Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 09-01-2021] Cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa qua đã tác động đến hàng chục triệu người, trong đó có cả nhiều người tu luyện. Đặc biệt, sự việc đã phát triển cho đến ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 1 tại Washington DC đã trôi qua, thế cục trong cuộc họp chung của lưỡng viện hết sức bất lợi đối với việc Tổng thống Trump muốn tái đắc cử; những người dân từ khắp nơi đổ về thủ đô để phản đối gian lận bầu cử và ủng hộ TT Trump đã phải hứng chịu đủ mọi đàn áp; bởi vì một số kẻ mạo danh người ủng hộ mà gây ra những hành động quá khích đã bị chỉ trích, thậm chí còn có một người bị bắn đến chết tại hiện trường… Tổng thống Trump và những người ủng hộ không chỉ không nhận được sự đồng tình, khẳng định và ủng hộ như mong đợi, mà trái lại, phe đối lập đã nhân cơ hội chĩa mũi giáo vào TT Trump, tung ra những lời lẽ phỉ báng và công kích TT Trump cùng những người ủng hộ. Tình huống biểu hiện đối với TT Trump dường như càng bất lợi hơn.

Về vấn đề này, nhiều người cảm thấy rất thất vọng, vỡ mộng, thậm chí hoang mang: Thần tích ở đâu? Tại sao Thần không bảo hộ nước Mỹ, hoặc là không thể bảo hộ được? Một số đồng tu chúng ta dường như cũng thể hiện sự nghi hoặc hoặc hối tiếc ở những mức độ khác nhau.

Trên thực tế, an bài của Chính Thần nhất định là hoàn chỉnh và có lợi nhất cho Chính Pháp và cứu người. Thời gian dành cho tu luyện và Chính Pháp rất eo hẹp và rất hữu hạn; cơ hội để khảo nghiệm, đề cao và cứu người thực sự còn lại rất ít. Cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ lần này, không nghi ngờ gì chính là một cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới thể hiện [thái độ] và lựa chọn, bởi vì nó liên quan đến quá nhiều người ở Hoa Kỳ và thậm chí trên toàn thế giới. Thần đương nhiên sẽ lợi dụng và an bài quá trình này cũng như kết quả [cuối cùng]. Những thứ cực kỳ bại hoại đó, chỉ có thể bị vạch trần và tiêu hủy, vậy chẳng lẽ lại không để cho chúng bộc lộ hoặc biểu hiện xuất lai hay sao?

Trong giai đoạn thời gian này, chẳng phải rất nhiều kẻ cực kỳ xấu xa, đồi bại và xa rời tiêu chuẩn con người đã tự phơi bày và bộc lộ ra sao? Việc bộc lộ hay phơi bày những thứ xấu ác, hoặc sự che đậy giấu giếm của chúng, dường như đã đạt đến trình độ không buồn che giấu, không cố kỵ điều gì, quá mức vô liêm sỉ và vô đạo đức.

Những thứ bại hoại này, là ma quỷ và tà linh ác đảng chỉ huy sai khiến, và cũng là kết quả của việc con người tự sa đọa và “nối giáo” cho tà ác, mà con người tất yếu phải chịu trách nhiệm. Những điều này không phải là hình thành trong một sớm một chiều, mà đã bộc lộ ra suốt mấy thập kỷ gần đây, mấy năm gần đây, mà trong quá trình đó bóng ma của ác đảng đã xuất hiện khắp mọi nơi. Đây chẳng phải là điều kiện cần phải có đối với bước tiếp theo của Chính Pháp, đối với việc thức tỉnh con người, khiến người ta nhận rõ ác đảng và ma quỷ, phân biệt chính tà hay sao? Mặc dù một số biểu hiện của tà ác đã đến mức độ khiến người ta không cách nào dung nhẫn được, và các nhân tố cựu thế lực của tà ác cũng đang trong hồi vật lộn cuối cùng của sự cuồng loạn, nhưng tất cả những điều này sẽ được tính toán và thanh lý triệt để.

