong tâm bác trai càng lo âu.

Hai bác là đôi vợ chồng già lương thiện, đối với tôi vì tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại thì rất đồng cảm, với lại tin rằng thiện ác hữu báo, không muốn cùng một giuộc với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã sớm thoái xuất các tổ chức đoàn, đội, đảng của ĐCSTQ mà ông bà từng gia nhập. Sau khi nghe mẹ nói xong, tôi tiện thể tới nhà bác trai, vào cửa thì bác trai cười gượng bảo tôi, rằng bác đã tính số mệnh ngày sinh tháng đẻ, nói khó qua tháng 3. Tôi khuyên nhủ, an ủi bác, nói rằng tính ngày sinh tháng đẻ kia không nhất định là linh nghiệm, bảo bác đừng để nó trong tâm. Bác trai lại nói rằng có một người kia tính ngày sinh tháng đẻ, cả địa phương đều biết là linh nghiệm, một cửa ải khó chỉ sợ không qua nổi, cuộc sống thật sự là không còn quá lâu! Bác gái cũng rất lo lắng, nói bác trai thậm chí đã viết di chúc rồi, hơn nữa còn xin tôi van cầu Sư Phụ Đại Pháp phù hộ bác trai vượt qua cửa ải này.

Tôi bảo hai bác thành tâm niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, kỳ tích gì cũng có thể xảy ra. Thấy bác trai vẻ mặt không có gì khác, tôi biết trong chốc lát bác khó có thể tin điểm này, nên đã kể cho bác một ví dụ chân thực trong dòng họ: Một người trong dòng họ đã xuất ngũ, từng mấy lần tính số mệnh ngày sinh tháng đẻ, đều nói ông khó qua tuổi 70, vì thế người nhà ngoài miệng không nói, trong lòng đều rất lo lắng. Một lần, ông đến Vũ Hán thăm thủ trưởng cũ trong bộ đội, thủ trưởng tinh thần khỏe mạnh, thân thể cường tráng, khiến người ta rất hâm mộ. Chỗ thân thích nên hỏi thủ trưởng cũ bí quyết thân thể khỏe mạnh, thủ trưởng cũ bảo ông, rằng bản thân là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi luyện công toàn thân không bệnh, với lại càng sống càng hoạt bát, còn nói thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể được phúc báo, có thể bảo toàn tính mệnh. Bác ấy tin tưởng sâu sắc không ngờ vực, từ đó về sau thường hướng vào người khác giải thích thủ trưởng cũ sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân tâm đạt được lợi ích, hơn nữa thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Kết quả bản thân bác chẳng những vượt qua tuổi 70 mà bây giờ còn đã 74 tuổi rồi, thân thể luôn khỏe mạnh. Đây là chính miệng người thân kể với tôi, hiện tại cả gia đình bác ấy đều nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Sau khi bác trai nghe chuyện đã chuyển từ lo âu thành vui vẻ, bác biết tôi từ nhỏ không nói dối, bởi vậy rất tin tưởng lời tôi nói. Bác nói: “Đại Pháp thật sự là linh nghiệm, có thể giúp bác vượt qua cửa ải này, bác nhất định niệm, nhất định niệm.” Bác gái ở bên cạnh cũng nói, bác cũng muốn giúp niệm, hơn nữa nói xin Lý Đại sư phù hộ họ.

Từ đó hai bác hàng ngày thành tâm kính cẩn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hiện tại một năm đã trôi qua, bác trai không những bình an qua tháng 3 mà toàn thân hai bác càng lúc càng khỏe. Hai bác bây giờ cả ngày cười hả hê, không chút lo âu, càng tin tưởng sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp, trong tâm càng thêm cảm ơn vô tận đối với Sư Phụ của Đại Pháp.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, tôi thay bác trai, bác gái kính chúc một câu tới Sư phụ “Cảm tạ ân cứu độ của Lý Hồng Chí Đại sư, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/8/医院都治不好的病学法轮功就好了-236005.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/19/123344.html
Đăng ngày 14-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share