Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-10-2020] Trong bài phát biểu tại buổi Dạ tiệc của Hội đồng Chính sách Gia đình bang Florida vào tối ngày 3 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã lên án cuộc bức hại tự do tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Pompeo cho biết ông vừa trở về từ châu Âu và thấy được lòng tốt và sự chính trực của Hoa Kỳ đã giúp người dân thoát khỏi sự bức hại của chủ nghĩa cộng sản như thế nào.

Ông phát biểu: “Bản Tuyên ngôn Độc lập đã nói cho chúng ta rằng ‘mọi người đều được đức Sáng thế ban tặng cho những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc.’”

Ông cho biết: “Tự do tôn giáo là quyền ‘tự do chính yếu’ của chúng ta. Khi mỗi chúng ta đều có thể tự do tôn thờ và cởi mở thảo luận các câu hỏi muôn thở về tâm linh, chúng ta có thể hiểu rõ việc mình phải sống cuộc sống của chính mình như thế nào – với tư cách cá nhân và là một thành viên của xã hội.”

Ông đề cập đến những vi phạm tự do tôn giáo đáng kinh ngạc của ĐCSTQ.

“Vào thế kỷ trước ở châu Âu, có đến hàng triệu, thậm chí còn nhiều hơn thế, những người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Hồi giáo khác đã bị giam giữ trong các trại tập trung, nơi xảy ra những vụ ngược đãi tồi tệ nhất.”

“Những tín đồ Cơ đốc giáo ở Trung Quốc đang bị buộc phải thay thế ảnh của Chúa Giê-su bằng ảnh Mao Chủ tịch.”

“Môn tu luyện Pháp Luân Công ôn hòa thực sự bị cấm, và các học viên của pháp môn này thường xuyên bị bỏ tù.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi, những người thuộc chính quyền Trump, đã lên tiếng về những vi phạm này. Chúng tôi cũng đã đưa ra những hành động để đối phó với những kẻ phải chịu trách nhiệm. Và quan trọng là, chúng tôi đã tập hợp được những người bạn và đồng minh trên khắp thế giới để thực thi những hành động tương tự. Chúng tôi không chỉ đạo từ phía sau, mà chúng tôi đã tiên phong trong vấn đề đạo đức cực kỳ trọng yếu này.”

Ông Pompeo cho biết sự bức hại tự do tôn giáo cần bị lên án, bất kể nó xảy ra ở đâu hay khi nào. Ông nói chính quyền Trump sẽ “không sợ lên tiếng vì tự do tôn giáo. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi; đó là điều đúng đắn cần phải làm. Chính quyền này sẽ thực hiện điều đó mỗi ngày.”

“Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt, bởi chúng tôi không chỉ bảo vệ người dân của mình…mà chúng tôi còn giúp các quốc gia khác bảo vệ cuộc sống người dân của họ.”

Ông thấy Hoa Kỳ đang dẫn dắt thế giới trong cuộc đấu tranh vì tự do tín ngưỡng, ông nói: “Chúng ta phải đi tới những nơi mà người khác thấy sợ hãi không dám bước tới. Chúng ta phải lên tiếng khi người khác chọn cách im lặng. Chúng ta phải để cho ánh đèn của mình tỏa sáng khi những người khác lại cất giấu nó đi.”

Ông còn cho biết thêm rằng ông không hề đơn độc: “Mỗi sáng khi tôi tới văn phòng của Bộ Ngoại giao… tôi đều cầu xin Chúa giúp đỡ cho ngày hôm đó. Tôi cầu xin Ngài giúp tôi được sống dưới ân đức của Ngài và làm những điều Ngài yêu cầu tất cả chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187698.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share