Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[Minh Huệ 25-07-2020] Từ ngày 18 đến 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại khu vực Sakae thuộc Sakae-Hiroba, thành phố Nagoya, và trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm.

04776b89c52fd94180691b19208264c9.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Sakae, thành phố Nagoya

9f3919ebf10488a6f0d1bc017139b819.jpg

Các học viên nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Ngày 18 tháng 7, các học viên phân phát tờ rơi thông tin tại trung tâm thương mại sầm uất Sakae. Ngày 19 tháng 7, họ biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và nói chuyện với người đi đường. Một số người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Khi một học viên để ý thấy một ông lão đang đứng đọc tờ rơi dưới tán cây, anh đã tiến lại gần và hỏi xem ông có câu hỏi nào không. Ông đã trả lời bằng tiếng Trung Quốc: “Tôi biết cuộc đàn áp này. ĐCSTQ là xấu xa nhất”.

Ông cụ cho biết ông đã ngoài 80 tuổi và chưa từng gia nhập ĐCSTQ. Nhưng ông đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Người học viên đã khuyên ông thoái xuất khỏi đoàn để không phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của nó. Người đàn ông đã đồng ý một cách không do dự. Trước khi rời đi ông còn cảm ơn học viên kia.

Một số thanh niên Nhật Bản cũng tới ký tên thỉnh nguyện khi họ nhìn thấy những tấm bảng lớn kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Nhiều người qua đường cũng đã ký tên. Một người mẹ cùng con gái đi xe đạp đang đợi đèn xanh. Khi một học viên nói với người mẹ về cuộc bức hại và phong trào ký tên thỉnh nguyện, cô đã ký tên và bảo con gái của mình cùng ký.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hoà trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ giương những biểu ngữ lớn bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và việc thu hoạch nội tạng sống.

053039bc17d4e8a59786f6a9ca036b2f.jpg

f2ab8436f292e665e0156e600295a346.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 20 tháng 7

Một cảnh sát cho biết do dịch bệnh nên lãnh sự quán chỉ tiếp nhận những người có lịch hẹn trước. Do vậy, các học viên đã tới gặp một số người Trung Quốc để nói với họ về cuộc bức hại và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Tôi mong ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ!”

Trong sự kiện tại Sakae-Hiroba vào chiều ngày 20 tháng 7, các học viên đã luyện công, phân phát tờ rơi và nói với mọi người về cuộc bức hại.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi nói ông biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông nói: “Tôi mong ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ!”

Một học viên tên Duy đã tham dự vào các hoạt động trong ba ngày liên tiếp. Anh cho biết sau khi anh tu luyện Pháp Luân Công, anh và gia đình đã nhận được nhiều lợi ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Anh cảm thấy đây là một môn tu luyện tuyệt vời. Anh nói ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại này.

204b3a91d0fa3e1a7512ae9a4f68d17e.jpg

Học viên Duy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186081.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share