Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2020] Tôi gặp một sỹ quan cảnh sát lớn tuổi đã về hưu, người này trước đây là lính canh tại trại tam giam nơi tôi từng bị giam giữ. Sau đó, ông được điều chuyển đến đồn cảnh sát ở khu dân cư của tôi. Với thân hình cao lớn, đôi mắt to nhân hậu, và giọng nói dễ chịu, tôi cảm thấy có điều gì đó khó quên ở ông. Tôi tin rằng ông là một người tốt.

Tôi tình cờ gặp ông nhiều lần và mỗi lần tôi đều giảng chân tướng cho ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và mong muốn ông được bình an khi đại nạn đến.

Một bức tường ngoan cố

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã giảng cho ông nghe về sự tham ô hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trách nhiệm của nó về cái chết của hàng triệu người dân trong những cuộc vận động chính trị, sự bịa đặt dối trá của nó để ngụy tạo và vu khống Pháp Luân Đại Pháp, và vai trò của nó trong vô số các vụ án oan. Tôi nói với ông rằng ông Trời đang trong quá trình loại bỏ Trung Cộng và khuyên ông thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của nó để được bình an.

Tuy nhiên, ông không muốn nghe và đã bỏ đi.

Tôi lại cố gắng giảng chân tướng cho ông khi gặp ông lần thứ hai, nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm về phía trước và nói: “Tôi chỉ nghe theo ai trả tiền cho tôi. Nếu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi tiền, tôi sẽ nghe theo Pháp Luân Đại Pháp.”

Một lần, khi tôi đang nói chuyện với một vài sinh viên ở trên phố về cuộc bức hại thì ông tình cờ đi qua, vì vậy tôi đã chào ông. Ông hỏi: “Anh đang làm gì ở đây?”

Khi nhận ra tôi đang nói chuyện với các sinh viên về Đại Pháp, trông ông có vẻ hơi bối rối. Tuy nhiên, tôi biết rằng ông sẽ không trình báo tôi. Khi ông bước đi, tôi đã cố gắng đuổi theo ông. Ông dừng lại và nói: “Về nhà đi. Hãy về mà chăm sóc cho gia đình của mình.”

Tôi thực sự muốn ông minh bạch về ĐCSTQ. Thấy ông vẫn không muốn nghe, tôi liền kéo cánh tay của ông và tiếp tục nói chuyện với ông. Ông lắc cánh tay và nói với một giọng khó chịu: “Đừng kéo tay tôi. Anh xem trông vậy có được không!”

Vài ngày sau, tôi gặp ông lần thứ tư ở gần một đồn cảnh sát. Tôi nói với ông: “Tôi tặng ông một phần mềm vượt tường lửa để đột phá sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ nhé. Ông có thể đọc tin tức chân thực khi sử dụng nó.” Ông trả lời thẳng: “Tôi có rồi.”

Những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế này giữa chúng tôi vẫn tiếp tục xảy ra.

Lần tiếp theo tôi gặp lại ông, tôi đã bắt đầu giải thích về việc ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Ông đáp: “Bây giờ tôi đã về hưu rồi. Đừng nói với tôi những chuyện không có liên quan gì đến tôi nữa.”

Bước đột phá mong đợi từ lâu

Tôi gặp ông một lần nữa ở một chợ nông sản. Đó là lúc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bắt đầu bùng phát. Mặt đeo khẩu trang, tôi bước đến chỗ ông và nói: “Ông có nhận ra tôi không?”

“Có, tôi nhận ra anh chứ”, ông mỉm cười đáp lại.

“Tôi đã nhiều lần nói với ông về ĐCSTQ và phong trào tam thoái bảo bình an. Tuy nhiên, ông không muốn nghe.”

“Ông có biết tại sao ôn dịch lại bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán không? Đó là vì đài truyền hình Vũ Hán đã sản xuất các chương trình truyền hình để vu khống Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Ngoài ra, đây là nơi ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610 đặc biệt để bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức các hội nghị cấp quốc gia của nó để bức hại pháp môn này.

“Hơn nữa, các bệnh viện ở Vũ Hán là nơi đầu tiên thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Người dân ở Vũ Hán bị đầu độc nặng bởi các chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ và bây giờ họ phải chịu thống khổ vì đã tin nó. Đợt dịch bệnh thứ hai còn chưa tới. Ông hãy mau thoái xuất khỏi ĐCSTQ đi! Đừng chần chừ nữa, nếu không sẽ quá muộn!”

Lần này, ông đã chăm chú lắng nghe tôi nói và tiếp nhận chân tướng. Khi tôi đề nghị giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã vui vẻ đồng ý và nói: “Cảm ơn! Cảm ơn! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó, tôi dặn ông về giúp người nhà lên mạng để làm tam thoái. Ông mỉm cười gật đầu đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185924.html

Đăng ngày 29-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share