Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-06-2020] Có rất nhiều câu chuyện kể về những người đã sống sót sau các vụ tai nạn tưởng chừng như mất mạng hoặc được bảo hộ thoát khỏi nguy hiểm sau khi họ biết về Pháp Luân Đại Pháp và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Dưới đây là hai câu chuyện như vậy.

Một phụ nữ gần 80 tuổi: “Tôi xoay sở tóm lấy chồng mình và chiếc xe đẩy chất đầy dưa hấu”

Tôi đã gần 80 tuổi và rất gầy gò. Hai năm trước, tôi cùng chồng mình đi siêu thị. Chúng tôi mua 6 quả dưa hấu và đặt chúng vào trong một chiếc xe đẩy, rồi bước lên thang cuốn. Chồng tôi đứng trước mặt tôi và giữ chiếc xe đẩy.

Khi thang cuốn đi đến giữa chừng, thì đột nhiên chồng tôi và chiếc xe đẩy rơi xuống phía tôi!

Tôi nhanh chóng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trong tích tắc đó, tôi đã có thể dừng chiếc xe đẩy và chồng tôi lại, trước khi ông ấy và chiếc xe có thể bị rơi xuống.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, chồng tôi vẫn ổn và chỉ cảm thấy hơi đau lưng. Cả hai chúng tôi đều thấy mình thật may mắn. Một trong những người bạn của chúng tôi đã rớt khỏi một chiếc thang cuốn và cuối cùng phải phẫu thuật cắt sọ, với các di chứng kéo dài trong nhiều năm.

Chứng tắc ruột được chữa khỏi hoàn toàn

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chồng bà đều ở độ tuổi 80. Hai tháng trước, chồng bà bị đau dạ dày và phần bụng dưới. Ông ấy không đi tiêu được trong hơn một tuần.

Thuốc men cũng không giúp ích được gì, và tình trạng của ông ấy ngày càng tệ hơn. Phần bụng của ông căng đến nỗi da bụng bóng lên và đau đớn dữ dội. Ông ấy không ăn được gì cả. Nếu ông ấy cố ăn bất cứ thứ gì thì sẽ bị nôn ra ngay lập tức.

Ảnh chụp CT tại bệnh viện cho thấy ông đã bị tắc ruột hoàn toàn. Bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật gấp và yêu cầu họ chi trả 10.000 Nhân dân tệ, đồng thời ông ấy phải nhập viện ngay lập tức. Khi ấy, người vợ bảo ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Lần này thì ông ấy không từ chối nữa. Ông ấy đau đến mức cảm thấy mình không thể chịu đựng hơn nữa. Ông bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn một cách thành tâm. Bác sĩ yêu cầu phải nội soi trước khi phẫu thuật, và nghi ngờ ông ấy có một khối u.

Sau khi chồng của người học viên này niệm chín chữ chân ngôn suốt cả ngày, cuối cùng ông ấy cảm thấy muốn đi tiêu và mong được về nhà. Bác sĩ đã để ông ấy về sau khi yêu cầu ông ký vào biên bản miễn trừ trách nhiệm.

Khi về đến nhà, ông ấy đã đi đại tiện và chứng tắc ruột biến mất sau đó. Ông ấy nghỉ ngơi vài ngày và giờ đã hoàn toàn bình phục!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/1/407127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185525.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share