Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Đông

[MINH HUỆ 15-07-2020] Ngày 11 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Đông đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Bờ Biển để tưởng niệm hành trình 21 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ giương biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trình diễn các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ những học viên đã qua đời do bị bức hại ở Trung Quốc. Các hoạt động của các học viên đã nhận được sự ủng hộ rộng khắp từ công chúng cũng như các chính trị gia.

51188baf4aa788448b259cbec2a081c8.jpg

43ade9a6b0561b9712970f4174af8672.jpg

749d66cdc49308e5355540934c30013a.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trang nghiêm tại Công viên Bờ Biển, Đài Đông vào ngày 11 tháng 7 năm 2020

Nhà Lập pháp Lưu Trạo Hào, đại diện cho huyện Đài Đông tại Viện Lập pháp, đã có cuộc gặp nhanh với các học viên trước khi các hoạt động diễn ra. Ông cho biết các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo trong suốt 21 năm qua và đó là điều mà tất cả mọi người chúng ta cần lên án.

aa819c95cd16bb0a54fa85c888391576.jpg

Nhà Lập pháp Lưu Trạo Hào (thứ hai từ trái sang) cùng các học viên Pháp Luân Công

Ông Lưu nhấn mạnh rằng tất cả mọi người cần bước ra lên án những tội ác của ĐCSTQ và rằng ĐCSTQ đã bức hại những nhóm người khác nhau chỉ vì họ không theo đường lối của Đảng. Ông cho biết hành vi phi lý của ĐCSTQ là hồi chuông báo động đối với những quốc gia dân chủ và họ không được để cho ĐCSTQ tiếp tục như thế này. Ông Lưu nói rằng tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận là những giá trị phổ quát mà tất cả mọi người đều cần được hưởng và chúng ta cần tiếp tục đấu tranh vì những giá trị này.

b19830bb2380ae98509ac658c25bd7b8.jpg

Học viên Pháp Luân Công Ngọc Hoa tại lễ thắp nến tưởng niệm

Học viên Ngọc Hoa có một cửa hàng riêng, bà đã giới thiệu môn tu luyện cho những khách hàng của mình. Bà nói: “Minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công sẽ đem hy vọng đến cho mọi người. Tất cả mọi người đều phải lựa chọn giữa chính và tà.”

Nhiều người muốn học Pháp Luân Công sau khi trò chuyện với học viên Ngọc Hoa. Một trong số đó là ông Trần. Ông đã đưa bạn bè của mình đến để ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói với bạn bè của mình: “Chúng ta ủng hộ chính nghĩa. Chúng ta cần lên án tội ác thu hoạch tạng này.” Học viên Ngọc Hoa có nhiều bạn bè là cảnh sát và thông qua họ, bà được biết nhiều người hiện nay đã tin rằng hàng loạt những thảm họa “tự nhiên” xảy ra gần đây ở Trung Quốc chính là lời cảnh báo.

Bà Chu A Diệu đã chia sẻ về trải nghiệm của mình khi dịch virus corona mới bắt đầu lây lan. Một buổi sáng khi bà đang tọa thiền thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: “Đại đào thải!” Giọng nói to lớn tựa như tiếng sấm. Thông qua thiên mục của mình, bà thấy một phiên tòa đang diễn ra. Một dòng người đứng xếp hàng từ vị trí xa nhất mà con mắt có thể thấy được đang chờ bị xét xử vì đã trợ giúp cho ĐCSTQ.

be321250624742d95de484d1ea077471.jpg

Bà Chu A Diệu nhận ra sự cấp bách của việc cần truyền chân tướng cho nhiều người hơn nữa

Trải nghiệm này giúp bà Chu nhận ra sự cấp bách của việc cần giảng thanh chân tướng cho nhiều người hơn nữa. Hàng ngày, bà đều thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc và trân quý mỗi từng người mà bà nói chuyện.

Con gái của bà Chu cũng thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng về Trung Quốc. Một hôm, một người đàn ông trung niên đã quyết định thoái xuất tất cả các tổ chức của ĐCSTQ ngay khi cô vừa đề cập đến. Ông nói rằng ông đã gặp một học viên Pháp Luân Công trong khi ông ở trong tù. Người học viên đó mới ngoài 20 tuổi, là một nam thanh niên tốt bụng và cậu ấy ngồi thiền hàng ngày. Người học viên trẻ đó đã nói với ông câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công. Người đàn ông đó còn nói rằng ông cũng muốn luyện tập Pháp Luân Công.

Nhiều học viên ở Đài Đông đã trường kỳ thực hiện các cuộc gọi về các cơ quan của chính phủ ở Trung Quốc, khuyên họ chấm dứt cuộc bức hại. Trong mười năm qua, ngày nào, bà Triệu, 70 tuổi, cũng dành ba giờ đồng hồ để kiên trì thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc. Những học viên này thực sự lo lắng cho tương lai của những người vẫn tiếp tục nghe theo ĐCSTQ và giết hại các học viên. Họ kêu gọi người dân thế giới hãy suy xét theo lương tâm của mình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185966.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share