Bài viết của Thiện Quả, Hạo Hàn  

[MINH HUỆ 19-02-2021] Trong sử sách của các dân tộc khác nhau trên thế giới đều có ghi chép về đại hồng thủy. Tuy mức độ ghi chép chi tiết khác nhau nhưng đều có chung một điểm đó là đại hồng thủy đã chấm dứt nền văn minh nhân loại phát triển cực cao vào thời kỳ đó. Hơn nữa, trong thần thoại Hy Lạp cũng có ghi chép về việc Thần Zeus đã chấm dứt nền văn minh nhân loại bằng một trận đại hồng thủy. Người Ai Cập, người Hy Lạp, người Trung Quốc, người Druid ở Anh, người Polynesia, người Eskimos, người Greenland, người châu Phi, người Ấn Độ, người bản địa châu Mỹ cũng có lưu lại những ghi chép văn tự của mình về đại hồng thủy.

1. Những ghi chép liên quan đến đại hồng thủy

Chúng ta đều biết Atlantis là một lục địa cổ xưa với nền văn minh phát triển cực cao. Ghi chép sớm nhất về lục địa này xuất hiện trong cuốn “Những đối thoại” của triết gia Platon thời Hy Lạp cổ đại. Cuốn sách nói rằng lục địa Atlantis đã bị nhấn chìm xuống đáy biển bởi một trận đại hồng thủy vào khoảng 10 nghìn năm trước công nguyên.

Ấn Độ có bộ sử thi Mahabharata nổi tiếng thế giới. Người Ấn Độ dựa vào bộ sách này đã tìm thấy Dwarka. Dwarka là một thành phố cổ đã bị nhấn chìm bởi đại hồng thủy trong truyền thuyết. Dwarka trong tiếng Phạn có nghĩa là “lối vào thiên quốc”. Đây là một thành phố cổ vào thời tiền sử có nền văn minh nhân loại phát triển cực cao, nhưng đã bị hủy diệt vào khoảng 9 nghìn năm về trước.

“Bầu trời gần sát với mặt đất, toàn bộ con người đều bị tiêu hủy trong vòng một ngày, núi non cũng bị nhấn chìm trong biển nước.”

“Hồng thủy kèm theo bão lớn gần như nuốt chửng vùng đồng bằng và đồi núi trên lục địa chỉ trong một đêm. Chỉ có những người sống trên núi cao hay chạy trốn lên núi thì mới sống sót.”

“Tình thế lúc đó khủng khiếp đến mức con người khó mà chịu được. Gió lốc gào rít trên không trung hết sức đáng sợ. Mọi người ai nấy đều bỏ chạy thục mạng, tháo chạy về hướng núi cao và không để ý đến bất cứ điều gì.”

Bên trên là những văn tự ghi chép về đại hồng thủy xảy ra trên phạm vi toàn thế giới trong cuốn “Sử thi Gilgamesh” của người Babylon, cuốn sách cổ “Bản đồ Chimalpopoca” của người Mexico và cuốn “The Eridu Genesis” của người Sumer.

Ghi chép về trận đại hồng thủy và con tàu Noah trong “Kinh Thánh” cũng được lưu truyền rộng rãi. Thượng Đế bảo Noah đóng một chiếc tàu có ba lớp với chiều dài 135 mét và chiều rộng 22,5 mét. Đây là một con tàu khổng lồ và Noah đã đóng nó trong 80 năm đến 120 năm. Vào năm Noah tròn 600 tuổi, ngày 17 tháng 2 năm đó, trời mưa như trút nước, Noah vâng theo lời Thượng Đế, mang theo gia đình cùng với các chủng loài động thực vật an toàn bước lên tàu. Trời mưa như thác đổ kéo dài trong suốt 40 ngày đêm, nhân loại và hết thảy các chủng loài đều bị tuyệt diệt, duy nhất chỉ có gia đình Noah vẫn còn sống sót. Con tàu lênh đênh trên biển 365 ngày thì trận hồng thủy mới rút hẳn. Gia đình Noah lên bờ bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi lên bờ, việc Noah làm đầu tiên là bái lạy Thượng Đế.

