Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2020] Vào đầu năm nay, Hà, em rể tôi đã phải nhập viện. Trước đây, cậu ấy được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan và chứng nhiễm trùng dẫn đến xơ gan và suy gan tiến triển.

Vào tháng 2, em rể tôi bắt đầu bị xơ gan cổ trướng và hôn mê. Em rể tôi và vợ cậu ấy cũng biết rằng nhiều vấn đề sức khỏe của các học viên Pháp Luân Công đã được giải quyết nhờ vào việc tu luyện nên họ họ cũng muốn thử tập Pháp Luân Công.

Chồng tôi đem cho Hà máy nghe MP3 chứa các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý và nhắc cậu ấy phải thành tâm lắng nghe bài giảng của Sư phụ và luôn ghi nhớ trong lòng rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Hà hứa là cậu ấy sẽ làm như thế.

Tuy nhiên vài ngày sau đó, Hà đã làm vỡ máy nghe MP3. Chồng tôi đem đến cho cậu ấy một cái khác, nhưng Hà lại làm vỡ nốt.

Vợ của Hà nói với chúng tôi rằng tính khí anh ấy trở nên rất thất thường khi nghe các bài giảng của Sư phụ và rằng anh ấy đang bất kính với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ chồng tôi không muốn ép buộc Hà. Chúng tôi hiểu đây là lựa chọn của cậu ấy.

Rất lâu trước đó, Hà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Có thời điểm cậu ấy trở nên ốm nặng vì bệnh gan mãn tính. Cậu ấy đã ở lại với chúng tôi vài ngày và học các bài công pháp. Chưa đầy một tuần sau, sức khỏe của cậu ấy đã hồi phục và xin phép chúng tôi về nhà.

Nhưng khi hai vợ chồng Hà chuyển đến thành phố khác để làm việc thì Hà đã dừng tu luyện.

Bệnh trạng của Hà ngày càng trở nên tồi tệ, và cậu ấy phải chuyển sang một bệnh viện lớn hơn ở thành phố. Chúng tôi đã liên lạc với tất cả bệnh viện trong khu vực nhưng không nơi nào muốn nhận bệnh nhân mới vì đại dịch virus Trung Cộng. Nhưng cuối cùng cũng có một nơi đã nhận Hà.

Bác sĩ tham gia hội chẩn đã yêu cầu xét nghiệm máu nhưng họ không thể xác định được đường truyền tĩnh mạch. Cuối ngày hôm đó, chúng tôi được thông báo rằng Hà có thể sẽ không qua được đêm nay vì rất có thể cậu ấy sẽ qua đời khi rơi vào giấc ngủ.

Tối hôm đó sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đã cầu xin Sư phụ cứu Hà và phát chính niệm. Tôi xuất ra một niệm: “Hãy để Hà viết ‘Nghiêm chính thanh minh’ để chuộc lại những lỗi lầm của cậu ấy.”

Khi chúng tôi đến, Hà vẫn còn tỉnh táo và cậu ấy đã nhận ra chúng tôi. Chứng phù nề của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn khiến giọng nói của cậu ấy bị ngọng nghịu và tay thì run lên không kiểm soát được.

Cậu ấy nói muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi chỉ ra cho cậu ấy rằng cậu ấy đã hoàn toàn quay lưng lại với Pháp Luân Đại Pháp và đã nói những lời bất kính với Sư phụ. Tôi đề nghị cậu ấy nên viết “Nghiêm chính thanh minh” xin lỗi Sư phụ vì những hành động đó.

Ngay lập tức Hà nói: “Em đã nói em sẽ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em cũng nói những lời không tốt về pháp môn. Em thật là quá sai rồi.”

Tôi hỏi: “Em có thể sửa lại những điều sai đó không?” Em nói: “Em có thể!”

Ngay sau đó, sắc diện của Hà dần cải thiện. Cậu ấy nhìn tươi tỉnh hơn và giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn. Vợ của cậu và hai vợ chồng tôi chứng kiến sự chuyển biến này. Cậu ấy nói cảm thấy đói bụng và đã ăn được một quả trứng luộc, một miếng bánh mì và một ít sữa chua.

Tối hôm đó, tôi đã gửi bài “Nghiêm chính thanh minh” của Hà lên trang web Minh Huệ.

Vào sáng hôm sau, vị bác sĩ hội chẩn đã không thể tin được khi nhìn thấy Hà vẫn còn sống.

Trước khi xuống lầu để làm xét nghiệm, Hà đã cùng với chồng tôi luyện một số bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (cậu ấy vẫn còn quá yếu để có thể luyện hết). Cậu ấy đã tự đi bộ lên xuống và nói: “Chân em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi”.

Trong vài ngày tiếp theo, sức khỏe của cậu ấy đã có sự chuyển biến ấn tượng. Cậu ấy đã có thể ăn các bữa ăn bình thường và chứng phù nề đã thuyên giảm nhiều. Cậu cũng trở nên tôn trọng người khác hơn.

Hà nói cậu ấy cảm thấy có gì đó quay trong bụng dưới. Vợ cậu ấy nói rằng có thể đó là Pháp Luân đang quay và thanh lọc cơ thể cho cậu ấy. Một lúc sau, một lượng lớn nước ứ đọng trong bụng Hà biến mất và cậu ấy đã phải đi vệ sinh nhiều lần vì quá nhiều nước tiểu.

Hai tuần sau Hà được xuất viện về nhà. Gần đây cậu ấy đã liên lạc với chúng tôi và nói rằng em đang rất ổn và thậm chí đã bắt đầu làm được một số công việc nhà nhẹ nhàng. Hà và vợ rất biết ơn lòng từ bi của Sư phụ.

Một người họ hàng của chúng tôi gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn giữa và Hà rất mong được giúp đỡ người này. Khi trò chuyện qua video với người họ hàng này, Hà đã tự vỗ bụng và nói rằng mình đang rất khỏe. “Đại Pháp thực sự có thể cứu mạng người ta đó!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/29/408330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/16/185900.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share