Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2020] Vào tháng 3 năm 1999, hai mẹ con tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã cứu hai mẹ con tôi khỏi cuộc sống tuyệt vọng. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình.

Quá khứ khủng khiếp

Khi mới sinh ra, tôi mắc bệnh viêm gan B. Tôi bị sốt, đầy bụng, nôn mửa và các triệu chứng nhiễm trùng khác. Tôi phải nhập viện thường xuyên, có khi phải nằm viện hàng tháng trời. Cha mẹ tôi chỉ là những công nhân nhà máy bình thường. Họ đã tiêu tất cả số tiền tiết kiệm mà họ có để chữa trị căn bệnh của tôi.

Bố tôi không may qua đời khi tôi đang học cấp 1. Gánh nặng gia đình dồn lên một mình mẹ tôi. Hai mẹ con tôi sống trong căn nhà tranh lụp xụp khoảng 30m2 do bố tôi để lại, năm nào mưa cũng bị dột. Bà nội và chú ba của tôi, chủ một nhà hàng, đã gian dối khai nhận chiếm đoạt 10.000 nhân dân tệ mà cha tôi để lại cho hai mẹ con tôi. Họ biết rõ số tiền còn lại đó là để điều trị bệnh cho tôi, nhưng họ không quan tâm.

Sau khi lấy được tiền, họ trở mặt và đuổi chúng tôi khỏi nhà. Họ bảo chúng tôi dọn ra ngoài đi đâu đó chết đi cho khuất mắt họ.

Tôi không thể nào học tiếp được nữa. Vì bản thân còn rất nhỏ và bệnh, tôi cũng không thể làm việc. Mỗi khi tôi mệt là lại nôn ra máu. Nếu tôi khó chịu, tôi sẽ bị sốt và đầy bụng. Chúng tôi không đủ tiền để mua thuốc vì mỗi hộp thuốc sẽ bằng cả tháng lương của mẹ tôi. Chúng tôi sống dựa vào thu nhập ít ỏi 300 nhân dân tệ một tháng của mẹ tôi.

Sau khi bố tôi qua đời, sức khỏe của mẹ tôi trở nên suy yếu. Mẹ đã làm việc rất chăm chỉ và chịu đựng sự đối xử bất công từ ông chủ của mình, người đã giao cho bà một khối lượng công việc rất nặng nề và lúc nào cũng buộc bà phải làm thêm giờ. Mẹ không thể ngủ hay ăn ngon. Bà đã dành hầu hết rau và thịt trong khẩu phần ăn cho tôi và chừa lại cho mình một ít dưa chua để ăn với cơm. Tôi thường thấy mẹ khóc một mình. Tôi cảm thấy rất buồn và cay đắng, nhưng không thể làm gì để giúp mẹ. Mẹ tôi đã tính đến việc tự kết liễu mạng sống của mình vài lần, nhưng vì tôi mà bà đã từ bỏ ý định.

Vì quá đau khổ về thể chất và tinh thần, mẹ tôi bị bệnh thận nặng, cũng như chứng đau nửa đầu, mờ mắt, đau lưng và chóng mặt. Tất cả họ hàng của chúng tôi đều tránh xa chúng tôi, vì sợ rằng chúng tôi sẽ vay tiền của họ.

Cuộc sống mới nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Sau vài năm, sức khỏe của hai mẹ con tôi ngày càng trở nên kém đi cho đến khi mọi thứ bất ngờ thay đổi vào tháng 3 năm 1999.

Một ngày nọ, mẹ tôi về nhà với một tinh thần phơi phới. Một người nào đó đã đến nhà máy của mẹ để hợp tác kinh doanh và đã nói chuyện với bà một lúc. Ông ấy biết được hoàn cảnh của chúng tôi và cảm thấy thương xót. Ông đã cho mẹ tôi mượn một máy nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và nói nếu mẹ tôi muốn học thì ông sẵn sàng giúp.

Hàng đêm sau khi xong việc, mẹ tôi đều nghe các bài giảng Pháp. Càng nghe nhiều thì bà lại càng muốn nghe thêm. Mỗi khi nằm xuống ngủ, bà cảm thấy như các mạch máu trong đầu được thanh tẩy mỗi đêm. Bà thậm chí còn nghe thấy tiếng dòng máu chảy. Bà cảm thấy rất thoải mái và ngủ rất ngon.

Khi ngủ dậy vào ngày hôm sau, cơn đau đầu của mẹ tôi đã biến mất, thị lực của bà được cải thiện và bà hết bị phù nề. Thật là tuyệt vời. Bà rất vui mừng nên đã trực tiếp đi gặp và nói với người đã giới thiệu cho bà về Pháp Luân Đại Pháp những chuyện đã xảy ra với bà. Ông ấy cũng rất ấn tượng và nói rằng Sư phụ đã thu nhận bà làm đệ tử và tặng mẹ tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi đã đưa lại cuốn sách đó cho tôi đã tôi cũng háo hức đọc ngay lập tức.

Tôi đọc cuốn sách một cách chăm chú. Mặc dù tôi thậm chí còn chưa học hết tiểu học, nhưng tôi đã biết tất cả các nhân vật trong sách và tôi hiểu được ý nghĩa. Tôi đã khóc hầu hết thời gian như thể cuối cùng tôi đã tìm được đường về nhà. Tôi xin Sư phụ nhận tôi làm đệ tử của Ngài. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sáng hôm sau, tôi đột nhiên muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ nên đã ăn một chiếc bánh rán. Ngay sau đó, bụng tôi bắt đầu đau và cảm giác như có thể nổ tung. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đột nhiên bắt đầu nôn dữ dội và nó kéo dài gần một giờ. Tôi toát mồ hôi hột. Sau đó, chứng đầy hơi đã biến mất! Tôi không bị đau. Sắc mặt hồng hào trở lại. Tôi cảm thấy tuyệt vời!

Mẹ tôi rất vui mừng. Bà nói rằng Sư phụ đã thanh lý thân thể tôi và từ nay trở đi chúng tôi sẽ khỏe mạnh. Hai mẹ con tôi quỳ xuống trước Pháp tượng Sư phụ và cảm ơn Ngài vì đã cứu độ.

Mỗi ngày chúng tôi bắt đầu đọc bài giảng Pháp của Sư phụ và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng cố gắng sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và luôn hướng nội để đề cao tâm tính và cải thiện bản thân.

Các đồng nghiệp của mẹ tôi rất ấn tượng với sự thay đổi to lớn của bà. Bà ấy nói với họ rằng bà được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã sử dụng câu chuyện cá nhân của mình để chứng thực sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp – nó đã ảnh hưởng đến môi trường làm việc của mẹ và tạo nền tảng tốt để cho mẹ tôi vạch trần cuộc bức hại bất hợp pháp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai. Nhiều đồng nghiệp của bà đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi cũng đi thăm họ hàng và kể cho họ nghe điều gì đã khiến cả hai chúng tôi lấy lại được sức khỏe. Chúng tôi nói với họ bây giờ chúng tôi không chỉ khỏe mạnh mà còn may mắn có một cuộc sống ổn định – mẹ tôi được thăng chức tăng lương và tôi cũng bắt đầu đi làm để kiếm sống. Những người thân của tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của chúng tôi và một số người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu chúng tôi khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ tu luyện kiên định tinh tấn và theo Sư phụ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/407946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186168.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share