Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 20-07-2020] 21 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, những người sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong ngần ấy năm, các học viên đã phản đối cuộc đàn áp bằng các cách thức ôn hòa. Auckland là thành phố lớn nhất ở New Zealand, và người dân nơi đây chiếm 1/3 dân số của cả nước. Hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành trên phố Queen, khu vực sầm uất nhất của thành phố.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ trung tâm phố Queen và kết thúc ở cuối tuyến phố này, vốn là một khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức một cuộc diễu hành được xe cảnh sát dẫn đường cho họ, và lập rào chắn hai bên đường của phố Queen.

Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn âm nhạc hùng tráng, theo sau là các đoàn thể hiện những thông điệp khác nhau, bao gồm lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc và phong trào thoái ĐCSTQ toàn cầu. Trong số khán giả có nhiều người Trung Quốc, một số người đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ. Một số người Trung Quốc đã nói với các học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn.” Vài người cho biết họ đã lên án ĐCSTQ từ khi còn rất trẻ và chưa từng gia nhập Đảng hay tổ chức liên đới nào của nó.

e99774256fdc285910909be68113b6e0.jpg

b45def4385e968002c8f1b6ed3ca6fbe.jpg

52573b91d100b91db78bf39c1f790571.jpg

fb5b77cde6ef2faec780ecc4e1fdf77a.jpg

4ef4e7fa03072677c29383dbc93cccb7.jpg

d34b16f133f96c8f928a01ceb25f0b18.jpg

78e409bcb209cc62175332dcc67a6a58.jpg

Cuộc diễu hành nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm ở Trung Quốc

Trong một lễ mít-tinh trước cuộc diễu hành, một số học viên Pháp Luân Công đã kể về những trải nghiệm của bản thân họ khi bị tra tấn tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì đức tin.

Các học viên xứng đáng được đánh giá cao nhất

64aa44a6a0dbfc816383bbd63d469a09.jpg

Ông Barry Wilson phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Barry Wilson, chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Trong bài phát biểu của mình, ông cho biết những phát hiện mà Tòa án Nhân dân Độc lập ở London công bố năm ngoái đã kết luận rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trên quy mô lớn trong nhiều năm. Nguồn chính của những nội tạng này đến từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Các cơ quan y tế ở Úc kết luận rằng hiện nay, nạn thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, bởi vì những số liệu do chế độ cộng sản công bố thấp hơn nhiều so với số ca cấy ghép thực tế đang được thực hiện.

Ông Wilson nói: “ĐCSTQ đã phản bội người dân Hồng Kông và muốn chiếm lấy Đài Loan. Nó cũng đang bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chế độ này đã phân biệt đối xử các nhóm người, tìm cách hủy diệt quyền tự do và những tiếng nói độc lập.”

Ông kêu gọi chính phủ New Zealand yêu cầu ĐCSTQ hãy chấm dứt hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và cho phép người dân Hồng Kông nhập cư vào New Zealand.

Ông kết thúc bài phát biểu bằng câu nói các học viên Pháp Luân Công xứng đáng được khen ngợi nhất vì đã làm việc vất vả và kiên trì trong rất nhiều năm.

Chấm dứt cuộc bức hại này là trách nhiệm đạo đức của chúng ta

c6ce3515e7745843716e40e97a8da6d3.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại lễ mít-tinh

Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh, ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền ở New Zealand, cho biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công 21 năm. Quy mô và mức độ của cuộc bức hại là chưa từng có trong lịch sử.

Ông nói: “Là một luật sư, tôi có lần được nghe các học viên nói rằng họ bị lấy mẫu máu, xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ (ECG), chụp X-quang các nội tạng chính, v.v. Đây là quy trình cho cấy ghép nội tạng. Những người này đã bị tra tấn về thể xác và tinh thần và một số còn bị hãm hiếp. Những cuộc kiểm tra y tế trên quy mô lớn như thế không thể là vì sức khỏe của họ.”

Ông Gore còn cho biết: “Về quy mô và mức độ [của cuộc bức hại], ghi chép lịch sử gần đây nhất mà tôi có thể tìm thấy là cuộc bức hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái, từ năm 1933 đến năm 1945. Nếu chúng ta có bất kỳ ý thức nào về đạo đức, sự cảm thông hay lương tâm, thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đạo đức để chấm dứt cuộc bức hại kinh hoàng này.”

