[MINH HUỆ 29-09-2000] Bên dưới là một bức ảnh chụp từ vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Tuy cơ quan này nhìn nhận bức ảnh không có bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng sau khi Tổng thống Clinton xem qua nó, ông ấy đã khăng khăng sao chép bức ảnh rồi gửi nó cho Giáo hoàng và các vị lãnh tụ của các tôn giáo. Cựu phi hành gia Richard Gordlum cũng là một tín đồ Cơ Đốc thành tín từng nói: “Tổng cục nói đó là một sự trùng hợp, nhưng tôi nói nó là khuôn mặt của ác ma.”

2000-11-22-face.jpg
“Bạn có thể nói một con voi lớn xuất hiện ở trên mây là một sự trùng hợp và việc nhìn thấy một con thỏ cũng là một sự trùng hợp!”

“Nhưng mà đối với việc xuất hiện bộ mặt của quỷ Satan tà ác bao phủ phân nửa địa cầu kéo dài đến 1.200 dặm Anh thế này, bạn vẫn còn có thể nói đó là điều trùng hợp ngẫu nhiên hay sao?”

– Tầng mây bao phủ toàn bộ địa cầu xuất hiện khuôn mặt của ma quỷ, rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Lịch sử sẽ đưa ra lời giải đáp cho nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2000/9/29/1550.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share