[MINH HUỆ 26 – 07 – 2010] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã có bốn buổi biểu diễn hết sức truyền cảm tại nhà hát the Nhà hát tưởng niệm chiến tranh San Francisco  vào các ngày từ 23 đến 25 tháng 7 năm 2010.

2010-7-25-MathewPelosi_abraham.jpg

Ông Pelosi, một chủ ngân hàng đầu tư

Tôi thực sự thích cảnh tượng lộng lẫy của buổi biểu diễn!”  nhân viên đầu tư của ngân hàng nó’i

Ông Pelosi, là một nhân viên đầu tư của ngân hàng, đã đưa vợ, con gái 8 tuổi, và một người họ hàng đến thưởng thức buổi biểu diễn.

Đây là lần đầu tiên tôi xem múa Trung Quốc. Tôi thực sự thích cảnh tượng lộng lẫy, màu sắc, và các bộ trang phục mềm mại. Tôi rất thích dàn nhạc giao hưởng—dàn nhạc mà tôi cho là tuyệt vời. Những âm thanh rất hay”, ông Pelosi nói sau khi xem buổi biểu diễn.

Ông nói rằng ông thích đàn nhị, “Cách sử dụng những dây đàn khác biệt của nó. Một thứ âm thanh khác lạ” … “Nó có một âm thanh và nhịp điệu tuyệt vời”. Ông Pelosi và gia đình rất thích sự đa dạng  của các tiết mục. “Cách mà buổi biểu diễn trôi đi giữa những tiết mục sâu sắc và chậm rãi và những tiết mục có rất nhiều hoạt động cũng rất là hay, mà tôi nghĩ bọn trẻ rất thích”, ông giải thích.

Cảnh lộng lẫy của Shen Yun thực sự thu hút sự chú ý của ông Pelosi: “Màu sắc, thiết kế trang phục. Ví dụ, có phải những bộ quần áo đó mà những người phụ nữ mặc được làm từ cây tre không? Họ mặc những phục trang đó trong tiết mục  mà họ cử động rất khéo léo và tạo ra những âm thanh [Trong một ngôi làng của người Miêu]. Đó thực sự là cái gì đó mà tôi không nghĩ là tôi đã từng được xem. Đó là một phần  của cảnh lộng lẫy này”.

Thành thật mà nói, đúng là những bộ trang phục  mềm mại thướt tha và việc sử dụng –thứ mà họ gọi nó—múa khăn? [“Những chiếc khăn”]—đã tạo nên một phần hay”.

Ông Pelosi nói rằng ông bị bất ngờ khi xem cả hai tiết mục miêu tả cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công hiện nay ở Trung Quốc.

Tôi muốn nói đến cuộc đàn áp mà tôi biết–Tôi hơi bị ngạc nhiên về điều đó, nói thực là vậy–điều mà nó được thể hiện theo cách đó, rằng mọi người không được phép thực hành tín ngưỡng–hàng triệu người”.

Tôi sẽ trở lại vào năm tới. Tôi sẽ mang các con gái khác của tôi theo”, ông Pelosi kết luận.

Người bảo trợ môn quyền anh  xúc động trước Thần Vận’

2010-7-25-Howes.jpg

Ông Peter Bowes, một người bảo trợ môn quyền anh

Cũng trong số khán giả có ông Peter Bowes, một người bảo trợ môn quyền anh làm việc cho kênh truyền hình HBO, ESPN và các kênh khác, nghĩ rằng buổi biểu diễn thật “hấp dẫn”.

Tôi chú ý đến kỹ năng của các nam nghệ sĩ múa … họ rất lành nghề và có kỷ luật trong nghệ thuật của họ. Nó thật hay, cùng với các trang phục và vân vân”.

Ông Bowes cũng nghĩ rằng các nữ nghệ sĩ múa “hết sức đáng yêu”. “Tôi bị cuốn hút khi xem họ biểu diễn”.

Ông nói tiếp: “Phông nền, âm nhạc, dàn nhạc, giọng nữ cao và giọng nam cao biểu diễn tối nay cũng thật xuất sắc. Tôi nhận thấy toàn bộ buổi biểu diễn phối hợp với nhau rất tốt”.

Tôi thực sự rất ấn tượng với toàn bộ trải nghiệm này. Tôi sẽ nói với mọi người về nó”.

Nhận xét về dàn nhạc, ông Bowes nói, “Tôi thích loại âm nhạc này vì nó có vẻ như là hơi một chút pha trộn giữa âm nhạc cổ điển Trung Quốc và phương Tây. Tôi đã đến nhà hát opera này nhiều lần để xem các tiết mục opera … Shen Yun có một sự pha trộn của âm nhạc phương Tây cổ điển mà cũng có cả âm nhạc văn hóa Trung Quốc. Tôi nghĩ nó là một sự pha trộn [của hai thể loại âm nhạc] rất hay”.

Ông Bowes nghĩ những câu chuyện văn hóa khác được phác họa  một cách tuyệt vời, nhưng có một câu chuyện đặc biệt nổi bật đối với ông: “Tôi thích cái phần mà người phụ nữ bị để ở dưới chân núi được tự do và được cứu và đã được trở về với gia đình của cô ấy và đó là một kết thúc có hậu–tôi thích điều đó”.

Nói về điệu múa mà miêu tả cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc dưới bàn tay của chế độ cộng sản Trung Quốc, ông Bowes nói, “Mặc dù nó là một vở diễn, [với] toàn bộ vẻ đẹp và tình yêu nghệ thuật và mọi thứ ở đó–tôi nhận thấy rằng xem [phần này] có chút gì đó khó khăn”.

Để kết luận, ông bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với các học viên đang phải chịu đựng cuộc bức hại. “Tôi muốn ôm chặt lấy họ. Tôi không muốn đấu tranh với bất kỳ ai, tôi muốn ôm những nghệ sĩ múa đó”.

Họa sĩ trường phái ấn tượng: “Buổi biểu diễn đã tăng thêm một không gian mới cho cuộc đời tôi

2010-7-25-Nadine.Sacha.jpg

Bà Nadine Sacha là một nghệ sĩ trường phái ấn tượng, các tác phẩm của bà được quốc tế hoan nghênh

Buổi biểu diễn này hết sức tuyệt vời. Nó thật phi thường. Là một nghệ sĩ, tôi có thể đánh giá cao màu sắc của các trang phục, sự đam mê, độ chính xác, và năng lượng”, bà Sacha hào hứng nói.

Nó cũng truyền cảm hứng  để tôi vẽ tranh và tạo ra bức tranh huy hoàng bởi vì quang cảnh này vượt lên trên mọi thứ, ba lê, opera–nó thật khó tin! Tôi thực sự bị cuốn đi, bị mê hoặc, và tôi cảm tạ vì cảnh tượng nguy nga, tuyệt vời này. Tôi sẽ không dễ dàng quên nó”, bà nói.

Bà Sacha rất say mê khía cạnh tinh thần của buổi biểu diễn, bà nói: “Mọi thứ có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi .. Mọi thứ hòa hợp với nhau, mọi thứ hòa trộn vào một sự hài hòa đẹp, không thể tin được. Nó thực sự hay–không thể nào quyên được”.

Bà quyết định tham dự buổi biểu diễn sau khi xem nó được quảng cáo trên ti vi. Bà nhớ nghĩ tới mình, “Tôi cần cảm hứng này và nó rất bay bổng”.

Và mọi điều đều đã được nói, tôi có thể nói gì đây? Nó đã tăng thêm một không gian mới cho đời tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó”, bà nói.


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/39716/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/39715/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/39703/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/26/118869.html

Đăng ngày: 28– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share