Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc

[MINH HUỆ 27-07-2020] Ngày 21 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc đã tập trung tại Adelaide để hướng sự chú ý của cộng đồng tới cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số quan chức đắc cử và nhà lãnh đạo cộng đồng đã phát biểu trong sự kiện và kêu gọi cần lập tức chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

96193657ef92d48e6f3361efba8ed417.jpg

ff295c90fc213e1178dd0c514d49e545.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội tại Adelaide, Úc vào ngày 21 tháng 7 năm 2020

Các học viên bị trừng phạt vì nói lên sự thật

Hai học viên đã thuật lại những bức hại mà họ đã phải chịu đựng ở Trung Quốc. Cô Trương Lâm bị đưa vào các trung tâm giam giữ ba lần, bị kết án lao động cưỡng bức một lần và còn bị kết án tù. Ngoài việc bị tra tấn và lao động khổ sai, cô còn bị cưỡng ép phá thai.

Cô Trương kể lại: “Việc ngược đãi như vậy đã gây thống khổ to lớn cho tôi và gia đình của mình, cả về tài chính và tinh thần.” Cô nói chính quyền còn giám sát cô nghiêm ngặt và thường xuyên sách nhiễu gia đình cô.

Bà Sveta Mei, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc cho biết: “Câu chuyện của cô Trương chỉ là một trong vô số những ví dụ mà các học viên Pháp Luân Công đã phải gánh chịu vì đức tin của mình.” Trong 21 năm qua, hơn 4.300 học viên đã bị mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại này, còn tổng số học viên bị giam giữ có thể là hàng triệu người.

Các cơ sở giam giữ gồm có nhà tù, trại lao động, trại tạm giam, bệnh viện tâm thần và các trung tâm tẩy não. Ngoài việc bị tra tấn về thể xác, các học viên còn bị bức thực, bạo hành tình dục, ngược đãi tinh thần và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch tạng.

Cuộc bức hại này vượt ra ngoài sự tra tấn về thể xác. Bà Mai giải thích: “Các học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi vì chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình hay nói với mọi người về cuộc bức hại kinh hoàng mà họ phải chịu đựng. Khi những hành vi sai trái của ĐCSTQ vẫn chưa được ngăn chặn, thì nó sẽ còn gây ra nhiều tổn hại hơn nữa đối với cả người dân Trung Quốc cũng như người dân toàn thế giới.” Bà giải thích ĐCSTQ đã che giấu thông tin về virus corona và đàn áp những người thổi còi, vì thế mà toàn thế giới hiện đang phải trả giá.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp: Lên tiếng vì công lý

Bà Tammy Franks, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc, đã tham dự buổi mít-tinh và cho biết bà thấy đau lòng trước những đau khổ mà các học viên đã phải trải qua. Bà cho biết nhiều quốc gia, kể cả Úc đã không chú ý thích đáng đến vấn đề này. Bà nói: “Mặc dù có những tiếng nói ủng hộ trong Quốc hội, nhưng toàn thể chính phủ Úc đã có thể thực hiện tốt hơn về vấn đề này.”

b7702644d33b50605e3345e2ce6aff2a.jpg

Bà Tammy Frank, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc, phát biểu tại sự kiện

Tuy nhiên, bà nói rằng công lý vẫn là công lý, dù là dân tộc hay tín ngưỡng nào. Khi bà bắt đầu làm việc với Tổ chức Ân xá Quốc tế cách đây 20 năm, bà đã bắt đầu lên tiếng vì nhân quyền và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bà đã chúc mừng các học viên vì những tiến triển họ đạt được và hy vọng nhiều quan chức hơn nữa sẽ bước ra đồng hành cùng các học viên.

Nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ

Ông Damian Wyld, Phó Thị trưởng thành phố Tea Tree Gully, cho biết các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực rất nhiều trong suốt 21 năm qua để phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng nhờ nỗ lực của họ, hiện nay cả thế giới đã biết bản chất thật của ĐCSTQ.

5a2e8606c95b27b0fa5464007f6c3800.jpg

Ông Damian Wyld, Phó Thị trưởng thành phố Tea Tree Gully phát biểu ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Ông Damian Wyld chỉ về phía các biểu ngữ của các học viên và nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất đáng quý và kết nối với tất cả chúng ta. Ông lựa chọn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông kêu gọi các quan chức khác hãy thực hiện như vậy và thoát khỏi sự ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Giữ im lặng cũng đồng nghĩa là đồng phạm

Bà Phuong Nguyen và bà Kim Thoa Nguyen, hai lãnh đạo cộng đồng người Việt đã phát biểu tại sự kiện và lên án những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Bà Kim cho biết việc giữ im lặng khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc này không khác gì đóng vai đồng phạm.

Bà Phuong cho biết Pháp Luân Công là một nhóm thiền định ôn hòa, nhưng ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này suốt 21 năm qua. Chỉ đến khi xảy ra đại dịch virus corona, xã hội quốc tế mới hiểu được chính quyền này đã dối trá và làm hại thế giới như thế nào. Chính phủ Úc cần thức tỉnh và lên tiếng để lên án những vi phạm nhân quyền này ở Trung Quốc.

Nhà hoạt động chính trị chống độc tài Chau Huynh cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra trong một thời gian dài. Nếu mọi người không làm gì để cải biến tình hình, thì ĐCSTQ sẽ tiếp tục bức hại các học viên vô tội cũng như những nhóm người khác. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động và giải quyết vấn đề này.

Đại diện của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ Eldana Abbas nhấn mạnh tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà nói rằng không thể làm ngơ trước tội diệt chủng này, và nhiều người hơn nữa cần biết được những hành động xấu xa của ĐCSTQ để có thể ngăn chặn được chính quyền này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/409663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186082.html

Đăng ngày 31-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share