Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2020] Năm nay tôi 74 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Cả gia đình tôi trở nên hòa thuận sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bên cạnh đó, tôi và các học viên khác đã cùng nhau đề cao.

Cuộc sống hòa thuận trong gia đình

Tôi có bốn cô con gái. Các cháu luôn thảo luận với tôi các vấn đề về gia đình và công việc. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi gặp nhiều khó khăn để tìm cách giúp đỡ các cháu. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi luôn phân tích tình huống của các cháu một cách logic và cho chúng lời khuyên tốt. Hoàn cảnh của các cháu đều trở nên tốt hơn khi chúng lắng nghe lời khuyên của tôi.

Khi một trong những cô cháu gái của tôi học cấp hai, cháu trở nên nổi loạn. Mối quan hệ của cháu với cha mẹ và giáo viên đều không tốt. Tôi đã mời cháu và mẹ cháu [con gái tôi] đến sống cùng tôi một thời gian.

Mỗi buổi sáng tôi đều chuẩn bị đồ ăn sáng ngon cho cháu và ngồi cùng cháu trong khi cháu ăn. Tôi cũng sắp xếp thời gian để học Pháp cùng cháu vào buổi tối.

Một ngày cháu rất buồn vì làm bài kiểm tra không tốt. Tôi nói với cháu: “Bà biết con muốn trở thành một học sinh giỏi và đạt điểm cao, nhưng không sao, miễn là con đã cố gắng hết sức.”

Cháu gái tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe điều này và nói với mẹ cháu rằng tôi là người duy nhất cháu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.

Cháu ở cùng tôi hơn hai tuần. Cháu không còn nổi loạn khi trở về nhà, và cháu đã đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh trung học.

Cháu gái khác của tôi không hòa thuận với chồng và gia đình bên chồng. Con gái tôi khuyên cháu ly hôn. Tôi khuyên cháu không ly hôn và thay vào đó tôi nói với cháu: “Lùi một bước biển rộng trời cao con ạ.”

Cháu gái tôi đã đồng ý và thay đổi thái độ đối với chồng và gia đình nhà chồng. Đổi lại, gia đình chồng cháu bắt đầu cư xử với cháu tốt hơn nhiều. Bây giờ mâu thuẫn với chồng cháu cũng hiếm khi xảy ra, môi trường gia đình cháu rất hòa ái.

Con gái út của tôi là một học viên. Cháu sống cùng với mẹ chồng. Cháu muốn phàn nàn về mẹ chồng, nhưng tôi đã ngăn cháu lại. Tôi nhắc nhở cháu rằng những mâu thuẫn xảy ra giữa cháu với mẹ chồng đã được an bài để giúp cháu đề cao trong tu luyện. Cháu không còn muốn phàn nàn nữa.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (“Thanh tỉnh”-Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi không phải là một người có tài thuyết phục. Tuy nhiên, những gì tôi nói là có sức mạnh miễn là tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ Lý.

Gia đình chúng tôi trở nên hòa thuận sau khi tôi tu luyện Đại Pháp và luôn chiểu theo các yêu cầu của Pháp. Con gái lớn của tôi bắt đầu tu luyện sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực của tôi.

Bây giờ, hai con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các cháu đã giảng chân tướng cho chị em họ của chúng và con rể tôi. Một trong những con rể tôi đã tặng nhiều bùa hộ mệnh Đại Pháp cho đồng nghiệp. Cháu nói họ rất vui khi nhận được chúng.

Giúp các học viên học Pháp

Tôi muốn giúp các học viên khác tinh tấn hơn. Tuy nhiên, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ và chậm rãi, không giỏi chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân với họ. Tôi bắt đầu giúp đỡ họ theo cách của mình, bằng cách học Pháp chung với những người gặp khó khăn trong học Pháp hoặc không thể tham gia một nhóm học Pháp. Tôi làm việc này cho tới khi trạng thái của họ trở nên ổn định.

Một học viên lâu năm sống ở một nơi xa không thể tham gia nhóm học Pháp. Tôi đã thường xuyên đến nhà và học cùng bà trong gần ba năm. Vào buổi sáng, chúng tôi cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng, vào buổi chiều, chúng tôi đã học Pháp. Bà ấy không đi học, vì vậy bà đọc rất chậm và mắc nhiều lỗi. Tôi kiên nhẫn và không bao giờ vội với bà. Tôi giúp bà đọc từng từ một cách chính xác. Khi đến lượt tôi đọc Pháp, tôi đọc chậm, rõ ràng để bà có thể theo kịp. Thời gian qua đi, học viên này đã có thể đọc Pháp trôi trảy.

Tôi biết một cặp vợ chồng học viên đã làm tốt việc giảng chân tướng cho người thường, nhưng họ học Pháp không tốt. Vì vậy, tôi đã thành lập một nhóm học Pháp cùng họ. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng vào buổi sáng và học Pháp vào buổi chiều trong hơn hai năm. Bây giờ họ học Pháp tốt và trở nên tinh tấn hơn.

Một học viên có con nhỏ không thể ra ngoài tham gia nhóm học Pháp. Cô ấy muốn học cùng với các học viên nên tôi đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà cô ấy. Tôi cũng giúp cô ấy phân loại tài liệu giảng chân tướng. Khi cô ấy ra ngoài làm các hạng mục Đại Pháp, tôi sẽ trông con cho cô.

Sư phụ Lý đã bảo hộ tôi khỏi nguy hiểm

Tôi đã tới siêu thị cùng với một học viên để giảng chân tướng. Chúng tôi đã phát lịch có thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Một người bán hàng rong đã báo cho chúng tôi biết rằng các viên công an đang hỏi mọi người lấy lịch ở đâu. Chúng tôi thấy nhiều xe công an và cảnh sát.

Tôi đã đi vào nhà vệ sinh. Trước khi rời nhà vệ sinh tôi nhìn qua cái lỗ trên cửa. Tôi trông thấy một viên công an ở bên trái và một ở bên phải nên tôi thoát ra cửa sau một cách an toàn.

Tôi không thấy vị học viên đi giảng chân tướng cùng tôi tại điểm hẹn. Tôi đến nhà xem cô ấy có an toàn hay không. Chồng cô nói rằng cô ấy đã về nhà, rồi lại ra ngoài.

Cuối buổi chiều hôm đó, học viên này đã gọi cho tôi và đề nghị tôi quay lại siêu thị cùng cô ấy. Tôi nói với cô ấy cách mình thoát khỏi hai viên công an. Tôi đã đi chỉ cho cô ấy cái lỗ, nhưng không có lỗ nào ở đó cả. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã bảo hộ mình. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng cảm ân Sư phụ.

Tôi may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi hy vọng có nhiều người hơn có thể hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/407090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/3/185729.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share