Bài viết của Khinh Chu

[MINH HUỆ 14-11-2020] Xưa có một người muốn xây nhà, đi mời thầy phong thủy đến xem phong thủy. Trên đường đi, từ xa trông thấy chim chóc bay loạn xạ phía trên miếng đất mà mình đã chọn, người này nói với thầy phong thủy rằng: “Chúng ta trước tiên hãy về nhà đã, chim chóc bay loạn xạ phía trên mảnh đất đó, nhất định là có trẻ con đang trèo cây hái đào. Chúng ta đến sẽ kinh động chúng, khiến chúng sợ có thể ngã từ trên cây xuống thì không hay rồi”.

Thầy phong thủy nói với người đó rằng: “Không cần xem phong thủy nữa, thiện tâm của ông chính là phong thủy tốt nhất. Bất kể ông xây nhà ở đâu, đều sẽ thuận lợi, sau này nhất định sẽ sinh ra phong thủy tốt”.

Ngày nay mọi người nơi nào cũng xem phong thủy, cầu vận may, nào có hay tích đức hành thiện chính là phong thủy tốt nhất. Cái tâm thiện lương và khí cát tường của phong thủy là tương thông. Người hành thiện tích đức có thể được Thần chiếu cố. “Làm việc thiện thì Trời giáng trăm điều may mắn, làm việc ác thì Trời giáng trăm điều tai ương”, xưa nay vốn là như vậy.

Hiến tặng bảo địa phong thủy làm trường học

Nhà chính trị, nhà văn trứ danh đời tống là Phạm Trọng Yêm đã viết trong “Nhạc Dương Lâu ký” những câu danh ngôn thiên cổ rằng: “Không vui buồn vì được mất cá nhân”, “Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Từ nhỏ ông lập chí “Đại trượng phu nên làm lợi cho dân”, “Không làm lương tướng thì làm lương y”. Phạm Trọng Yêm tín phụng Phật Pháp, làm quan thanh liêm chính trực, yêu dân như con, coi trọng giáo dục.

Một lần, Phạm Trọng Yêm mua được một căn nhà, thầy phong thủy xem xong rồi nói phong thủy cực tốt, nếu ở đất này thì con cháu đời sau nhất định sẽ có tiền đồ to lớn và lâu dài, phú quý vinh hoa hưởng không hết.

Sau khi nghe xong, Phạm Trọng Yêm liền hiến tặng ngôi nhà này cải tạo làm trường học, trẻ em đều có thể đến đây học. Ông nói: “Để con cháu đời sau của người dân đều có thể có tiền đồ như gấm chẳng phải tốt hơn một mình nhà ta hưởng phúc đó sao?”

Sau này 4 người con Phạm Trọng Yêm ai nấy đều tài hoa xuất chúng, quan vận hanh thông. Cháu con đời sau của gia tộc họ Phạm hưng thịnh 800 năm, nguyên nhân chính là Phạm Trọng Yêm tích đức nên phúc ấm cháu con, và con cháu đời sau gia tộc họ Phạm kiên trì thực hiện gia quy của Phạm Trọng Yêm “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”.

Trả lại ngọc thay đổi mệnh

Người xưa trọng nghĩa khinh lợi, khi người khác khó khăn thì sẵn lòng trợ giúp. Dùng lòng nhân ái đối đãi với tất cả các sự tình thì phúc đức cũng sẽ theo đó mà đến, tai họa cũng theo đó mà đi. Đó chính là: Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.

Bùi Độ đời Đường thuở thiếu thời gặp một cao tăng. Cao tăng xem tướng mặt anh và nói rằng anh nhất định sẽ thành người ăn xin chết đói ở đường phố. Một tháng sau. Bùi Độ lại gặp vị cao tăng này. Cao tăng thấy ánh mắt anh trong sáng thì nói rằng, sau này anh nhất định sẽ làm tể tướng.

Bùi Độ cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Một tháng trước thầy nói rằng con sẽ bị chết đói ở đường phố, giờ đây lại nói là con sẽ làm tể tướng, đó là nguyên do gì?
Cao tăng nói: “Sau khi ta đoán con sẽ chết đói ở đường phố, con đã làm một việc rất tốt, không chỉ tiêu trừ được ách vận, mà vận mệnh con cũng đã xuất hiện bước ngoặt”.