2. Bằng chứng liên quan đến sự tồn tại của đại hồng thủy

Mấy năm gần đây, các nhà khoa học không ngừng phát hiện những bằng chứng chứng minh đại hồng thủy thật sự tồn tại vào thời tiền sử. Năm 1997, nghiên cứu của giáo sư William Ryan và Oort Pittman của trường đại học Columbia đã chứng thực trận đại hồng thủy được nhắc đến trong “Cựu Ước” thật sự tồn tại. Nó kéo dài trong ít nhất 300 ngày với 40km khối nước trút xuống mỗi ngày. Nó đã nhấn chìm một vùng đất rộng lớn có diện tích 1,55 triệu km2. Nhà khảo cổ Robert Ballard và nhóm của ông đã từng phát hiện tàn tích của con tàu Titanic vào năm 1985, trong một chuyến thám hiểm đáy biển ở vùng Biển Đen vào năm 2012, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy trận đại hồng thủy phá hủy nền văn minh cổ đại. Họ cho biết đại hồng thủy đã từng xảy ra ở vùng Trung Đông vào thời tiền sử rất trùng khớp với những ghi chép trong “Cựu Ước”. Ngày 28 tháng 4 năm 2010, một đoàn thám hiểm bao gồm những nhà thám hiểm người Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông đã tuyên bố tìm thấy tàn tích của con tàu Noah huyền thoại nằm tọa lạc trên một ngọn núi cao hơn 4.000 mét ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong sách cổ “Thượng thư” của Trung Quốc có ghi chép về chuyện Đại Vũ trị thủy. Trong “Hoài Nam Tử” cũng có ghi chép về chuyện Nữ Oa ngăn chặn dòng nước. Nhìn chung, mốc thời gian của hai sự kiện này khá tương đồng với thời điểm xảy ra đại hồng thủy được ghi chép trong “Kinh Thánh”.

Các nhà khảo cổ học và nhân văn học đã phát hiện có hơn 600 ghi chép về đại hồng thủy xảy ra ở các lục địa lớn trên toàn thế giới vào thời tiền sử. Mốc thời gian rơi vào khoảng 13.000 năm cho đến 3.500 năm trước công nguyên. Bên cạnh đó, nhân loại còn không ngừng phát hiện những chứng tích hoành tráng lưu lại sau trận đại hồng thủy. Nhiều nhà khoa học phải thừa nhận cách nói “đại hồng thủy xảy ra trên phạm vi toàn cầu vào thời tiền sử chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay truyền thuyết” là kết luận thiếu tính thuyết phục.

Sau khi tập hợp các loại văn kiện và bằng chứng khảo cổ, các nhà khoa học còn phát hiện trước khi xảy ra đại hồng thủy, xã hội nhân loại trên địa cầu đã có lịch sử hết sức lâu dài và trình độ văn minh cực cao, dân số đông nhất vào thời kỳ đó đạt gần 3,5 tỷ người. Có rất nhiều công trình kiến trúc được xây dựng với trình độ kỹ thuật và khoa học thần bí mà nhân loại hiện nay không thể hiểu được, ví như kim tự tháp, các bức bích họa trên vách đá ở sa mạc Sahara v.v. Nền văn minh tiền sử không chỉ một lần gặp phải tai họa hủy diệt.

3. Nguyên nhân bắt nguồn của đại hồng thủy

Về nguyên nhân bắt nguồn của đại hồng thủy vào thời tiền sử, nhiều nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải thích phù hợp. Ví như có người từng đề xuất: Một trận động đất trên phạm vi toàn cầu đã kích phát sóng thần khiến cho lớp vỏ trái đất bị sụt lún chìm xuống đáy biển, thế nhưng giả thiết khoa học này lại không thể giải thích được hiện tượng vì sao mực nước dâng cao ở vùng núi và hạ thấp ở vùng đồng bằng. Trong đó, cũng có rất nhiều ghi chép về hiện tượng những loại vật chất như đá, nham thạch, khối băng, bão cát v.v. Rơi từ trên trời xuống cùng lúc với đại hồng thủy. Do vậy, nhiều nhà khoa học đã đưa ra suy đoán về biến cố rất có thể không bắt nguồn từ địa cầu.

Các dân tộc khác nhau trên thế giới đều có những ghi chép tương đồng về nguyên nhân loài người bị hủy diệt trong các nền văn minh tiền sử. Khi tuyệt đại bộ phận nhân loại không còn biết kính úy trời đất và Thần linh, đạo đức bại hoại đến cực điểm thì chư Thần phẫn nộ và giáng xuống tai họa hủy diệt, chỉ có một số rất ít những người lương thiện sẽ được lưu lại. Ví như, phụ thân của Phục Hy ngỗ ngược với Thần linh nên Lôi Công đã mời Thần làm ra lũ lụt nhấn chìm vùng đại địa, chỉ có anh em Phục Hy đã từng giúp đỡ Lôi Công nên được lưu lại. Một vị Thần người da đỏ của Peru đã hóa thân thành ăn xin, ông làm ra gió lốc và hồng thủy hủy diệt toàn bộ thôn làng, duy chỉ có một bé gái lương thiện đã từng mời người ăn xin thức ăn nên vẫn còn sống sót. Thần Bel của Babylon phẫn nộ trước sự trụy lạc của nhân loại, sau khi bảo cho một cụ già lương thiện tìm một chiếc thuyền và chuẩn bị vật dụng sinh hoạt đi lánh nạn thì Thần Bel làm mưa như trút nước kéo dài suốt bảy ngày liền.

