Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-12-2020] Khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa mới bắt đầu, tôi liền biết đó là cuộc giao tranh chính tà, tâm tình có chút kích động và tôi cũng dụng tâm phát chính niệm. Tôi cảm thấy rằng nếu tất cả đệ tử Đại Pháp đều phát chính niệm thì tà ác còn tồn tại được bao lâu? Việc ông Trump tái đắc cử có còn là vấn đề không?

Trong suốt quá trình này, hầu như ngày nào tôi cũng xem tin tức Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và theo dõi kết quả. Tuy nhiên, xem tới xem lui đã một tháng rưỡi trôi qua, nhưng ngày càng có nhiều tin tức bất lợi cho ông Trump, tôi có chút nặng trĩu trong lòng, ngay cả ti vi cũng không xem, thậm chí còn oán hận ông Trump: “Đến lúc ra tay thì không ra tay, những bài bình luận phân tích chuyên sâu của The Epoch Times đã nêu thẳng vấn đề như thế nào? Các tin tức của NTDTV điểm trúng vấn đề như vậy? Tại sao ông còn không hành động? Từng cơ hội đều tuột mất đi, còn có hy vọng nào sao?” Vì tâm thái này, tôi cảm thấy nặng nề suốt nhiều ngày qua và nói với các đồng tu: “Thật là chán, ông Trump quá mềm yếu, thiếu quyết đoán, thiếu dũng cảm, nếu đổi lại là tôi, thì dạng người như Biden, gian lận lừa đảo lớn như vậy, còn quan tâm ông ta làm gì, sớm đã hạ đài ông ta rồi.”

Cho đến vài ngày trước, tôi trầm tĩnh suy nghĩ về bản thân: Cuộc bầu cử đã giúp tôi tu cái gì? Vì sao lúc đầu tôi kích động và phát chính niệm đầy đủ mạnh mẽ như vậy? Sau đó lại chán nản và oán hận rồi? Đây chẳng phải là biểu hiện của con người sao? Cứ nghĩ như vậy, tôi đột nhiên trở nên thanh tỉnh và ý thức được rằng, kể từ khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu cho đến nay, tất cả các hiện tượng xuất hiện đều là để tu đệ tử Đại Pháp, chúng ta đóng vai chính trong diệt trừ tà ác, đóng vai chính trong tu luyện, và hết thảy mọi chuyện trên thế gian đều động theo chúng ta. Nếu chúng ta không đề cao, hướng ngoại nhìn thì sự tình sẽ dừng lại ở đó. Cuộc bầu cử cứ kéo dài mãi không hồi kết, tôi ngộ rằng, chính là do chúng ta còn nhiều nhân tâm, đợi đến khi chúng ta đề cao, thì chỉnh thể cũng đề cao lên và sự tình lập tức biến chuyển. Nhưng nếu không tìm ở bản thân, cứ chăm chăm hướng ngoại nhìn, chờ đợi kết quả, vậy sẽ không thấy kết quả đâu.

Trong vấn đề này, tôi phát hiện bản thân có tâm nóng vội, tâm oán hận, có nhiều yếu tố văn hóa đảng, chấp vào tự ngã, chỉ hận bản thân không thể thay thế ông Trump điều động quân đội khiến Biden hạ đài. Càng quan trọng hơn, giả dụ ông Trump thất cử, thì tôi có còn tin vào Sư phụ không? Có kiên định theo Pháp không? Mặc dù tôi sẽ tiếp tục tu, nhưng trong lòng sẽ thấy khó xử. Nghĩ đến đây, tôi có chút kinh ngạc: Một đệ tử đã tu luyện 20 năm rồi, nếu tâm này để Sư phụ nhìn thấy sẽ buồn biết bao nhiêu? Cuộc bầu cử này là cơ hội tốt để tu bỏ nhân tâm, tôi không thể hướng ngoại nhìn? Cơ hội này là thoáng qua, đánh mất cơ hội đề cao sẽ phải hối hận vĩnh viễn.

Sư phụ dặn dò chúng ta:

“Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Chỉ khi có nhân tâm mới bị can nhiễu, trong việc này, nhân tâm của tôi lúc nào cũng nặng trĩu, bản thân như bèo trôi phiêu bạt theo tiến triển bầu cử và lẩn quẩn theo ông Trump: Ông Trump nên làm thế này, nên làm thế kia… Khi phát hiện ông ấy không làm theo nguyện vọng của tôi, lòng tôi liền cảm thấy khó chịu, oán hận, chỉ trích… giống như đang xem phim quá nhập tâm, xem còn mệt hơn là diễn, điều này không đáng lo ngại sao? Văn hóa đảng của tôi luôn biểu hiện rất nặng nề: gặp chuyện là thích bình luận, hay xen vào lời người khác, đưa ra ý kiến ​​và luôn muốn làm chủ người khác.

Tôi lại nghĩ, tại sao tôi lại coi trọng việc thắng cử của ông Trump như vậy? Trên thực tế, đó là đang cầu thứ của người thường: cầu ông ấy sau khi tái đắc cử sẽ lật đổ tường lửa và tiêu diệt ĐCSTQ. Bài học giáo huấn về tâm ỷ lại vào người thường này quá nhiều rồi, tôi không thể tiếp tục như thế nữa! Ngoài ra, tôi luôn cảm thấy ông Biden không thuận mắt, hận ông ta, và thậm chí muốn ông ta phải bị quả báo mới vừa lòng, bởi vì ông ấy thân với ĐCSTQ, và việc ghét Biden thực sự là đang ghét ĐCSTQ. Thực ra ông ta và nhóm của ông ta cũng rất đáng thương, đằng sau họ còn vô số chúng sinh đang chờ đợi đắc cứu, họ đang đóng vai đáng thương – mất đi tương lai của mình. Tôi chỉ là nghĩ như vậy, không phải cảnh giới của người tu luyện, tôi chỉ có thể cứu người, cứu người thì không có lựa chọn.

Sau khi tôi buông xuống những nhâm tâm này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cũng ngừng theo dõi NTDTV, và khi các đồng tu nói về chủ đề này tôi cũng không còn hào hứng nữa. Khi tâm thái này biến đổi, làm tôi nhớ đến quá trình hấp bánh màn thầu: Không cần liên tục mở nắp xem bánh chín chưa, không cần nóng ruột rối gan nghĩ khi nào bánh chín, khi nào bánh ra lò? Cho dù thêm củi thêm lửa, thì lúc nên chín bánh sẽ ra lò, đảm bảo sẽ vừa ý, vì chúng ta đã dụng tâm rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/30/站在大选之外看大选-417587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/31/189301.html

Đăng ngày 09-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share