Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2020] Tháng 5 năm 2020, tôi bị bắt và bị giam giữ một ngày tại đồn cảnh sát. Khi ở đó, tôi đã phát chính niệm suốt cả ngày cho đến khi được thả vào lúc 9 giờ tối.

Vào một buổi sáng cuối tháng 5 năm 2020, khi tôi đang mua đồ ở siêu thị, bỗng nhiên hai cảnh sát tiến đến phía tôi và nói rằng có người trình báo tôi vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi tìm thấy một tờ tài liệu chân tướng và một số bùa hộ mệnh trong túi xách của tôi, họ đã bắt tôi.

Tôi liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và giải thích cho những người dân xung quanh chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ lớn tuổi nói: “Người xấu thì họ không quản, họ chỉ biết bắt những người tốt thôi.”

Trước khi tôi lên xe cảnh sát, có người đã mang một túi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đến giao cho cảnh sát. Sau đó, tôi bị biệt giam tại đồn cảnh sát.

Ngay cạnh phòng giam của tôi là phòng trực ban của cảnh sát, nơi họ có thể theo dõi mọi hoạt động trong phòng của tôi một cách rõ ràng. Giữa hai căn phòng này là một cánh cửa lan can sắt và vài cửa sổ. Phòng trực ban có một chiếc ghế sofa để sát tường, một vài vòng sắt trên tường, và một số còng tay treo ở mỗi vòng sắt.

Sau khi nghe nói tôi là một học viên Pháp Luân Công, viên cảnh sát trực ban bắt đầu chửi thề. Anh ta lớn tiếng miệt thị vì hiểu lầm Pháp Luân Công. Một số cảnh sát khác cũng tò mò đến xem khi nghe tin một học viên Pháp Luân Công bị bắt. Họ cũng xem qua túi tài liệu giảng chân tướng.

Điểm hóa phát chính niệm

Sau 8 giờ tối, một số người được đưa vào phòng giam của tôi, người thì vi phạm luật thuế, người thì đánh nhau. Viên cảnh sát trực ban nói với tôi: “Bà là học viên Pháp Luân Công, vậy bà luyện công đi.” Anh ta chỉ tay vào những người khác và nói: “Các người hãy theo bà ấy học luyện công đi.” Sau đó, anh ta giục tôi mau luyện công cho họ xem.

Đột nhiên, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi thanh lý hoàn cảnh ở đây. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh mình! Lập tức, chính niệm của tôi thăng lên, tâm tôi cũng vững vàng hơn. Tôi trở nên bình tĩnh và không còn một chút sợ hãi nào. Tôi nói với mọi người trong phòng giam: “Chúng ta cùng luyện công nào.” Sau đó, tôi ngồi xếp bằng và lập chưởng phát chính niệm. Một người trong số họ cố gắng bắt chước tôi nhưng không làm được khiến những người khác phải bật cười.

Viên cảnh sát trực ban nghiêm nghị nói với tôi: “Tâm của bà không tĩnh, bà không nghiêm túc. Đừng nói chuyện nữa, hãy nghiêm túc nào. Thế tay của bà cũng chưa đúng, bà phải làm thế này này.” Sau đó, anh ta làm thế tay liên hoa chưởng cho tôi xem. Tôi nghĩ, nhất định Sư phụ đã mượn miệng của anh ta để nhắc nhở tôi phải nắm lấy cơ hội này để phát chính niệm trong hang ổ của tà ác. Lập tức, tôi trở nên rất tĩnh.

Ngay sau đó, tôi gặp một chút can nhiễu. Một viên cảnh sát gầy gò, trông mặt mũi rất hung dữ tự giới thiệu tên của anh ta cho tôi và nói: “Tôi là người có quyền quyết định ở đây.” Sau đó, anh ta yêu cầu tôi khai tên và địa chỉ của mình. Tôi mỉm cười một cách bình hòa và nói với anh ta: “Những thứ này không quan trọng, đánh thức lương tri của các anh mới quan trọng” Anh ta nói: “Ai đang giúp tôi chứ? Tôi mới là người đang giúp bà.”

Anh ta yêu cầu tôi ngẩng đầu lên để anh ta chụp ảnh nhưng tôi không nghe theo, thay vào đó, tôi che mặt lại. Anh ta liền đe dọa tôi: “Đợi lát nữa, chúng tôi sẽ đánh cho bà một trận. Rồi bà xem chúng tôi có dám đánh bà hay không.”

Khi không thể lấy được một chút thông tin cá nhân nào của tôi, anh ta bắt đầu dùng những lời lẽ thô tục để chửi rủa tôi. Tôi vẫn mỉm cười và khuyên anh ta rằng chỉ có tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” thì mới có thể thoát được đại nạn, mới được cứu và có tương lai.