Thì ra một ngày nọ, Bùi Độ nhặt được một đai ngọc rất quý giá, Bùi Độ cứ đứng ở đó chờ người đánh mất, đợi một ngày một đêm. Những người khác đều nói: “Anh đã đợi lâu thế này rồi, cũng là chí nhân tận nghĩa rồi. Anh nghèo như thế này, cái đai ngọc này anh hãy giữ lấy đi”.

Bùi Độ vẫn khăng khăng đứng đó chờ người đánh mất. Sau đó cuối cùng cũng đã đợi được người đánh mất đến. Người mất đồ muốn dùng tiền tài để tạ ơn báo đáp anh nhưng anh khéo léo từ chối.

Chính vì chuyện này khiến Bùi Độ đã tích được đức. Sau này quả nhiên anh đã làm tể tướng.

Lũ lụt có mắt vòng đường mà đi

“Đức” là cội nguồn của tất cả phúc khí và phúc báo. Một người chỉ có hành thiện tích đức thì mới có thể trường thọ, phú quý, khang ninh, có hậu, và phúc trạch thâm hậu.

Trung và hạ tuần tháng 8 năm nay, Tú Xuyên bị mưa lớn đã gây ra lũ lụt lớn nhất chưa từng có trong lịch sử, mực nước ba con sông Mân, Đại Độ và Thanh Y tăng vọt. Ngón chân của Đại Phật Lạc Sơn – Tượng Phật khắc đá lớn nhất thế giới ở vị trí hợp lưu của 3 con sông này, đã bị ngập nước.

5 giờ sáng ngày 18 tháng 8, người dân ở bên sông Thanh Y, thành phố Lạc Sơn đột nhiên tiếp nhận được thông báo rằng: “Đỉnh lũ vào 8 giờ sáng sẽ lên đến bờ sông Thanh Y, yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà, di chuyển đến nơi an toàn”.

Trong thôn có một người dân là học viên Pháp Luân Công, ông không lập tức rời nhà. Nhìn dòng nước lũ cứ dâng lên từng thước từng thước, đến 9 giờ, nước lũ đã đến bờ sông, ngập hết hoa màu trong thôn, rồi lại ngập móng nhà, ao cá, thế nước vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Khi ông thấy thế nước dâng đến cách nhà ông 1 thước thì toàn bộ người nhà lúc này mới rút đi toàn bộ, đến nơi địa thế cao chờ cho đỉnh lũ rút đi.

Sau 4 giờ chiều, lũ lụt đã rút. Người các nhà các hộ đều vội vàng trở về nhà xem tình hình trong nhà mình. Vị học viên Pháp Luân Công này trở về nhà xem, tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc: Đê chắn nhà ông không bị nước tràn vào, trong nhà cũng không có một giọt nước. Nhà hàng xóm địa thế cao đều bị nước tràn vào, tường bao nhà hàng xóm cũng bị nước lũ xô đổ, nhưng nhà ông lại không có một giọt nước nào.

Càng kỳ lạ hơn là, nước lũ đã ngập ao cá nhà ông, nhưng cá lại bơi lội ung dung trong ao, không một con cá nào bị nước lũ cuốn đi, dường như không có trận lũ lụt vậy. Anh trai của vị học viên Pháp Luân Công này xúc động nói: “Thần kỳ quá”.

Phật Pháp vô biên, lòng người có phân chia thiện ác, tốt xấu, trời đất có âm dương, chính phụ. Khi lòng người tồn thiện niệm, tích cực vươn lên, Phật tính xuất hiện, thì sẽ được Thần Phật bảo hộ, sẽ có ngủ phúc lâm môn. Khi lòng người có ác niệm, giận dữ mắng chửi, căm hận, ma tính chủ đạo tâm trạng và hành vi của mình, thế thì cái theo đó mà đến sẽ là tai họa liên tiếp, trời giáng trăm tai ương.

Mong những người thiện lương đều ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, điều này nhất định sẽ khiến bạn bình an, phúc thọ song toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/积德行善是最好的“风水”-414988.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share