Lên án ĐCSTQ đã trở thành một xu hướng toàn cầu

Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Đinh Hải Giang, nhà hoạt động dân chủ đến từ Trung Quốc, chia sẻ về việc ông đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công như thế nào. Bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông cho biết ban đầu ông đã có những hiểu lầm về môn tu luyện này. Sau khi chuyển đến New Zealand, ông đã hiểu rõ về môn tu luyện và đã thay đổi thái độ của mình.

Ông nói: “Tôi đã biết sự thật về các học viên Pháp Luân Công sau khi đến New Zealand“. “Một phụ nữ lớn tuổi phát tờ thông tin tại một khu chợ vào Chủ nhật hàng tuần. Bà đã làm công việc này được hơn chục năm. Còn bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc lúc nào cũng có các học viên luyện công và kháng nghị ôn hòa. Việc này nếu thực hiện trong một hay hai ngày, hay thậm chí một hay hai tháng thì dễ. Nhưng để kiên trì trong 10 năm hay thậm chí 20 năm thì quả là một kỳ công. Điều này thật phi thường.”

“Tôi nhận ra những người này thật tốt bụng, khoan dung, và dễ gần. Nếu ở Trung Quốc mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công, xã hội Trung Quốc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Ông cũng nói về ảnh hưởng của ĐCSTQ ở nước ngoài. “Cho dù bạn có quan tâm đến chính trị hay không, ảnh hưởng của virus Vũ Hán là có thật. Tác động đến nền kinh tế thế giới là vô cùng lớn. Tôi muốn đưa ra một lời khuyên cho người Trung Quốc ở hải ngoại. Nếu bạn từng thiếu quyết đoán hoặc hy vọng đạt được lợi ích từ cả hai phía, bây giờ là lúc để đánh giá tình hình. Lên án ĐCSTQ đã trở thành một xu hướng toàn cầu hiện nay. Thoát khỏi nó nghĩa là bạn đang đứng về phía công lý”, ông nói.

Chúng ta nên đứng lên như một nhân chứng cho kỷ nguyên này

18ab872ecb9f29ddf23a859ae4ef5c67.jpg

Ông và bà Cocker

Bà Deborah Cocker sở hữu một công ty quản lý dự án. Bà và chồng là ông Garrick đã đứng nghe khi các học viên phát biểu tại lễ mít-tinh về cuộc bức hại mà họ đã trải qua.

“Tôi đã từng nghe một diễn giả nói về việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà không được sự đồng ý và bán chúng để kiếm lời. Tôi nhớ hồi học trung học tôi đã từng xem một triển lãm cơ thể người trưng bày các cơ quan tạng người, mạch máu, cơ bắp v.v. Chúng tôi đã rất thích thú khi nghĩ rằng đó là khoa học và chúng tôi cần biết điều này. Mãi sau đó chúng tôi mới nhận ra hầu hết những bộ phận đó là của các tù nhân ở Trung Quốc. Trong thế giới ngày nay và ở một quốc gia như Trung Quốc, một điều khủng khiếp như vậy vẫn đang xảy ra. Tôi thực sự cảm thấy đau lòng cho những nạn nhân này. ĐCSTQ thực sự đã hết thuốc chữa. Virus corona đã bùng phát ở Trung Quốc từ trước đó nhưng chính quyền này đã bưng bít dẫn đến một đại dịch toàn cầu. Những hành động như thế là quá ích kỷ. Họ đã để cho hàng triệu người Trung Quốc có khả năng truyền bệnh đi lại khắp thế giới. Điều này thật sai trái. Hơn nữa, lập trường cứng rắn của họ ở Hồng Kông trong đại dịch virus corona khiến người ta tự hỏi điều đó là vì cái gì, tại sao điều đó lại xảy ra lúc này?

Cặp vợ chồng đã nhắc lại vụ thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Mẹ của bà Cocker có một đồng nghiệp đến từ Trung Quốc. Chồng của bà ấy, một giảng viên đại học ở Trung Quốc, đã bị bắt và biến mất sau vụ thảm sát này. Thật kinh hoàng.