Đối với biểu hiện trước mắt của tình huống, có người có thể nói, một sự kiện lớn như vậy tại sao lại không xuất hiện Thần tích? Tại sao không để sự việc này có một kết quả chính diện? Xác thực, trong giai đoạn đầu của quá trình này, người ta dẫn chứng các dự ngôn lịch sử hoặc dự ngôn trong tôn giáo (chẳng hạn như sẽ thấy thiên tượng nào đó), hoặc một số dự đoán của các nhà tiên tri… tất cả đều cho thấy rằng TT Trump sẽ thành công tái đắc cử. Biểu hiện thực tế cũng cho thấy rằng, trong giới chính trị cấp cao tại Mỹ hiện nay, TT Trump là một người tin vào Chúa, tương đối tôn trọng và ủng hộ các giá trị quan niệm truyền thống, và đủ dũng cảm để thách thức ác đảng Trung Cộng. TT Trump cũng nhờ vậy mà giành được sự ủng hộ của rất nhiều người từ các giáo hội truyền thống cũng như thuộc phe bảo thủ.

Đặc biệt, trong những người tu luyện, mọi người đều có lý giải riêng về bài kinh văn “Tổng tuyển cử” của Sư phụ. Minh Huệ cũng đăng bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” và liên tục đăng tải một số bài chia sẻ của các đồng tu về vấn đề này. Một bộ phận đã hình thành chủng nhận thức rằng, vì ông Trump là người được Thần chọn, nên đương nhiên ông ấy sẽ thuận lý thành chương mà giành chiến thắng và tái đắc cử một cách suôn sẻ. Một khi cục diện như hiện tại xuất hiện, nhiều người cảm thấy rất thất vọng, vỡ mộng và mất niềm tin.

Chúng ta đừng quên: Cục diện hiện tại không phải là kết quả cuối cùng, luật pháp và các quy tắc thói quen của con người sẽ không trói buộc được Thần.

Hiện thực bề ngoài có thể mê hoặc nhân tâm, và tạm thời ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, nhưng không thể cải biến được Thiên ý, cũng không thể cải biến được an bài của Chính Pháp. Hãy tưởng tượng xem, nếu không có trở lực lớn nào đối với việc tái đắc cử của TT Trump, và những ngày quan trọng trước đó cũng hoàn toàn phát triển và xuất hiện cục diện theo hướng có lợi cho TT Trump, vậy thì, những người ủng hộ TT Trump sẽ vô cùng vui vẻ và hân hoan, và những người tín Thần tín Chúa cũng tiếp tục tin tưởng (cho dù lý giải thực chất có thể chưa chắc đã sâu sắc). Nhưng đồng thời, biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu và đê hèn cũng sẽ tiếp tục bị che giấu và ngụy trang. Điều mà thế lực đen tối cần là tiếp tục rình rập và lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo, còn những ai không hiểu rõ sự thật sẽ tiếp tục không nhìn rõ sự thật. Quá trình sàng lọc và lựa chọn này sẽ khó khăn hoặc có thể kéo dài. Hơn nữa, đối với tương lai lâm vào tình cảnh đào thải, người ta sẽ vẫn cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên và tình cờ, mà không ai nghĩ được rằng phải tránh xa ác ma Trung Cộng, không thể quay ngược lại mà nhìn nhận và suy nghĩ về những điều sai trái mình đã làm trong quá khứ, không thể chuyển biến nhận thức từ nội tâm thật sự tín Thần…

Trong thế gian con người, chỉ khi người ta nhận rõ thiện ác, khi người ta thấy Thần tích ở trong tuyệt vọng khôn cùng, chỉ khi đó mới có thể thực sự cứu người.

Độc dược chính là độc dược, điều quan trọng nhất không phải là báo ứng hiện thế sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến với những ai mà hoàn toàn không thể cứu độ được nữa, điều quan trọng là tận dụng hết thảy để cứu độ những ai còn có thể được cứu.

Kết quả chính diện chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng tôi hy vọng rằng đó là triển hiện của lực lượng Đại Pháp. Trong quá trình bầu cử này, thiện lương cũng được biểu hiện đầy đủ, Tổng thống Trump sẽ cầu nguyện vào những thời điểm quan trọng hoặc then chốt và cầu xin Chúa giúp đỡ; một số nhân sĩ tín giáo và người của các giáo hội truyền thống cũng thường xuyên cầu nguyện, tin rằng Chúa đang bảo vệ nước Mỹ. Điều này là vô cùng tốt đẹp.