Cuối cùng, anh ta trở nên lo lắng và nói: “Lát nữa tôi sẽ quay lại. Nếu hỏi cái gì bà cũng không nói thì ít nhất bà sẽ bị thẩm vấn 24 tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi sẽ đưa bà đến trại tạm giam Cao Đầu.”

Bước ra khỏi đồn cảnh sát sau khi phát chính niệm

Sau khi anh ta rời đi, phòng giam trở nên rất yên tĩnh. Vì vậy, tôi tập trung vào phát chính niệm. Tôi đã thêm vào niệm đầu: “Thanh trừ hết thảy tà ác và các nhân tố tà ác của đồn cảnh sát ở không gian khác bức hại đệ tử Đại Pháp; diệt trừ hết thảy tà ác vu khống Đại Pháp và đầu độc cảnh sát. Sư phụ, xin hãy cứu những cảnh sát này cũng như các phạm nhân có cơ duyên được nghe chân tướng.”

Tôi liên tục phát chính niệm, và chỉ khi cảm thấy mệt, tôi mới bỏ chân xuống một lát. Khi đang làm thế tay liên hoa chưởng, tôi nghe thấy có người nói: “Nhìn kìa, hoa nở rồi, hoa sen nở rồi kìa.”

Buổi chiều, tôi xen kẽ giữa phát chính niệm và nhẩm thuộc Pháp. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, một người trông có vẻ là người giám sát đã đến để xem xét tôi. Tôi nghe thấy anh ta nói: “Người này không phải ở địa phương chúng ta, bà ta không thuộc diện chúng ta quản lý.” Cả buổi chiều và tối hôm đó, đồn cảnh sát trở nên rất yên tĩnh.

Vào lúc 9 giờ tối, viên cảnh sát gầy gò quay lại. Nhìn thấy tôi đang ngồi lập chưởng phát chính niệm, anh ta hét lên với tôi: “Bà còn ở đây làm gì? Đi!” Tôi nghĩ anh ta đến để thẩm vấn tôi, nhưng khi tôi hỏi xin một cốc nước, anh ta nói: “Bà còn cần cốc uống nước để làm gì?” Tôi nhận ra ý của anh ta là muốn tôi rời đi. Vì vậy, tôi cầm lấy túi xách và rời khỏi đồn cảnh sát.

Trải nghiệm này thật là thần kỳ. Năm 2015, tôi từng bị giam giữ phi pháp tại đồn cảnh sát trong suốt 15 ngày vì phân phát một đĩa DVD giảng chân tướng. Lần này, tôi thật không dám tin rằng mình có thể bước ra khỏi đồn cảnh sát nhanh đến vậy cho đến khi tôi thực sự rời khỏi đó. Đó là vì tôi đã phát chính niệm suốt cả ngày.

Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi nghe thấy viên cảnh sát gầy gò gọi điện và báo cáo tôi cho ai đó. Nhưng dường như bất kỳ ai mà anh ta nói chuyện đều không còn hứng thú với việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công và đều muốn trốn tránh trách nhiệm của họ.

Giảng chân tướng đem lại những thay đổi tích cực

Tôi ngộ rằng hơn hai thập kỷ kiên trì giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp đã đem đến những thay đổi tích cực đối với con người, hoàn cảnh trên toàn cầu, và ở Trung Quốc Đại lục. Vì vậy, mỗi một biến hóa nhỏ nơi thế gian đều có quan hệ với những nỗ lực của đệ tử Đại Pháp, cũng như công lao to lớn và sự hy sinh vô hạn của Sư phụ.

Chẳng hạn như, Sư phụ đã tạo cho tôi cơ hội phát chính niệm tại đồn cảnh sát, và sau đó gia trì cho tôi để tôi có thể phát chính niệm mạnh mẽ như vậy trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, cho đến khi tôi an toàn trở về nhà.

Lúc tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời rất tối. Tôi không thể nhìn rõ phương hướng và cũng không tìm được chiếc xe taxi nào, nhưng Sư phụ đã an bài một thanh niên trẻ nhiệt tình đến giúp tôi tìm xe. Một lần nữa, tôi thực sự cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc khi có Sư tôn ở bên.

Trải nghiệm ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy Sư phụ của chúng ta thực sự rất từ bi. Sư phụ đã lợi dụng mọi cơ hội để rèn luyện chúng ta, gia trì chính niệm cho chúng ta, và tăng cường sự tự tin của chúng ta. Tôi quyết tâm sẽ bước đi tốt chặng đường cuối cùng, tu tốt bản thân, và không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/407350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185840.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share