Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-08-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện ở quảng trường Mynttorget, gần cơ quan lập pháp Riksdag, ở trung tâm Stockholm. Họ đã trình diễn các bài công pháp, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bị lôi cuốn bởi âm nhạc luyện công êm dịu, một số người đã dừng chân để đọc thông tin và trò chuyện với các học viên. Nhiều người cho biết họ ngưỡng mộ lòng can đảm và sự kiên định của các học viên trong khi phản bức hại. Những người khác hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

02d12dacf302e7ad25f7700fec3e3dfe.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường Mynttorget, gần Riksdag ở trung tâm Stockholm

2020-8-15-sweden-telling-falun-gong-truth_02.jpg

Một số người dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

af407a211bd0a959aa09a9d0cf7db01c.jpg

Mọi người ký vào bản kiến nghị sau khi biết sự thật về cuộc bức hại

Một người mẹ và con gái đến từ Mông Cổ đã nói chuyện với học viên Trần. Người con gái trò chuyện với cô Trần bằng tiếng Anh và sau đó phiên dịch cho mẹ cô. Họ cho hay mặc dù đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại, nhưng họ không ngạc nhiên về bất cứ điều gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm. Họ đã tận mắt chứng kiến việc ĐCSTQ bức hại những người vô tội và phỉ báng các nhóm như thế nào.

Họ kể rằng một trong những người bạn của họ đã bị kết án oan và hiện vẫn đang bị cầm tù ở Trung Quốc. Nhiều bạn bè của họ, trong đó có cả một số người đến từ Tân Cương, đã bị ĐCSTQ bức hại. Để bịt miệng người dân, ĐCSTQ đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau và tống những người vô tội vào tù. Người mẹ nói: “Dù biết họ đang bị buộc tội oan, nhưng không có nơi nào giải quyết khiếu nại cả. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ĐCSTQ. Các bạn đang ở đây để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, điều này cũng giúp ích cho người dân Mông Cổ chúng tôi. Các bạn mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng!”

Cuộc trò chuyện với hai mẹ con đã khiến cô Trần xúc động sâu sắc. Cô nói: “Làm rõ sự thật là điều thực sự quan trọng. Những nỗ lực của các học viên mang lại cho mọi người hy vọng. Nhiều người đã cảm ơn chúng tôi. Họ khích lệ và ủng hộ chúng tôi. Điều đó thực sự cảm động.“

Một cặp vợ chồng và hai con trai đến từ Liên Xô cũ. Khi họ biết các học viên đang ở đó để vạch trần tội ác của ĐCSTQ, người cha đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Cần phải nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Các bạn nên tổ chức những sự kiện này thường xuyên hơn nữa.” Cả gia đình đã ký vào bản kiến ​​nghị và không ngừng khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực của họ.

Cô Trần cho biết: “Tôi nhận thấy giải thích sự thật về cuộc bức hại cho những người đã từng sống ở các quốc gia cộng sản trước đây có phần dễ dàng hơn. Họ cực kỳ căm ghét chủ nghĩa cộng sản và biết rõ ĐCSTQ có thể phạm bất kỳ tội ác nào, chẳng hạn như giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng. Một cặp vợ chồng đến từ Cuba đã hoàn toàn đồng ý với những gì tôi nói với họ. Họ nhận xét rằng các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ phát đi những tuyên truyền không đáng tin cậy, đặc biệt là cách ĐCSTQ che đậy sự lây lan của virus corona từ Vũ Hán và gây ra đại dịch toàn cầu. Số người chết và thông tin mà ĐCSTQ công bố cho thế giới hiển nhiên là dối trá. Người dân ca ngợi chúng tôi vì đã đứng lên vạch trần sự dối trá của ĐCSTQ. Họ cho rằng chúng tôi đã làm một điều tuyệt vời.“

d3d41109c353960deb24e0e7cc83b27a.jpg

Sau khi tìm hiểu sự thật [về cuộc bức hại], mọi người ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Một người đàn ông đến từ Tây Ban Nha đã trò chuyện rất lâu với học viên Cecilia. Ông làm việc trong ngành viễn thông ở thành phố Madrid. Ông cho hay ông đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đến Úc. Ông rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp các học viên ở Thụy Điển. Ông muốn được tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi luôn nghĩ rằng Trung Quốc rất tuyệt vời. Bây giờ tôi đã thấy ĐCSTQ đối xử với mạng sống con người bằng sự thờ ơ và tàn nhẫn.” Ông khen ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại.

Có hai sinh viên Trung Quốc đã dừng chân để đọc bảng thông tin. Người phụ nữ trẻ cho biết: “Tôi chỉ được nghe những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi đã học ở Na Uy được 3 năm rồi. Sau khi rời Trung Quốc, tôi đã có thể đọc những thông tin xác thực. Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn khác với những gì được mô tả trong tuyên truyền ở Trung Quốc.”

Cô tò mò muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vậy nên một học viên đã nói với cô về việc Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trên toàn thế giới như thế nào, ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn ra sao, và việc ĐCSTQ giết hại các học viên để thu hoạch nội tạng của họ. Người học viên cũng giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mắt cô gái trẻ đẫm lệ, cô cho biết cô vô cùng xúc động trước sự can đảm của các học viên khi dám đứng lên truyền rộng sự thật, và trước những nỗ lực trong 20 năm ròng của họ. Cô đã lấy một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/22/186446.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share