Trong thần thoại Hy Lạp cũng có ghi chép về nguyên nhân hình thành đại hồng thủy như thế này: “Đến cuối thời kỳ đồ đồng, thế giới nhân loại biến đổi trở nên tàn nhẫn, tham lam, thô bạo và không thành thật. Nhân loại không còn biết tôn trọng công lý và pháp luật. Thần Zeus đã hóa thân thành người phàm đi thị sát hai vùng đất Arcadia và Thessaly. Ông ấy không thể dung nhẫn trước tội ác cùng cực nên đã quyết tâm diệt trừ nhân loại ra khỏi địa cầu. Ông ấy không ngần ngại thổi gió nam kèm theo mưa lớn, đồng thời cho mời Thần Poseidon đến hiệp trợ với mình. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới nhân loại đã bị cơn hồng thủy chưa từng có nuốt chửng, chỉ còn lại hai người vùng Thessaly biết thành kính vâng lời may mắn sống sót.”

Trong “Cựu Ước” có ghi chép rõ ràng về nguyên nhân Thượng Đế hủy diệt nhân loại. Một hôm, Thượng Đế nói với Noah lương thiện: “Thế giới ngập chìm trong tội ác, loài người đã phản bội lại tâm nguyện ban đầu của ta. Ta phải để hồng thủy nhấn chìm mặt đất, hủy diệt hết thảy, phàm là những sinh vật có thịt, máu và hơi thở sống trên mặt đất toàn bộ đều phải chết. Ta cần lập giao kèo với con. Con và vợ con phải bước lên con tàu, ở trên đó con sẽ được bảo toàn tính mệnh.”

Đã năm nghìn năm trôi qua kể từ trận đại hồng thủy mang tính hủy diệt toàn nhân loại lần đó. Thật không may là chủ nghĩa cộng sản xuất hiện vào hơn một trăm năm trước đã đem đến thảm họa hủy diệt cho toàn nhân loại. Nó kêu gọi nhân loại phản Thần, sùng bái bạo lực cách mạng, tuyên dương triết học đấu tranh. Ở phương Tây, nó mượn danh nghĩa chủ nghĩa toàn cầu và chính phủ lớn để làm loạn nhân tâm, kiểm soát nhân loại. Hầu hết căn nguyên của những thảm họa xảy ra trên toàn thế giới hiện nay không có cái nào là không liên quan đến tà linh cộng sản. Dưới mưu kế và dụ dỗ của tà linh cộng sản, không chỉ riêng ở Trung Quốc, đạo đức của toàn nhân loại đã trở nên ngày càng lụn bại, vượt xa khỏi giới hạn thấp nhất mà Thần có thể dung nhẫn. Nếu nhân loại cứ tuột dốc như thế này thì thử hỏi sẽ còn đi tới đâu nữa? Nhân loại đã đứng trước bờ vực hủy diệt. Virus viêm phổi Vũ Hán hiện nay tuy không phải là đại hồng thủy nhưng đó là lời cảnh báo cuối cùng của Thần dành cho nhân loại.

Vào thời tiền sử, Noah đã nghe theo lời cảnh báo của Thượng Đế, bỏ ra thời gian hơn một trăm năm để đóng con tàu lớn. Con người thời đó do nhân tâm ma biến nên họ cho rằng Noah là một người điên, cuối cùng họ đã bỏ lỡ cơ hội được đắc cứu. Cho dù nguyên nhân và biểu hiện thế nào chăng nữa thì nền văn minh nhân loại đã từng có nhiều lần phát triển cực cao và cũng có nhiều lần bị hủy diệt. Điều này là một sự thật mà khoa học không thể phủ nhận. Hôm nay, các học viên Pháp Luân Công là sứ giả của Thần. Họ nói với thế nhân chân ngôn cứu mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trước khi đại kiếp đến gần, mong rằng thế nhân có thể lắng nghe lời khuyến thiện, rời xa tà linh cộng sản thì mới có thể thoát khỏi trận “đại hồng thủy” sắp tới.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/19/史前大洪水真實存在過-421047.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share