Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp tại một trại giam ở Trung Quốc vào tháng 9 năm 2019. Trong thời gian ở trại giam, tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho những tù nhân cùng phòng giam với mình. Tôi cũng khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.” Những người làm theo lời khuyên của tôi đã trải nghiệm được những điều phi thường.

Cải thiện lưu thông máu và da dẻ mịn màng hơn

Ngay sau khi vào trại giam, tôi gặp một cô gái tên Thạch. Cô ấy nói cô không phải là người địa phương và đã bị cáo buộc oan về tội lạm dụng ma túy. Cô Thạch đã xin được liên lạc với luật sư của mình, nhưng cảnh sát địa phương đã liên tục từ chối các yêu cầu của cô. Cô đã không ngừng khóc lóc vì lo sợ cho tương lai của mình.

Tôi an ủi và nói với cô chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chồng của Thạch là một người Mỹ gốc Hoa, và gia đình cô có quan hệ với các quan chức cấp cao trong chính quyền trung ương. Do đó, cô có chút hiểu biết về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe tôi kể chi tiết, cô đã tiếp nhận chân tướng, lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hỏi tôi, “Nếu tôi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp, liệu Sư phụ Lý (nhà sáng lập) có nghe thấy lời khẩn cầu của tôi không? Tôi trả lời: “Miễn là cô thành tâm, ước nguyện của cô sẽ được nghe thấy!”

Ngày hôm sau, cô Thạch nói với tôi: “Tôi đã liên tục niệm chín chữ này trong hai giờ trực đêm của mình. Tôi cảm thấy toàn thân mình thật ấm áp!” Tôi vui vẻ đáp lời: “Đó là một dấu hiệu tốt! Cơ thể của cô hiện giờ đã tràn đầy năng lượng và khí huyết đã được lưu thông tốt hơn! Cô thật là kiên trì đó!” Cô Thạch vui mừng khôn xiết.

Vài ngày sau, cô Thạch mừng rỡ hỏi tôi: “Chị có thấy da dẻ của tôi trông mịn màng hơn không?” Tôi nhìn kỹ hơn và phát hiện làn da của cô Thạch thực sự đã trở nên mịn màng hơn. Những đốm đen trước đây ở hai bên má của cô đã mờ đi. Cô Thạch hào hứng nói: “Tôi vô tình liếc nhìn vào gương khi đang trong phòng tắm thì thấy thật kinh ngạc. Tôi đã trở nên xinh đẹp hơn trong thời gian ở đây!”

Đến mùa lạnh, tay của cô Thạch thường cũng bị lạnh. Cô cũng bị táo bón kinh niên rất nặng, khiến bụng cô trướng lên. Nhưng cô Thạch sớm nhận ra rằng mặc dù thời tiết lạnh nhưng hai bàn tay cô giờ đã trở nên ấm áp. Chứng táo bón cũng biến mất, và bụng cô đã trở nên mềm. Tôi rất mừng cho cô.

Cô Thạch nói: “Hiện giờ mỗi ngày tôi đều niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và xin Sư phụ Lý giúp cả hai chúng ta sớm rời khỏi nơi này.” Cảm động trước sự chân thành của cô Thạch, tôi khuyên cô hãy kiên trì. Sau thời gian huấn luyện tạm thời 10 ngày, tất cả các tù nhân mới được chuyển đến các phòng giam khác nhau. Chúng tôi phải xa nhau, nhưng tôi tin rằng nhiều điều kỳ diệu hơn nữa sẽ tiếp tục đến với cô Thạch.

Cô gái học thuộc nội qui của nhà tù chỉ trong một ngày dù không biết chữ

Cô Phùng là một nữ tù nhân bị buộc tội điều hành hoạt động kinh doanh mại dâm bất hợp pháp tại cửa hàng mát xa chân của mình. Cô không biết chữ và lóng ngóng đến nỗi cô gặp vấn đề mỗi khi đi diễu hành. Mọi người trong phòng giam xem thường cô Phùng và thường cười nhạo cô. Tất cả những tù nhân tại trại giam đều phải tuân thủ một quy tắc – ngoại trừ những người trên 75 tuổi, tất cả các tù nhân đều phải thuộc toàn bộ danh mục nội quy của nhà tù. Những người nào không thể ghi nhớ nội quy trong thời gian quy định sẽ bị bắt phải đứng và tiếp tục học thuộc, mà không được tắm hay thay quần áo, cho đến khi họ thuộc được mới thôi. Vì không biết chữ nên mặc dù đã nỗ lực nhiều ngày, nhưng cô Phùng vẫn không thể thuộc được các nội quy. Cô tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác trong phòng giam, nhưng đều bị họ lờ đi. Tôi đến gần cô và nói: “Có một cách có thể giúp cô, nhưng cô phải tin vào điều đó mới được.” Cô Phùng đồng ý ngay lập tức và tôi khuyên cô niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi cũng nói với cô: “Tất cả những hành động xấu đều sẽ bị Thần trừng phạt. Cô hãy thành tâm hối lỗi và sau khi rời khỏi trại giam, cô hãy là một người tốt.”

Cô Phùng thừa nhận những việc làm sai trái của mình. Mặc dù vậy, phải mất trọn vẹn ba ngày cô mới có thể ghi nhớ được chín chữ chân ngôn. Ngày hôm sau, cô đứng trước danh sách nội quy trại giam rồi hào hứng nói với tôi: “Có hiệu quả! Có hiệu quả rồi!” Cô đã ghi nhớ thành công toàn bộ nội quy. Các tù nhân khác cùng phòng rất kinh ngạc. “Chẳng phải cô bị mù chữ sao? Làm thế nào mà cô lại có thể ghi nhớ được vậy?”

