Bài viết của Khinh Chu

[MINH HUỆ 11-02-2021] Trong lịch sử Trung Quốc, vị quân vương duy nhất vì chơi trò “bắn Trời”, khinh mạn Thiên Thần, đã bị sét đánh chết, đó là Vũ Ất, vị vua thứ 28 triều Thương.

Vũ Ất lệnh cho người dùng gỗ và rơm làm thành hình nộm, gọi là “Thiên Thần”, sai người điều khiển hình nộm đánh nhau với mình. Cuối cùng “Thiên Thần” có người điều khiển đó không địch nổi ông ta, vua Vũ Ất nói rằng đã đánh bại “Thiên Thần”, và sỉ nhục “Thiên Thần”. Ông ta còn lệnh cho người dùng túi da, đựng máu tươi động vật và treo cao lên không trung, sau đó vua Vũ Ất lấy cung lắp tên, bắn trúng túi da máu, máu tươi từ trong túi da phun trào ra. Vua Vũ Ất gọi đó là “Bắn Trời”. Bắn Trời một mũi tên, bắn phun máu ra.

Năm Vũ Ất thứ 35, Vũ Ất đi săn ở khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Vị thì bị sét đánh chết. Tư Mã Thiên triều Hán đã viết trong “Sử ký” rằng: “Vua Vũ Ất khinh mạn Thần nên bị sét đánh chết”.

Từ xưa đến nay, những người khinh mạn Phật Pháp, phỉ báng Phật Pháp, mắng mỏ làm trò cười, hoặc bức hại tín đồ tu Phật, bất kể là hữu ý hay vô ý, cũng sẽ bị Thượng Thiên giáng tội.

Lý Nhược Thủy phán xử oan hòa thượng, liên lụy người nhà đền mạng

Trong “Thái Thượng cảm ứng thiên” có ghi chép một số vụ án quan tòa phán xử sai, phán quyết hòa thượng tử hình, sau đó cả quan toà và quan thi hành án đều vì thế mà phải trả giá bằng sinh mệnh. Lẽ Trời giết người đền mạng, ai cũng không thể thay đổi được.

Lý Nhược Thủy khi đảm nhiệm chức Tư lý Hoài Nam, khi đó có năm tên cướp, vì hành sự thất bại bị bắt giam trong ngục. Khi thẩm vấn bọn cướp, chúng khai có một người xuất gia tham gia vụ cướp, 5 tên cướp này đều bị phán tử hình. Sau khi thi hành tử hình năm tên cướp xong thì người xuất gia đó mới bị quan phủ bắt được. Người xuất gia nói, bần tăng thực sự không làm cướp. Lý Nhược Thủy một mực cho rằng bọn cướp nói là đúng, bèn dùng nhục hình tàn khốc sát hại người xuất gia này.

Đối với người xuất gia này, Lý Nhược Thủy hoàn toàn có thể xử nhẹ cho đi đày, vì bọn cướp chết rồi, chết nên không có đối chất. Sau khi người xuất gia chết được hơn một tháng, ngục tốt Lý Năng vô duyên vô cớ nói lớn: “Hòa thượng, việc này không liên quan đến tôi, đều là Tư lý Lý Nhược Thủy uy hiếp tôi, ép buộc tôi giết ông”. Lý Năng nói xong câu này thì chết. Ngày hôm sau, Thôi tư Lưu Nguyên cũng chết. Lại ngày hôm sau nữa, Lý Nhược Thủy đột tử. Sau đó không lâu, người nhà của Lý Nhược Thủy cũng gần như chết cả nhà.

Quan tòa vốn là nghề nghiệp phụng công chấp pháp, công chính vô tư. Khi xem xét hình phạt phán xử tội, căn cứ theo sự thực và pháp luật cố gắng phán xử nhẹ một chút, cũng chớ phán xử nặng. Mạng người có quan hệ đến Trời, quan hệ đến sinh mệnh tồn vong của cả bản thân người phạm tội và quan tòa.

Trần Viện Triều xử oan người tu luyện Pháp Luân Công phải trả giá bằng sinh mệnh

Từ câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, con người bất kính với Thượng Thiên và phán xử oan người tu hành thì đều bị Thượng Thiên trừng trị. “Thái Thượng cảm ứng thiên” có viết: “Họa phúc không có cửa, chỉ do con người tự chiêu mời. Thiện ác có báo, như bóng theo hình.”

Trung Quốc ngày nay, rất nhiều nhân viên công an, kiểm sát và tòa án bị Trung Cộng lừa dối, ở tòa án tập hợp các chứng cứ giả, nhân chứng giả, bịa đặt tội danh giả để phán xử oan người tu luyện Pháp Luân Công, dùng bản án để đe dọa ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, tạo ra vô số án giả, án sai, án oan. Vì vậy họ cũng đã phải trả giá bằng sinh mệnh bản thân, thậm chí họa lây đến người nhà.

