Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 13-08-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ nhiều quốc gia ở Châu Âu đã tụ họp tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, để tham gia cuộc diễu hành vào ngày 8 tháng 8 và lễ mít-tinh vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Vượt qua những trở ngại do virus corona gây ra và cái nóng của mùa hè, họ cùng nhau tới Prague để thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành quy mô lớn vào ngày 8 tháng 8

Đoàn diễu hành bắt đầu từ Phủ Tổng thống, đi qua khu phố thương mại sầm uất, qua cây cầu Charles lịch sử, đi dọc theo các tuyến phố đi bộ ở trung tâm thành phố rồi kết thúc tại Quảng trường Phố cổ.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là một chú rồng vàng, các thiên nữ và đội trống lưng Trung Hoa. Một số phần của đoàn diễu hành thể hiện các thông điệp khác nhau cho khán giả, như Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, trình diễn các bài công pháp và cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc.

248f53cb459a23c1d71a90d663ef6774.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

03e40ca975fd5ee0472d599c43737b48.jpg

f61e194f11f68c3ae19943fb32549a1d.jpg

Đoàn diễu hành đi qua khu phố thương mại sầm uất

Dọc theo tuyến đường diễu hành qua khu phố thương mại có một số cửa hàng Trung Quốc, các cư dân Prague gốc Hoa đứng bên ngoài những cửa hàng này và dùng điện thoại di động để quay phim và chụp ảnh. Một học viên hỏi một phụ nữ trong số đó: “Chị có thích lễ diễu hành này không?” Người phụ nữ mỉm cười đáp: “Tuyệt vời”. Người phụ nữ cho biết trước đây cô đã bỏ lỡ nhiều dịp xem lễ diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và lần này cô rất phấn khởi khi gặp được nó. Cô cũng nhận xét các lễ diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được đông đảo người dân Prague biết đến và khiến người Trung Quốc cảm thấy tự hào.

Người học viên chia sẻ với cô về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật xấu xa và toàn tìm cách hành hạ người tốt. Pháp Luân Công không sợ họ- mà là các quan chức của ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công. Các bạn thật phi thường khi tổ chức các cuộc diễu hành và kháng nghị ở một khu vực sầm uất như thế ở nước ngoài. Các bạn đang vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ.”

bdc6bb7b46e1cca3c72e7d4cf7c1efa6.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo đi qua nhiều tuyến phố đi bộ ở trung tâm Prague

f94984b1407d3b773e1d12c33e326e4b.jpg

Đội trống lưng Trung Hoa thu hút sự chú ý của nhiều người dân

68e6479327df6430b697f5a82ffe4324.jpg

Ba học viên rước ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Phía sau họ là hai học viên đẩy mô hình của cuốn Chuyển Pháp Luân cỡ lớn, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, khi đoàn diễu hành đi qua cây cầu Charles lịch sử.

Mit-tinh tại Quảng trường Phố cổ hôm 9 tháng 8

c14d9326fb56f66ef3884f145493cd92.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại lễ mít-tinh ở Quảng trường Phố cổ hôm 9 tháng 8 năm 2020

Lễ mít-tinh đã diễn ra tại Quảng trường Phố cổ vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Ông Martin Samek, một học viên tại Prague, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Trong bài phát biểu, ông cho biết trong 21 năm qua, ĐCSTQ đã tra tấn tàn bạo, bắt giữ và mổ lấy nội tạng của những học viên sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông biết sẽ có thêm nhiều người hơn nhìn thấu bản chất tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, và kêu gọi những nỗ lực chung nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

Tại lễ mít-tinh, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn liên tiếp nhiều bài hát dưới cái nóng như thiêu như đốt. Nhiều khán giả đã chia sẻ với các học viên rằng họ bị thu hút tới lễ mít-tinh bởi âm nhạc [của Đoàn nhạc Tian Guo]. Nhiều người đã đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm sự tàn bạo này.

de026dd6d3ea7817be9a20a0ba7b2eb6.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện tại quầy thông tin để thể hiện sự ủng hộ của họ