Bà Cocker nói: “Một số người trong chúng tôi đã đích thân trải nghiệm sự tàn bạo của chính quyền này trong khi một số người đã tận mắt chứng kiến. Là nhân chứng của những lần như vậy, chúng tôi có trách nhiệm đứng lên thay mặt cho những người không thể làm như vậy nữa.”

Các học viên Pháp Luân Công thật đáng khâm phục

36384120f3dd4a5b68fba0c38ca5f67f.jpg

Leanne và Chris

Cặp vợ chồng mới cưới Leanne và Chris cho biết họ khâm phục các học viên Pháp Luân Công.

Cô Leanne nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã trải qua rất nhiều điều khủng khiếp. Song, họ vẫn phản đối sự đàn áp một cách ôn hòa và tích cực. Tôi thấy điều đó thực sự đáng khâm phục. Sự kháng nghị ôn hòa như vậy có tác động rất lớn. Các hoạt động của các bạn không chỉ có thông tin và kiến thức, mà còn thú vị nữa. Các bạn đã thể hiện khát vọng, sự hiểu biết và trí tuệ. Điều này vô cùng ấn tượng.”

“Chúng tôi sinh ra lớn lên ở xứ Kiwis này. Mọi người đều có đức tin và tư tưởng của mình. Chúng tôi đã luôn sống như vậy. Đối với người New Zealand mà nói, thiền định khiến người ta khỏe mạnh. Đó là lý do nhiều người thích thiền định. Tôi không thể hiểu tại sao chính quyền cộng sản lại bức hại những người thực hành thiền định. Ở đất nước này, chúng tôi được tự do làm những gì mình muốn. Chúng tôi sẽ không biến mất chỉ vì điều đó.”

Chồng cô nhận xét chính phủ nên tiếp nhận những người đã phải chịu đựng những khó khăn ở Trung Quốc và ngăn công dân New Zealand đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.

Anh nói: “Giờ thì tôi đã biết những nội tạng này đến từ đâu, tôi sẽ không bao giờ đi đến Trung Quốc để làm những việc như vậy. Vậy nên các bạn cần cho nhiều người hơn nữa biết về điều này. Tìm nhiều cách hơn để thu hút sự quan tâm của mọi người, giống như các hoạt động của ngày hôm nay. Tôi nghĩ đoàn nhạc diễu hành thật tuyệt vời. Tôi chưa từng xem một đoàn nhạc nào ngoạn mục như thế. Nhiều người đã dừng lại để xem màn biểu diễn của họ. Thật tuyệt vời.”

Cuộc diễu hành làm rung động trái tim mọi người

369f3917a99a674fd51b8c61568cac5b.jpg

Cô Jayleeka Nicholls (bên phải) yêu thích Đoàn nhạc Tian Guo

Cô Jayleeka Nicholls đã rất hào hứng chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện này.

Cô nói: “Trước đây tôi không biết về những điều này [sự tàn bạo của ĐCSTQ]. Tôi đã ký vào bản kiến nghị. Tôi có thể làm gì khác để trợ giúp những người này nữa không? Tôi sẽ chia sẻ sự kiện này trên trang mạng xã hội của mình và để bạn bè tôi truyền rộng thông điệp của nó.”

Cô nói tiếp: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi các bạn đã có một cuộc diễu hành trên phố Queen. Có rất nhiều người ở đây và họ sẽ hỏi, là về chuyện gì vậy? Họ trông thấy các biểu ngữ, đọc các tài liệu của các bạn và tìm hiểu thêm về nó khi họ về nhà. Đoàn nhạc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trang phục và âm nhạc của họ thật tuyệt vời. Trông họ điềm tĩnh nhưng màn biểu diễn thật mạnh mẽ. Tôi thấy nhiều gương mặt trẻ trong đoàn nhạc. Trông họ thật tuyệt. Giới trẻ nên biết về điều này.”

Một phụ nữ đến từ Amsterdam đã đến gặp các học viên sau cuộc diễu hành để cảm ơn họ. Cô nói với đôi mắt ngấn lệ.

Cô nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì cuộc diễu hành. Các bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời. Tôi sẽ ký vào bản kiến nghị và chia sẻ trang web của các bạn, cũng như thông tin cho bạn bè. Mọi việc các bạn đã và đang làm sẽ thay đổi thế giới. Tôi rất cảm động bởi các hoạt động của các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186078.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share