Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2020] Một người đàn ông trẻ tuổi ở huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị truy tố và hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh La Long Phi bắt đầu làm việc tại công ty Foxconn ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên sau khi tốt nghiệp trung học vào khoảng năm 2014. Bởi nói với một nhân viên bảo vệ ở công ty về sự phi pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, anh đã bị báo chính quyền và bị giam 10 ngày. Vào ngày anh được thả, công an đã bám theo anh đến công ty và cưỡng chế anh điểm chỉ vào lá thư từ chức mà công ty đã chuẩn bị từ trước.

Công an đã theo dõi quá trình anh thu dọn quần áo và đưa anh đến nhà ga xe lửa. Họ chụp lại hình ảnh anh lên tàu và đợi đến khi tàu khởi hành họ mới rời đi.

Khi trở về nhà, thấy bộ dạng rất buồn rầu của anh La, mẹ anh, bà Đàm Phương, đã đưa anh đến gặp vài học viên Pháp Luân Công khác vào buổi tối ngày 21 tháng 4 năm 2019. Trong khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công, một nhóm gồm hơn 10 công an đã xông vào nhà của học viên chủ nhà, và bắt giữ bảy học viên đang có mặt lúc đó.

Mặc dù cả sáu học viên khác, trong đó có bà Đàm bị bắt trong buổi tối hôm đó đã được thả ra, nhưng anh La vẫn bị giam giữ.

Bà Đàm thường đến Văn phòng An ninh Nội địa và viện kiểm sát để giảng chân tướng, hy vọng chính quyền sẽ thả con trai bà ra, nhưng các nhân viên ở đó trả lời rằng họ sẽ không thả anh La trừ phi anh từ bỏ Pháp Luân Công. Họ còn vu khống anh La là một “kẻ phạm tội nhiều lần”.

Sau đó công tố viên đã truy tố anh La và chuyển hồ sơ của anh sang tới tòa án.

Anh La bị tù nhân đánh đập và nhục mạ ở trong trại tạm giam địa phương. Luật sư của anh đã khiếu nại những tù nhân đó với trại tạm giam sau nghe anh La nói sau lần vào thăm anh. Những tù nhân này đã trả đũa anh bằng cách nhấn đầu của anh La vào trong bể nước và đe dọa sẽ lại đánh đập anh nếu anh báo cáo về các vụ ngược đãi.

Trong khi cố gắng giải cứu anh La, bà Đàm đã bị giam trong đồn công an ba tiếng đồng hồ vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, và sau đó bị giam nửa tháng, từ ngày 12 – 27 tháng 6 năm 2020, sau khi công an phát hiện bà đã bỏ những mẩu giấy vào trong quần áo khi gửi cho anh La, nhắn nhủ anh đừng từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/408573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185885.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share