Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2020] Sư phụ giảng:

“Thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau, cũng là bản tính cơ bản của các Đại Giác Giả. Do đó, người tu luyện nhất định phải tu Thiện, đồng hoá đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.” (Nói sơ về Thiện, Tinh Tấn Yến Chỉ)

Trong quá trình 21 năm tu luyện, những khó khăn mà tôi gặp phải đều đã vượt qua nhờ giúp đỡ của Sư phụ.

Đối xử với kẻ thù bằng lòng tốt

Khi tôi còn nhỏ, nhờ cả bà và mẹ của tôi đều là người Cơ Đốc giáo, nên họ đã dạy tôi trở thành một người tốt. Tôi là con cả trong gia đình có năm chị em. Em trai lớn nhất và lớn thứ hai mắc bệnh tâm thần. Chúng tôi đã phải chịu vô số khổ nạn vì hai người họ.

Khi đạt đến ngưỡng không còn chịu được nữa, tôi bắt đầu bị chứng mất ngủ và được chẩn đoán mắc đủ mọi loại bệnh. Có lần tôi gần như suy sụp, nhưng vào thời điểm đó tôi đã may mắn tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu tu luyện theo môn tu luyện truyền thống này.

Vào năm thứ tư sau khi tôi đắc Pháp, em trai cả của tôi đang lúc bị bệnh đã làm bị thương một cán bộ thị trấn, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề. Sau khi họ bắt em trai tôi đi, người nhà của cán bộ này đã đánh cha tôi và các em của tôi bất cứ khi nào họ gặp nhau. Một tối nọ, họ đến nhà chúng tôi, đập vỡ TV và điện thoại, và khiến nhà cửa tanh bành. Khi ấy tôi nghĩ: “Gia đình của họ thật đáng thương. Mình là một học viên, mình không thể nổi giận với họ hay gọi cảnh sát.” Tôi mời họ ngồi xuống và đưa cho mỗi người một cốc nước nóng để sưởi ấm đôi tay của họ, vì đó là một đêm đông lạnh giá. Họ đã ngừng cơn thịnh nộ của mình lại khi tôi đối xử tốt với họ. Chính Sư phụ đã cấp cho tôi lực lượng thiện, và hóa giải mâu thuẫn.

Vào mùa thu năm thứ hai, tôi đưa em trai của mình cùng vợ của cậu ấy về thăm nhà. Chúng tôi bị mấy người con của kẻ thù chặn lại. Hai người con trai của ông ấy tay cầm dao. Con gái của họ cùng chồng của cô ấy mỗi người trên tay cầm một thanh sắt. Một trong hai người con trai cầm dao đâm vào đầu của em trai tôi. Em trai của tôi theo bản năng đã quay đầu đi. Kết quả là con dao đã cắt vào vai của cậu ấy. Máu chảy ra. Em dâu của tôi chạy đến bịt vết thương. Con rể của kẻ thù đã cố gắng đánh em dâu tôi bằng thanh sắt. Khi ấy em dâu của tôi đang mang thai được sáu tháng. Để bảo vệ cho cô ấy, tôi đã lao đến và đỡ cho cô ấy. Tôi đã bị đập mấy gậy vào lưng và gục xuống đất. Khi tôi thức dậy thì họ đã bỏ đi.

Vài người từ đồn cảnh sát bảo chúng tôi nên đến bệnh viện. Em trai tôi đã phải khâu mấy mũi. Bác sĩ cũng bảo rằng chúng tôi cần phải nhập viện. Tôi nghĩ rằng vì tôi là một học viên, tôi có Sư phụ chăm sóc. Tôi sẽ ổn thôi.

Sau khi chúng tôi từ bệnh viện trở về nhà, toàn thân tôi đau đớn và tôi không thể trở mình khi cố gắng nghỉ ngơi. Lúc thở cũng đau. Tôi bị nôn ra máu trong hơn 20 ngày. Tuy nhiên, sau một tháng, tôi đã hồi phục và mọi đau đớn đều biến mất. Khi cảnh sát đến nhà tôi để điều tra, tôi đã không nói cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Nếu tôi tường thuật lại mọi chuyện cho nhân viên điều tra thì gia đình đó sẽ bị trừng phạt. Sau này người con trai út của họ có thể không vượt qua được khâu kiểm tra lý lịch và sẽ có thể không được nhận vào trường đại học. Chính Sư phụ là người đã ban cho tôi lực lượng thiện. Tôi đã trả được món nợ nghiệp chướng và giải quyết mối oán hận giữa hai gia đình. Gia đình của họ cũng đã được chứng kiến sự từ bi của Đại Pháp.

Sự việc này đã lan rộng khắp vùng nông thôn và xa hơn nữa. Kể từ đó, tôi đã dùng kinh nghiệm cá nhân này của mình để chứng thực Đại Pháp, đồng thời nói cho mọi người nghe rằng Đại Pháp là tốt. Năm đó mẹ và con gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cha của tôi cũng tin rằng Đại Pháp là tốt và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Em trai lớn nhất của tôi bị kết án tù chung thân. Em cũng được Đại Pháp ban phước. Em được thả ra để điều trị bệnh sau tám năm ngồi tù. Chồng tôi bây giờ ủng hộ Đại Pháp rất nhiều. Mọi người quanh tôi đều chứng kiến điều kỳ diệu của chín chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ngay cả các Kito hữu cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chính Đại Pháp đã cảm hóa được nhiều người như vậy.

Hướng nội khi đối diện với hiểu lầm

Tôi luôn cảm thấy vô cùng biết ơn người dì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Năm 2004, cả hai chúng tôi đều bị bức hại. Tôi bị đưa đến một trại tạm giam, và được thả ra sau sáu ngày. Dì thì bị kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động. Dì ngừng liên lạc với tôi sau khi dì được thả ra khỏi trại cưỡng bức lao động. Những học viên khác cũng né tránh tôi. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn đối xử tử tế với họ, và hành xử như một học viên nên làm.

Mãi đến mùa xuân năm 2008 thì hai học viên mới nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra dì của tôi tin lời nhân viên của phòng An Ninh Nội Địa rằng tôi chính là người đã phản bội dì. Vì thế mà dì đã bị kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động. Khi nghe được việc này, tôi cảm thấy mình đã sai. Không có gì ngạc nhiên khi các đồng tu tránh xa tôi. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ: Mình đã chịu đựng sự xấu hổ này trong nhiều năm, mà không được nói cho biết lý do. Tôi đã đứng trước chân dung Sư phụ và khóc. Sau đó tôi có một ý nghĩ khác: Sư phụ đã gánh chịu cho các đệ tử và cho chúng sinh nhiều như vậy. Tôi chỉ chịu chút ủy khuất, có đáng là gì? Nghĩ đến điều này, tôi lập tức cảm thấy dung lượng tâm của mình lớn hơn, lực lượng thiện đã hóa giải hết tất cả ủy khuất và oán hận.

Mặc dù dì của tôi tin vào những lời dối trá do Cảnh sát An ninh Nội Địa bịa đặt, tôi nhận ra mình cũng có nhiều tâm chấp trước cần phải vứt bỏ. Khi hướng nội, tôi phát hiện mình vẫn còn các tâm như tật đố, oán hận, cái tình đối với các đồng tu. Nghĩ về thái độ của dì mình và các đồng tu đối với tôi, tôi nhận ra rằng đây chính là cơ hội để giúp tôi đề cao.

Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184395.html

Đăng ngày 29-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share