Sau đó, cô còn thành thạo các bước diễu hành và hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ được giao. Không thể tìm thấy bất cứ sai phạm nào của cô, trại giam đã khôi phục các quyền lợi của cô Phùng, điều này giúp điều kiện sinh hoạt của cô tại trại giam được cải thiện.

Tâm chân thành giúp chứng đau dạ dày tiêu tan

Cô Ngô bị cầm tù vì buôn bán ma túy. Khi nói chuyện với tôi, cô tiết lộ rằng trong lần vào tù trước đó, cô đã gặp một phụ nữ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù người phụ nữ này ngồi thiền suốt cả đêm nhưng không bao giờ cô ấy bị mệt mỏi hay kiệt sức. Mặc dù rất ấn tượng, nhưng cô Ngô vẫn không hiểu rõ chân tướng đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô thường ngồi bên cạnh tôi, lắng nghe tôi giảng rõ chân tướng. Cuối cùng, cô đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trước khi bị bắt, cô Ngô đã cãi nhau với bạn trai. Trong cơn giận dữ, cô đã bốc đồng nuốt chiếc nhẫn vàng mà anh đã tặng cho cô. Cô Ngô bắt đầu bị đau bụng dữ dội ngay sau đó. Mặc dù đã liên tục yêu cầu được điều trị tại trại giam nhưng các cán bộ ở đó đã phớt lờ vì cho rằng những triệu chứng đó là do cô giả vờ mà thôi.

Một đêm nọ, trong một cơn đau dữ dội, cô Ngô đã nhớ đến chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm chín chữ đó. Trước sự kinh ngạc của cô, cơn đau dạ dày đã sớm nguôi ngoai rồi tan biến.

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn giúp loại bỏ chứng đau nửa đầu

Trong trại giam, tôi gặp một cô gái tên Cảnh bị giam giữ suốt hơn một năm trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành các cuộc điều tra về vấn đề tài chính của công ty cô. Vì được xếp cùng phòng trong trại giam nên chúng tôi đã thực hiện những việc hàng ngày cùng nhau. Khi biết tôi bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Cảnh đã thuyết phục tôi: “Bây giờ chị đừng tu luyện nữa. Chị vẫn còn trẻ.” Cô ấy đã bỏ ngoài tai những nỗ lực giảng chân tướng của tôi và tôi dần cảm thấy lo lắng cho cô.

Một hôm, cô Cảnh bị đau nửa đầu nghiêm trọng. Khi chúng tôi khuyên cô tìm nhân viên y tế của trại giam để điều trị, cô đã từ chối nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Trước đây, bất cứ khi nào phải chịu đựng những cơn đau nửa đầu như vậy, chỉ có biện pháp tiêm truyền tĩnh mạch tại bệnh viện mới có hiệu quả giúp cô giảm đau. Ban đầu, mỗi khi bị đau nửa đầu, cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân viên y tế của trại giam. Tuy nhiên, thuốc mà họ có quá nhẹ và không thể giúp cô giảm đau. Mỗi lần như vậy, cô Cảnh buộc phải tự chống chọi với cơn đau.

Khi nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp cô ấy. Sau đó tôi nói với cô: “Có một giải pháp, nhưng cô phải tin vào điều đó.” Cô Cảnh lập tức hỏi ngay: “Tôi có thể làm gì?” Tôi bảo cô ấy thầm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi cũng nói với cô ấy rằng những người khác đã trải nghiệm phép màu sau khi làm như vậy. Cô Cảnh đồng ý và bắt đầu niệm. Sau một lúc, tình trạng của cô đã được cải thiện, mặc dù cơn đau chưa hoàn toàn dứt. Sau đó, tôi tiếp tục nói với cô chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng kể cho cô nghe câu chuyện của cô Thạch và khuyên cô thoái ĐCSTQ. Tối hôm đó, cô kiên trì hoàn thành ca trực đêm, đồng thời niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo” trong suốt khoảng thời gian đó. Sau một đêm ngủ dậy, cô mừng rỡ nói rằng chứng đau nửa đầu của mình đã biến mất, và đầu cô hoàn toàn nhẹ nhõm và sảng khoái. “Thật là kỳ diệu!”

Vượt qua chứng mất ngủ

Bà Hoàng đã cao tuổi, cũng bị giam giữ với tôi tại trại giam. Chính quyền bất ngờ tuyên bố công ty của bà có liên quan đến các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp. Là kế toán của công ty, bà đã bị bắt ngay trước mặt đứa cháu gái nhỏ của mình. Vì không biết gì về hoạt động phi pháp này, bà Hoàng cảm thấy oan ức và không thể chấp nhận thực tại. Cứ như vậy, bà bị mất ngủ hàng đêm. Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà, bà nói rằng bà đã từng đến Hồng Kông và biết được một số sự thật về môn tu luyện. Bà chăm chú lắng nghe tôi và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Về phần mình, tôi khuyên bà rằng phép màu sẽ xảy ra nếu bà thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Ngày hôm sau, bà nói với tôi rằng bà đã niệm chín chữ này ba lần trong khi trực ca đêm. Ngay lập tức, bà bắt đầu ngáp và cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Ngay sau khi kết thúc ca trực đêm, bà lên giường ngủ ngay lập tức. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng của bà Hoàng nói rằng bà đã ngủ rất ngon, và khi ngủ thì ngáy rất to! Bà nói với tôi: “Môn tu luyện này thật tuyệt vời. Tôi định sẽ bắt đầu tu luyện sau khi rời khỏi trại giam! Tôi nói với bà: “Bà hãy tiếp tục siêng năng niệm chín chữ này và phép màu sẽ tiếp tục đến với bà!”

Tôi hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp mọi người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhận ra những dối trá đằng sau tuyên truyền của ĐCSTQ, và hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/406331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185552.htm

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share