Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bình Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 14-07-2020] Các học viên Pháp Luân Công tại Bình Đông, Đài Loan đã kỷ niệm 21 năm phản đối cuộc bức hại áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng một buổi thắp nến tưởng niệm tại Công viên Thiên Hy vào ngày 11 tháng 7 năm 2020. Các học viên tưởng nhớ những người đã mất mạng trong cuộc bức hại, và phản đối việc ĐCSTQ tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.

71306f547cbf5fcc4f649552f3b65c15.jpg

2c22d24f8cda8714b883007fcfc1001f.jpg

6e7bad52f21e8eebf3199ef9fdd091ff.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở Bình Đông, Đài Loan hôm 11 tháng 7 năm 2020

Việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên đã nhận được sự ủng hộ từ mọi tầng lớp xã hội. Ông Tạ Thiệp Hoàng, Giám đốc Văn phòng Viện Lập pháp tại Bình Đông; ông Hồng Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông; ông Lý Thế Bân, Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông; bà Lý Nghi Trân, Giám đốc Câu lạc bộ Lions, cùng một số thành viên câu lạc bộ đã tham dự buổi thỉnh nguyện.

e026db1ec1c683c323e41b79954a67e0.jpg

dd1b2cfd895835011f64d6a2b1f96327.jpg

Các học viên ở Bình Đông trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Khi tiếng đàn nhị êm dịu vang lên, các học viên giơ cao ngọn nến trong sự thương tiếc thầm lặng. Không khí thật yên bình và trang nghiêm. Đến nay, trang Minh Huệ đã xác nhận hơn 4.500 học viên bị thiệt mạng trong 21 năm bị bức hại, và còn nhiều người nữa được cho là đã bị giết để lấy nội tạng.

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, các cơ quan hành chính và lập pháp cũng như các tổ chức phi chính phủ ở Đài Loan đã thông qua hơn 60 nghị quyết nhân quyền để kêu gọi thả các học viên Pháp Luân Công, chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng tàn ác, và cấm du lịch sang Trung Quốc để nội tạng. Những quan chức ĐCSTQ từng bức hại Pháp Luân Công không bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan.

ee861a91a0973d6f7f392e37e62ce6e7.jpg

1c564b8a6696201b35ab40d35758c357.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại

49e36d4341e28dbd11b12f22d804c379.jpg

Bà Lý Nghi Trân (bên phải), Giám đốc Câu lạc bộ Lions và các thành viên câu lạc bộ đã tham dự buổi thắp nến tưởng niệm trang nghiêm để thể hiện sự ủng hộ của họ

Ông Tạ Thiệp Hoàng đã thay mặt văn phòng lập pháp Bình Đông tham dự buổi tưởng nguyện. Ông cho biết phong trào phản đối dự luật dẫn độ và việc ĐCSTQ cưỡng chế Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông đã phá tan mọi ảo tưởng của mọi người về chính quyền toàn trị. Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ không phải là người Trung Quốc.” Ông Tạ cho biết dưới sự cai trị của ĐCSTQ, người Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều, và không ai được an toàn dưới một chính phủ không tôn trọng dân chủ hay pháp trị như thế.

72a0a95f530742f3a3d8c35d2ceb9d6a.jpg

Ông Tạ Thiệp Hoàng thay mặt văn phòng lập pháp Bình Đông đến để hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công trong lễ tưởng niệm

Ông Hồng Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông, nhận định: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi luôn sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công. Họ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, và là một nhóm tuyệt vời! Chính quyền độc tài ĐCSTQ không thể chịu được việc người dân theo đuổi sự thật. Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì đã đối mặt với chính quyền độc tài này bằng nguyên tắc hành xử của họ, và kiên định với tâm từ bi. Tôi tin rằng ngày chiến thắng của họ sẽ đến!”

5658d450730073c3d6c0000aae668e53.jpg

Ủy viên hội đồng Hồng Minh Giang tham dự buổi tưởng niệm và nói: “Pháp Luân Công rất tuyệt!”

Ông Lý Thế Bân, Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì công việc của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại trong 21 năm qua. Họ thật sự đáng ngưỡng mộ! Họ đã dùng sinh mệnh bản thân để bảo vệ đức tin của mình. Tôi tin rằng ngày càng nhiều người sẽ đứng lên ủng hộ họ.”

43002487f331811f1498c610054cc9b9.jpg

Ông Lý Thế Bân, Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông cho biết các học viên Pháp Luân Công “đáng được ngưỡng mộ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/14/408957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/19/185929.html

Đăng ngày 20-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share