Trong thời đại bại hoại và đọa lạc này, đây chính là tinh hoa chân chính trong thế gian con người, là ánh hào quang của Thần tại nhân gian. Là người tu luyện chân chính, chúng ta phải vô cùng trân quý điều này, Thần cũng sẽ vô cùng tán thưởng và trân trọng, nhất định sẽ bảo hộ những người này, nhất định sẽ cứu những người này. Thần sẽ không lờ đi sự thất vọng của họ trong thực tế, đặc biệt là vào thời điểm này, sẽ không khiến họ thất vọng hoàn toàn, và chắc chắn sẽ triển hiện cho họ thấy hy vọng và Thần tích. Khi họ nhìn thấy chân tướng cuối cùng, nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ càng trân quý hơn, nhất định sẽ càng tin vào Thần hơn, nhất định sẽ có được sự cứu độ cuối cùng. Khi đó, con người ta khi nhìn lại hiện tại, sẽ không hối hận vì những nỗ lực và ma nạn của ngày hôm nay, mà trái lại cảm thấy điều đó càng đáng giá hơn.

Đối với các đệ tử Đại Pháp, chúng ta có thể suy xét vấn đề từ góc độ Chính Pháp và sự cứu độ cuối cùng. Trong lúc kết quả cuối cùng triển hiện ra, nếu như mọi người có thể nhận thức hoặc thể ngộ được rằng, đây là tác dụng của lực lượng Đại Pháp, đây không phải đơn giản là vấn đề ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, đây là một trận chiến giữa thiện và ác, là một bước tiến đến sự cứu độ cuối cùng, mà mỗi bước lựa chọn về phía thiện của một người cũng là mỗi bước gần hơn để được Thần lựa chọn [cứu độ]. Điều đó mới càng có lợi hơn cho Chính Pháp, mới có lợi cho việc cứu nhiều người hơn nữa. Bởi vì chỉ có chính diện nhận thức Đại Pháp mới có thể được cứu độ cuối cùng, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu độ.

Sự thành bại của nhân gian hay cục diện tạm thời, chỉ là biểu hiện trong quá trình, không nên quá coi trọng, cần nhìn thấu suốt. Những người và điều gì khởi tác dụng chính diện trong thời kỳ này, ngay cả những nhận thức và hành động tương đối tốt của các tôn giáo hoặc nhân sĩ, cũng là đang trong quá trình hướng tới được cứu độ, vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, có thể khuyến khích và giúp đỡ, nếu có cơ hội thì có thể hướng dẫn và thúc đẩy, giúp họ nhận ra sự cứu độ đích thực cuối cùng. Chúng ta không thể trộn lẫn với họ [người thường], điều đó sẽ khiến chúng ta đánh mất chính mình.

Thành thật mà nói, kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra đến nay, chúng ta đã thay đổi một số nhận thức, cũng tu bỏ đi nhiều nhân tâm. Tin tưởng và ỷ lại vào các dự ngôn, ỷ lại vào người thường, ỷ lại vào nguyên lý cố hữu ở thế gian con người, tâm lý thiếu kiên nhẫn, sốt sắng muốn thấy kết quả, và những lý giải sai lầm đối với Pháp, tất cả những điều này sẽ được quy chính. Đây chính là tu luyện và đề cao của chúng ta. Chúng ta nên đề cao nhanh hơn nữa, đồng thời mau chóng buông bỏ hết thảy nhân tâm.

Chúng ta nên bất động, kiên tín Đại Pháp, làm theo yêu cầu của Sư phụ. Theo lý giải cá nhân, bất động chính là tâm ở trong Pháp, cần dựa trên Pháp để phán đoán và nhận thức, dùng Pháp để chỉ đạo ngôn ngữ và hành động của bản thân. Không nên để những gì biểu hiện ra hay cục diện tạm thời mê hoặc, không được để bản thân trộn lẫn vào trong người thường, kể cả những ai đang khởi tác dụng chính diện hiện nay. Tuy nhiên, thờ ơ đối với các việc trong Chính Pháp và cứu người, không phải là bất động, mà là không chịu trách nhiệm với Pháp và bản thân. Làm tốt ba việc, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều muốn cứu người, đều đi cứu người, khởi tác dụng chính diện trong việc cứu người, không được quá khích hay đi lệch, chính là bất động dựa trên Pháp. Không ngừng học Pháp, thực sự có nhận thức sâu hơn về Pháp, mới có thể bất động trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/不动-418344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189847.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share