Quan tòa Trần Viện Triều thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam trong phiên tòa ở Hải Khẩu ngày 12 tháng 11 năm 1999 đã phán quyết trái pháp luật, xử 4 học viên Pháp Luân Công từ 2 đến 20 năm tù. Đây là vụ án đầu tiên trên toàn quốc thẩm lý trái pháp luật các học viên Pháp Luân Công. Sau đó Trần Viện Triều được Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương La Cán khen thưởng, Tòa án Hình sự Trung cấp Hải Khẩu được ghi công tập thể hạng 2, Trần Viện Triều được ghi công cá nhân hạng hai. Hai năm sau, Trần Viện Triều bị ung thư phổi tử vong.

“Sự tích tiên tiến” của Trần Viện Triều sau khi được phát sóng trên truyền hình, các quan tòa đang thẩm lý các vụ án Pháp Luân Công người thì xin nghỉ ốm, người thì yêu cầu chuyển công tác, họ dáo dác tìm con đường lùi cho tương lai của mình.

Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2014, Phó chánh án Tòa án Cao cấp Thành phố Thượng Hải Trâu Bích Hoa đột nhiên phát tác bệnh tim tử vong, tuổi mới 42. Trâu Bích Hoa tham gia thẩm phán trái pháp luật các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến tàn tật, tử vong.

Trần Cảnh Cường, Tòa án Tân Khu Thẩm Bắc, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nguyên Phó chánh án Tòa án Huyện Khang Bình, ủy viên Ủy ban thẩm phán, vì vu khống phán xử sai các học viên Pháp Luân Công nên đã bị quả báo. Trần Cảnh Cường liên quan đến vụ án nhận hối lộ của tổ chức xã hội đen, khi lái xe thì bị tai nạn giao thông, nhập viện, vì vậy mượn cớ tránh không bị truy cứu vụ án nhận hối lộ. Trần Cảnh Cường chạy quan hệ, cuối cùng bị xử tù ba năm, được hưởng án treo, bị khai trừ công chức. Nhưng người tính không bằng Trời tính, sáng ngày 15 tháng 8 năm 2014, Trần Cảnh Cường trên đường đến hồ chứa nước câu cá thì bị sét đánh chết.

Uông Cạnh Nghiệp, Trưởng phòng Hình sự, Tòa án Khu Hạc Thành, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hà Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2013 đến con sông nhỏ ở làng Áp Chủy Nham, Hoài Hóa để câu cá, cá lớn cắn câu, Uông kéo cần câu, trái lại bị cá “câu lại”, lôi xuống sông chết đuối, tuổi mới 48. Uông Cạnh Nghiệp phán xử oan ít nhất 17 học viên Pháp Luân Công, trong đó học viên Pháp Luân Công Thẩm Kiện Quân bị nhục hình, bị bức hại đến chết.

Mạng Minh Huệ đã đưa tin hơn 20.000 trường hợp vì bức hại Pháp Luân Công nên bị ác báo, rất nhiều quan toà và cả người nhà mất mạng, đã đủ để cảnh tỉnh mọi người.

Ở Trung Quốc, rất nhiều quan tòa bị thuyết vô Thần lừa dối, không tin thiện ác báo ứng, theo Trung Cộng trợ giúp kẻ ác, tham gia bức hại Pháp Luân Công, khiến sinh mệnh bản thân trở thành chủ nhân của quyền lợi, tiền bạc và danh lợi. Thực ra vứt bỏ quyền lợi, tiền bạc và danh lợi, con người vẫn còn sinh mệnh, nếu vứt bỏ sinh mệnh, con người chẳng còn thứ gì.

Người sáng suốt đều biết đón phúc tránh họa, không lừa dối Trời Đất quỷ Thần, đối nhân xử thế hoặc trong công tác đều có thể thuận ứng theo Đạo Trời, công chính vô tư, do đó nhiều phúc. Còn người không hiểu họa phúc hung cát thì luôn làm những việc thất đức bất nghĩa, thế nên loại người này đã phải trả giá rất lớn cho hành vi của mình, bị Trời trừng trị như những người trong các câu chuyện nói trên. Phúc họa thiện ác hoàn toàn không phải là lời sấm ngữ, bói toán, mà là quy luật vận động của sự vật. Thượng Thiên làm chủ họa phúc, nhân tâm làm chủ thiện ác, muốn đắc phúc tránh họa, duy chỉ có tích đức hành thiện. Hãy lưu giữ sinh mệnh cho bản thân, lưu lại lương tri và công bằng cho xã hội, lưu lại phúc đức cho bản thân và cháu con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/古有李若水-今有陈援朝-420069.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share