Năm ngoái, có nhiều du khách đã tham gia lễ diễu hành, nhưng năm nay số lượng du khách nước ngoài tới Prague, đặc biệt là du khách đến từ Trung Quốc, đã giảm đi đáng kể bởi virus corona. Các học viên vẫn gặp một số người Trung Quốc tại quảng trường, và một số người trong số họ đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi trò chuyện cùng các học viên. Trong số những người thoái xuất ĐCSTQ có một người mẹ và con gái của bà. Họ kể với một học viên rằng họ đã xem lễ diễu hành vào ngày hôm trước, và sự kiện đó vô cùng ấn tượng.

Đoàn nhạc Tian Guo

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu diễu hành trước công chúng lần đầu tiên ở Frankfurt vào năm 2007. Trong hơn một thập kỷ qua, đoàn nhạc đã tham gia diễu hành tại nhiều lễ hội văn hóa ở các thành phố lớn của Châu Âu và các lễ kỷ niệm ngày quốc khánh. Họ đã biểu diễn tại nhiều thành phố lớn và nổi tiếng như London, Paris, Berlin, Prague, Vienna, Copenhagen, Brussels, Budapest, Bratislava, Warsaw, Lisbon, và Barcelona. Các màn biểu diễn của họ đã thu hút sự quan tâm tới cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và thông qua âm nhạc của họ, mọi người biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Các thành viên của đoàn nhạc đến từ hơn mười nước Châu Âu và từ mọi thành phần xã hội. Họ đã gắn bó với đoàn nhạc trong nhiều năm qua và coi những khó khăn như một phần trên con đường tu luyện của họ.

Ông Alex và bà Nina, vợ ông, đến từ Hamburg, Đức, cùng tham gia đoàn nhạc từ năm 2011 và đã diễu hành trên khắp Châu Âu. Ông Alex nói: “Tôi muốn nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp thật sự là gì và khiến họ lưu tâm đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Âm nhạc mà chúng tôi biểu diễn vượt qua các giới hạn vật lý và dân tộc. Nó cho thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.”

Cô Beatrice đến từ Pháp chơi kèn clarinet từ khi còn trẻ và đã tham gia đoàn nhạc từ khi mới hình thành. Cô cho hay cô nhận thấy biểu diễn trong Đoàn nhạc Tian Guo có sự khác biệt so với các màn biểu diễn khác. Mỗi lần chơi một bản nhạc cùng đoàn nhạc, cô cảm thấy thân thể được tịnh hóa và có một cảm giác hân hoan.

Cô Beatrice nhớ lại sự xúc động khi lần đầu tiên cô trông thấy ba từ Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói trải nghiệm này đã khiến cô quyết định từ bỏ Thái Cực Quyền mà cô đang tập để tập trung vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp rất uyên thâm. Khi biểu diễn cùng Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn nhạc mà toàn bộ thành viên đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô thấy một trường năng lượng to lớn phát ra từ âm nhạc. Trải nghiệm này khiến cô trân quý hơn cơ hội được trở thành một phần của đoàn nhạc.

Các bạn mang niềm hy vọng tới cho nơi này

ab38f4807c210df2cbce082055bfcf7f.jpg

Hai nữ tu sỹ trò chuyện với một học viên

Hai nữ tu sỹ trong trang phục màu trắng đứng trên Quảng trường Phố cổ lắng nghe âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Một người trong số họ lật xem thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu trò chuyện với một học viên. Bà nhận xét âm nhạc của họ thật phi thường và thần thánh. Khi người học viên chia sẻ với hai bà về Pháp Luân Đại Pháp, hai bà nói bây giờ họ đã hiểu tại sao âm nhạc Đại Pháp lại khiến con người cảm thấy thăng hoa như vậy. Họ cũng nói với người học viên về sự tàn phá mà virus corona đã gây ra, và màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang tới niềm hy vọng cho nơi này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/13/410437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186387.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share