Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 29-08-2020] Ngày 22 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động bên dòng sông Limmat. Họ trình diễn các bài công pháp và dựng các tấm áp phích thông tin nhằm vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Nhiều người qua đường đã dừng chân để xem màn trình diễn các bài công pháp. Một số người đã nhận các tờ rơi, trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Công.

11efe64d96a58a65a53e412103823331.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Người dân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

1ca6ed6f58ae88dcd6ce4639ba89d142.jpg

Bà Cornelia Casutt và ông Roberto Negro

Bà Cornelia Casutt cho biết trước đây bà đã từng nghe về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại, nhưng lại không ngờ rằng nó đã diễn ra hơn 20 năm.

Bà nói: “Tôi cho rằng việc phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại và thu thập chữ ký là tốt. Tôi hy vọng điều này có thể giúp ích cho các học viên và giúp vạch trần cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống. Những điều này không đáng xảy ra ở Trung Quốc hay ở bất kỳ đâu [trên thế giới].”

Bà đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm lên án cuộc bức hại, và khích lệ các học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết bản thân bà đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

“Mọi người nên chiểu theo nguyên lý vô giá này suốt cuộc đời mình. Đây là nền tảng của nhân loại, có thể mang lại bình yên cho tâm hồn của mỗi chúng ta cũng như cho những người khác.”

Ông Roberto Negro rất vui khi tình cờ đi ngang qua sự kiện của các học viên và biết về Pháp Luân Công.

Ông Negro cho biết: “Thật tốt khi phổ biến cho mọi người biết có rất nhiều điều bất công đang xảy ra trên thế giới, kể cả ở Trung Quốc. Tôi hy vọng tình hình này có thể trở nên tốt đẹp hơn.”

Một phụ nữ làm việc cho một công ty bảo hiểm đã nán lại để khích lệ các học viên và ký vào bản kiến ​​nghị.

Cô cho biết: “Tôi muốn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ không nên coi thường mạng sống của con người như thế. Chà đạp cuộc sống của con người – điều này thực sự khiến tôi đau lòng. Tôi hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tính mạng con người là rất trân quý, và không đáng bị đối xử như thế này.”

Cô cho biết thêm: “Tôi sẽ nói với những người khác về cuộc bức hại này. Mọi người nên dành sự chú ý cho chủ đề này. Điều đó cũng sẽ hỗ trợ cho nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công, để những điều như vậy [bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng sống] sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Bức hại Pháp Luân Công là tội ác

f2c6c4f63c15e33122b9ef7202bd4044.jpg

Bà Priska Baur và Ông Juerg Minsch

Bà Priska Baur, nhà nông học tại một trường đại học, và chồng bà là ông Juerg Minsch đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Bà Baur nhận xét: “Nhân quyền và sự tôn trọng nhân tính là hết sức quan trọng ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi biết người dân ở Trung Quốc không thể tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình. Vậy nên, chúng tôi quyết tâm vì một thế giới mà ở đó tất cả mọi người được tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình, bao gồm cả việc người dân ở Trung Quốc có thể tự quyết định cách sống của riêng họ, chẳng hạn như có đức tin của riêng mình, vốn là điều rất quan trọng.”

“Tôi biết họ [các học viên Pháp Luân Công] không thể thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc,” bà nói. “Tự do tín ngưỡng là rất quan trọng. Họ sống ôn hòa nên có quyền được sống tự do và có đức tin của riêng mình. Cuộc bức hại này thật kinh hoàng, và là một tội ác.”

Bà cho biết bà hy vọng chữ ký của mình sẽ thúc giục chính phủ trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Chồng bà, một nhà kinh tế học, cũng đồng tình.

Ông Minsch cho biết: “Tôi hy vọng việc ký bản kiến nghị này có thể tạo thêm nhiều áp lực. Chính phủ có thể nhanh chóng lờ đi chủ đề này vì lý do kinh tế. Tôi rất mong chủ đề này [nạn thu hoạch nội tạng sống] có thể được coi trọng mà không bị đắn đo về những lợi ích kinh tế.”

Ông cho biết thêm: “Buôn bán nội tạng rất nguy hiểm. Bản thân tôi là một nhà kinh tế học, và hoạt động mua bán tạng có thể gây tội ác, đặc biệt là khi chính quyền tiểu bang cũng có tham gia. Hoạt động mua bán hoàn toàn không khả thi.”

Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

a855ba5cea505b01eed004541666b6fc.jpg

Anh Fabian

Anh Fabian, một nhà khoa học môi trường, cho biết: “Ủng hộ công lý là động lực lớn nhất để tôi ký vào bản kiến ​​nghị này. Bằng cách ký vào nó, tôi hy vọng tội ác này [nạn thu hoạch nội tạng sống] có thể được vạch trần cho thế giới biết.”

“Điều này thật kinh hoàng, và nó thực sự khiến tôi cảm thấy buồn. Việc đối xử với họ [các học viên Pháp Luân Công] theo cách như vậy thật đáng khinh bỉ. Tôi không hề biết một điều như thế lại đang xảy ra. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa nhận ra rằng nếu toàn bộ quốc gia, chính phủ, và tất cả chúng ta có thể cùng nhau hành động, thì sẽ chấm dứt nó”.

Anh Fabian cho biết trải nghiệm gần đây của anh và những thay đổi trên thế giới đã khiến anh nhận ra rất nhiều điều cùng một lúc. Anh nói: “Thế giới này không tốt đẹp như chúng ta tưởng, vẫn còn đó rất nhiều bệnh tật và bất công. Chúng ta cùng nhau sống trên hành tinh này, và điều tốt nhất là chúng ta có thể cùng nhau cố gắng và cùng nhau tiến về phía trước.”

Anh cho rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vì sợ mất kiểm soát. “Khi ĐCSTQ nhận thấy mọi người đang thức tỉnh và không thích bị kiểm soát, chính quyền này sẽ cảm thấy đây là một mối đe dọa.”

Anh Fabian đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. “Các bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn các bạn.”

8622814ef7667ad01165bfc310da3b95.jpg

Bà Nonnetta Tschanz

Bà Nonnetta Tschanz, một nhà vật lý trị liệu, nhận định: “Sẽ có nhiều người hơn nữa biết về vấn đề này [nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ]. Đây là một tội ác!” Bà cho biết bà sẽ nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186693.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share