Bài viết của Thụy Nội (Rui Nei), một đệ tử tại Singapore

[MINH HUỆ 7-10-2006] Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người những gì tôi thấy được tại các không gian khác trong khi tôi thiền định nhằm để nhắc nhở mỗi chúng ta sự khẩn cấp để chúng ta chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trước khi thời Chính Pháp bắt đầu tại thế gian.

Hôm nay khi tôi đang thiền định, tôi thấy một cảnh tượng : vũ trụ đã hoàn toàn được làm ngay chính. Mọi thứ rất đẹp đẽ, lộng lẫy, an hoà. Cảnh tượng rất tuyệt vời. Và sau đó tôi thấy một lực rất mạnh của thời Chính Pháp đang tiến đến bề mặt của trái đất, hầu như sắp đụng đến. Thình lình, tôi thấy hai bàn tay của Sư phụ ngay trước mặt trái đất. Hai tay của Sư phụ to lớn đến nỗi bao che toàn thể trái đất, giữ thế lực Chính Pháp đang tiến đến trái đất rất nhanh lại.

Ngay lúc tôi thấy cảnh này, tôi bắt đầu thấy rất sung sướng, tôi không cầm được nước mắt. Tôi không biết tại sao tôi lại khóc, nhưng tôi không thể cầm nước mắt được. Tôi rất cảm động và có thể hiểu được lòng từ bi vô biên của Sư phụ và lòng đại nhẫn đang rung lên từ đôi tay của Sư phụ.

Tôi nghe rằng “Con phải nhanh lên …không còn nhiều thời gian nữa…nếu không con sẽ không thể kịp giờ đó”. Tôi cảm thấy lời nói này rất khẩn cấp. Tôi hiểu rằng còn rất nhiều điều mà tôi chưa làm tốt. Còn rất nhiều người đang chờ đợi được cứu độ. Nếu chúng ta không tự làm tốt cho mình, khi lực Chính Pháp dũng mãnh tiến đến thế gian, thì có thể chúng ta quá trễ. Không còn nhiều thời gian nữa.

Sư phụ đang cố giữ lại làn sóng Chính Pháp tại thế gian để càng thêm nhiều người được cứu độ. Sự thật là khi làn sóng Chính Pháp này bắt đầu tại thế gian, thì sẽ quá trễ cho rất nhiều người. Sau một lát, tôi lại cảm thấy rất xúc động và từ trong đáy lòng, tôi kêu lên “Sư phụ!”.

Ngay lúc đó, tôi liền nghe tiếng trả lời “Sư phụ đang ở đây”. Tôi thấy bóng dáng của Sư phụ. Toàn thể trái đất đang được bóng dáng của Sư phụ bao bọc. Trái đất và mỗi một sinh vật tại trái đất đang được lòng đại từ bi của Sư phụ bao bọc.

Theo tôi hiểu thì Sư phụ luôn luôn có mặt tại đó… bao bọc chúng ta, giữ trái đất, và giữ vũ trụ. Rất nhiều lần, chúng ta không cảm thấy sự hiện hữu của Sư phụ, và chúng ta cố gắng tìm hình ảnh thật sự của Sư phụ. Tuy nhiên, Sư phụ luôn luôn có mặt tại đó. Sư phụ vẫn đang chờ đợi tại đó — chờ đợi chúng ta tu luyện thật tốt trên con đường của mỗi chúng ta và làm tốt những gì chúng ta cần phải làm.

Sau đó tôi còn nghe được câu này “Một cửa sổ đã được mở. Tuy nhiên, con đang đập mạnh vào cửa chính. Nếu con bước lùi một bước, mọi việc sẽ tốt đẹp, và tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thoả”.

Tôi viết những giòng này để chia sẻ cùng các bạn tại Singapore. Tôi thành tâm cảm thấy rằng bài này sẽ được gởi đến tất cả các bạn trong nước. Là một chỉnh thể, Sư phụ đang khuyến khích chúng ta, hy vọng chúng ta có ý niệm khẩn cấp hơn trong tất cả các việc chúng ta đang làm. Tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tự nhìn vào trong chính mình để tìm xem làm thế nào chúng ta có thể nâng cao được thái độ của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta và tư cách của chúng ta. Chỉ có như vậy thì mọi việc sẽ được tốt đẹp hơn, những khó khăn sẽ được giải quyết và chúng ta trở thành một chỉnh thể.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/7/139618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/20/79133.html

Đăng ngày 21-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share